Bất tài ... haizza
ThanVuong
28/07/2018
ThanVuong, on 28/07/2018 - 16:16, said:
Ông gà bỏ mẹ. Không nuôi được chó thì thịt ăn dần, mưu kế sống qua ngày chứ lại đem cho trong khi bụng thì đói ...
Nhưng mà tại hạ tự nhiên khoảng hơn 10 năm nay không ăn chó mèo. Ai mời cũng không đi, gạ nhiều ông vã cho trận...
Lúc bé tạ rất thích chó mèo. Còn huấn luyện cho mấy con chó nhảy tường cao hơn 2 mét. Nó khôn v.ãi, đi đâu cũng đi theo bảo vệ chủ. Sau nhà bán mất, mình tiếc mấy ngày liền...
Nhưng mà tại hạ tự nhiên khoảng hơn 10 năm nay không ăn chó mèo. Ai mời cũng không đi, gạ nhiều ông vã cho trận...
Lúc bé tạ rất thích chó mèo. Còn huấn luyện cho mấy con chó nhảy tường cao hơn 2 mét. Nó khôn v.ãi, đi đâu cũng đi theo bảo vệ chủ. Sau nhà bán mất, mình tiếc mấy ngày liền...
Còn khi nào có khách đến nhà. Muốn bắt gà thịt thì chỉ cần chỉ vào con gà cần bắt trong đàn gà hơn trăm con, là nó chỉ đuổi bắt sống con đó, vườn rộng 5000 m2 nhưng chỉ cần đợi chủ ra xách vào...
Chó ta chứ không phải giống chó phi phàm gì nhưng đúng là thông minh không đợi tuổi...
2038
28/07/2018
À để kể chuyện chó nhảy cao 2 mét.
Ngày xưa nhà tôi nuôi chó, 4 con chó con chắc được hơn một tháng tuổi. Một buổi chiều không đẹp 1 em đi lon ton té lầu, từ lầu 3, mãi mới phát hiện ra thì em thành chó thiên cổ rồi.
Bữa khác cũng 1 em đi lon ton té lầu. Lần này may mắn phát hiện liền sơ cứu, móc họng cho em ói ra. Vật vã mấy tuần rồi cũng tỉnh, sống nhăn, từ đấy em có thêm biệt tài nhảy cao 2 mét.
Đấy, chó cũng có số của chó chứ đùa. Té lầu 1 lần may mắn được cứu thì thành súp pơ đóc, định mệnh cho chuyển kiếp thì chấp nhận. Còn hơn là chạy long nhong ngoài đường cắn càn, bị đuổi đánh rồi bắt vô nồi.
P/s: tôi cũng lại kể chuyện thật, ko ăn nói linh tinh.
Ngày xưa nhà tôi nuôi chó, 4 con chó con chắc được hơn một tháng tuổi. Một buổi chiều không đẹp 1 em đi lon ton té lầu, từ lầu 3, mãi mới phát hiện ra thì em thành chó thiên cổ rồi.
Bữa khác cũng 1 em đi lon ton té lầu. Lần này may mắn phát hiện liền sơ cứu, móc họng cho em ói ra. Vật vã mấy tuần rồi cũng tỉnh, sống nhăn, từ đấy em có thêm biệt tài nhảy cao 2 mét.
Đấy, chó cũng có số của chó chứ đùa. Té lầu 1 lần may mắn được cứu thì thành súp pơ đóc, định mệnh cho chuyển kiếp thì chấp nhận. Còn hơn là chạy long nhong ngoài đường cắn càn, bị đuổi đánh rồi bắt vô nồi.
P/s: tôi cũng lại kể chuyện thật, ko ăn nói linh tinh.
Buingoctan9x
28/07/2018
Dạ em thì bố mẹ nợ nần . Yeu vk em bây giờ mấy năm cô ấy nhà cô ấy giục cưới mãi thág 2 chọn mãi mới đc ngày bất tương cưới. Cả 1 năm để dàh tiền cưới đc cô vợ khỉ về hihi. May quá nhà nghèo cũg có người lấy.
