Xin sách về nốt ruồi
xiuhac
03/10/2017
Mấy bác giới thiệu cho cháu vài cuốn sách xem tướng về nốt ruồi trên cơ thể con người với ạ
xiuhac
04/10/2017
Tâm Thiện
05/10/2017
TuviThatsat
05/10/2017
Tâm Thiện, on 05/10/2017 - 01:38, said:
Chú viết tay "Tổng Luận Về Nốt Ruồi" khoảng hơn 200 trang có kèm hình minh họa. Nếu nhờ được người giúp đánh máy sẽ gửi tặng cháu. Thân
Tâm Thiện
Bác Tâm Thiện gửi con đánh máy giúp cho ạ! Con ngồi trên máy tính gần 10 hours/ngày lận với con đánh máy cũng nhanh, nên có nhiều thời gian đánh máy cho Bác!
win11gr
05/10/2017
Con đánh máy cũng nhanh. Nếu có thể con chia phân nữa với bạn trên làm cho nhanh ạ
T.AO
05/10/2017
sao ko chụp ảnh mà post cho nhanh , gõ làm gì cho mệt
quay live stream chậm cũng đc
quay live stream chậm cũng đc
xiuhac
05/10/2017
Tâm Thiện, on 05/10/2017 - 01:38, said:
Chú viết tay "Tổng Luận Về Nốt Ruồi" khoảng hơn 200 trang có kèm hình minh họa. Nếu nhờ được người giúp đánh máy sẽ gửi tặng cháu. Thân
Tâm Thiện
Tâm Thiện
Sửa bởi xiuhac: 05/10/2017 - 16:02
Mtbhi
05/10/2017
Anh khuyên thật lòng với "bé" xiuhac này. Em còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được nhiều chuyện trong cuộc sống. Nên tham gia tìm hiểu và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, thay vì tìm hiểu quá sâu trong lĩnh vực huyền học. Hãy để đó đến khi đến độ tuổi "cần" thì nên học, thay vì vậy em hãy trôi giàu ngoại ngữ nhiều hơn, rất tốt cho sau này. Vài lời chia sẻ với cậu nhóc. Thôi anh đi uống sữa típ đây, chút còn đi lấy bé ngoan nữa nà. Pipi nha em!
xiuhac
05/10/2017
Xin lỗi anh Mtbhi em không phải dạng người sống vì tiền nên không cần phải tiếp xúc với xã hội nhiều, mục tiêu sống của em là thích gì thì làm đó sống vui là được chứ không phải suốt ngày mở mắt dậy là suy nghĩ cách kiếm tiền và cố gắng làm giàu như anh, anh cứ giành cả cuộc đời mình để có 1 chức vị cao trong xa hội này đi, còn em dành cả cuộc đời mình để có 1 chỗ nhỏ bé ở trên kia thôi.
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai
-Sưu Tầm-
Sửa bởi xiuhac: 05/10/2017 - 16:39
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai
-Sưu Tầm-
Sửa bởi xiuhac: 05/10/2017 - 16:39
Mtbhi
05/10/2017
Chuẩn! Đây chính là lối suy nghĩ thượng thừa của các vị "cao nhân" nhưng đã Đắc Đạo. Dù theo con đường nào thì cũng phục vụ rất tốt cho cái gọi là cuộc sống này rồi. Cố gắng lên em, Good!
Tâm Thiện
05/10/2017
tuphuongsg
05/10/2017
Mtbhi, on 05/10/2017 - 16:13, said:
Anh khuyên thật lòng với "bé" xiuhac này. Em còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được nhiều chuyện trong cuộc sống. Nên tham gia tìm hiểu và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, thay vì tìm hiểu quá sâu trong lĩnh vực huyền học. Hãy để đó đến khi đến độ tuổi "cần" thì nên học, thay vì vậy em hãy trôi giàu ngoại ngữ nhiều hơn, rất tốt cho sau này. Vài lời chia sẻ với cậu nhóc. Thôi anh đi uống sữa típ đây, chút còn đi lấy bé ngoan nữa nà. Pipi nha em!
Anh khiêm tốn chút dc ko anh Mtbhi? bên trang của Chú NhatHanh, anh cho rằng chú ko đủ trình để xem cho anh...
bgiờ anh chạy sang bên này cà khịa với bé...
vài dòng gởi anh,
chúc anh vui!
Mtbhi
05/10/2017
Tâm Thiện, on 05/10/2017 - 21:11, said:
Tôi viết từ khi cậu chưa có mặt trên cõi đời này!
Chết thật, bố vợ lại hiểu nhầm con rồi. Con nói 2 bạn định đánh máy kia cơ. Thời này cần gì “cào phím” nữa, google có trình nhận diện văn bản + siri. Mà chữ bố xấu thế con cũng không nhìn mà đọc được luôn ấy ạ.