Cho em hỏi e nhâm thân vk cũg nhâm thân em thì đag làm cơ khí nghề này liệu có hợp ko ạ. E còn biết thêm nghề mạ nữa
Cho em hỏi e nhâm thân vk cũg nhâm thân em thì đag làm cơ khí nghề này liệu có hợp ko ạ. E còn biết thêm nghề mạ nữa
Buingoctan9x
28/07/2018
Em để luôn tên fb là bất tài và thi thoảng tranh luận trên 1 số diễn đàn ức quá chúng nó lại lôi cái tên fb của e ra chửi.
Expander
29/07/2018
kaibaminhduc, on 25/07/2018 - 23:41, said:
Em đang là công nhân trong 1 nhà máy điện tử. Lương cug khá hơn 1 số công ty ngoài. Em mới lấy vợ xong 2 vợ chồg cũg k hợp nhau lắm. Vợ mới có bầu 4 tháng. Em trai em học lớp 11. Bố mẹ làm ăn chẳng may thua lỗ cực chẳng đã bỏ nhà vào nơi đảo làm ăn mong trời phật cho sự giàu. Gửi gắm em trai lên nhà ngoại ở. Nhày mai e trai lên chỗ e và vợ e làm chơi vài hôm mà đêm nay lòng đầy trăn trở.
Chua lo đc trả nợ phụng dưỡng bố mẹ là bất hiếu
Chưa lo học tử tế cho em là bất nghĩa
Chưa lo đc cho vợ con đàng hoàng là bất tài
Haizza ... số trời đã định nay phải làm sao ...
Chua lo đc trả nợ phụng dưỡng bố mẹ là bất hiếu
Chưa lo học tử tế cho em là bất nghĩa
Chưa lo đc cho vợ con đàng hoàng là bất tài
Haizza ... số trời đã định nay phải làm sao ...
Trừ những thành phần sinh ra đã cán vạch đích cuộc đời thì ai trong đời chẳng có lần nghĩ như bạn.
Bạn có những suy nghĩ như thế thì thay vì tự dằn vặt bản thân, hãy coi đó là động lực để phấn đấu đi. Gọi là chiến dịch xóa "Xóa Tam Bất" tức xóa Bất/Hiếu-Nghĩa-Tài cho kêu.
- Trải qua những ngày mưa, mới biết yêu thêm những ngày nắng.
- Đi qua ngày ngược gió, mới biết nhớ những lúc bình yên.
- Và chạm vào nỗi nhớ... à mà thôi
Chúc bạn thành công!
Sửa bởi Expander0410: 29/07/2018 - 01:44
xiuhac
29/07/2018
có người kệ cận mỗi đêm cùng ta trãi qua những bộn bề cuộc sống đã là hạnh phúc lắm rồi, ngay cả những vị tu hành lâu năm đã chắc gì có thể trọn vẹn Hiếu - Nghĩa, đôi khi họ cũng lực bất tòng tâm trong cuộc sống thôi, sống là phải nhìn xuống để biết mình còn hơn nhiều người lấy đó làm sự tự tin, rồi hã nhìn lên để mà cố gắng bước cao hơn nữa
à mà làm gì có chuyện Thiên Định, nếu có thì chẳng khác nào con người chúng ta là những con robot đã được lập trình sẵng, ông trời cho chúng ta một con đường nhưng trong đó còn rất nhiều ngã rẻ, đi như thế nào là do ta, đừng bao giờ thấy bất kỳ ai đưa ra những dự đoán chính xác tương lai để rồi hiển nhiên cho rằng ông trời đã định số mình như thế, đó là 1 sai lầm trong cách sống
“Sinh rằng: Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều”
Sửa bởi xiuhac: 29/07/2018 - 02:00
à mà làm gì có chuyện Thiên Định, nếu có thì chẳng khác nào con người chúng ta là những con robot đã được lập trình sẵng, ông trời cho chúng ta một con đường nhưng trong đó còn rất nhiều ngã rẻ, đi như thế nào là do ta, đừng bao giờ thấy bất kỳ ai đưa ra những dự đoán chính xác tương lai để rồi hiển nhiên cho rằng ông trời đã định số mình như thế, đó là 1 sai lầm trong cách sống
“Sinh rằng: Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều”
Sửa bởi xiuhac: 29/07/2018 - 02:00
Buingoctan9x
30/07/2018
Haizzza ng đầu gối tay ấp mà chả mấy khi tâm sự đc đôi điều. K hợp ý nhau lắm . Chả biết sao lại lấy nhau lm ck vợ . Chuyện đời thật là hì


