

Chết có oan ? Tóc bạc khóc tóc xanh
Viết bởi Hoa Cái, 19/07/18 13:07
65 replies to this topic
#46
Gửi vào 24/07/2018 - 03:50
Tôi đáng lẽ viết thêm về lá số Giáp Thân củaVE Day vì nó liên quan đến 1 trận đánh đầy bi thương của cuộc chiến VN. Tôi đã từng nghe trên đài tâm sự 1 cựu chiến binh tiểu đoàn 11 Nhảy Dù kể về những chi tiết huyền bí làm cho ông sống đến ngày hôm nay và sự tàn ác của chiến binh của sư 320 khi tập 6 người tù binh của tiểu đoàn 11 thành 1 xâu và xả xúng bắn cho chết, riêng ông thoát chết thần kỳ (nên tụi CS tha mạng ông) cũng như vài lần trước đó do thổ thần báo hiện giúp đở . Giọng ông đó nghe buồn rầu và khóc nhiều lần trên đài radio làm cho tôi rơi lệ .
Gần đây đọc các tin tức rất bất lợi cho VN và tình hình tại TVLS làm cho tôi không còn hứng thú như trước nên tôi dừng bút không bàn thêm nữa .
HC
Gần đây đọc các tin tức rất bất lợi cho VN và tình hình tại TVLS làm cho tôi không còn hứng thú như trước nên tôi dừng bút không bàn thêm nữa .
HC
Thanked by 1 Member:
|
|
#47
Gửi vào 24/07/2018 - 04:16
Nhắc tới hổ nương Vuan97 (1962-2012) làm cho tôi bùi ngùi vì đây là bạn nữ rất thân của tôi . Cái chết của cô bất ngờ làm cho tôi sốc vì coi số cho cô mà không để ý gì cả, ngay cả không rõ cô sinh giờ gì thì làm sao coi, ngay cả xác định được lá số cũng không tiên đoán trước .
Tôi sẽ đăng kỳ án không bao giờ đóng lại : Vuan97 cái chết không chọn !
HC
Tôi sẽ đăng kỳ án không bao giờ đóng lại : Vuan97 cái chết không chọn !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 24/07/2018 - 05:20
#48
Gửi vào 24/07/2018 - 07:42
tripooh1, on 24/07/2018 - 00:28, said:
Thưa bác Vô Danh Thiên Địa, cháu được biết nghiệp chiêu cảm này là sức mạnh rất ma lực, có những khi dù ta rất ý thức được chuyện ta đang làm là không tốt, không nên nhưng vì 1 lý do gì đó mà ko ngăn được mình vào lúc đó đặc biệt là vào những lúc đầu óc ta phải lo lắng nhiều thứ không phòng bị tốt thì nghiệp cảm càng ghê gớm hơn vì dường như không đủ lực ngăn cản mà cứ để nó dẫn đi. Đặc biệt là các vận trình có KK thì nó ghê gớm lắm
Bác có cách nào giúp vượt qua được không ạ.
Bác có cách nào giúp vượt qua được không ạ.
Anh Tripooh1,
Trong truyện Kiều cụ Nguyễn Du viết về nghiệp chiêu cảm như sau:
"Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi".
Đã là nghiệp thì khó tránh, ngay cã các vị chân tu nếu căn cơ tu hạnh không cao dày cũng khó thoát. Trong hoàn cảnh đó nếu anh có thể dứt bỏ thất tình và tham sân si, giữ tâm an tịnh thì trí tuệ bát nhã sẽ tõ sáng và khai mỡ con đường đi cho bản thân trong nghịch cảnh đó. Nhưng mấy ai có thể giữ tâm không vọng động trước nghiệp chiêu cảm ?
Nếu không giữ tâm an tịnh được thì ít nhất cũng không nên tạo tác thêm nghiệp thì mai ra giảm bớt ảnh hưởng của nó vì ta càng vọng hành thì tác động của nó càng mạnh.
Thanked by 4 Members:
|
|
#49
Gửi vào 24/07/2018 - 08:38
Thêm một lá số chết trẻ nữa : Cựu Đại úy BB, bào đệ cũa cựu Đại tá Hải Quân VNCH Võ Sum (Kim Hoàng Sơn) mất năm 1969 do đạp phải mìn.
( Ngày giờ sinh do cựu Đại tá Hải Quân VNCH Võ Sum (Kim Hoàng Sơn) cung cấp ).
( Ngày giờ sinh do cựu Đại tá Hải Quân VNCH Võ Sum (Kim Hoàng Sơn) cung cấp ).
Thanked by 1 Member:
|
|
#50
Gửi vào 24/07/2018 - 08:59
Thêm một lá số chết trẻ nữa : Hạ sĩ quan Hải Quân VNCH, chết trong trận hải chiến tại Hoàng Sa 1974
( ngày giờ sinh do chính anh ấy cho, là học trò của ba tôi).
( ngày giờ sinh do chính anh ấy cho, là học trò của ba tôi).
Thanked by 2 Members:
|
|
#51
Gửi vào 24/07/2018 - 10:43
Thôi, tôi stop ở topic này. Mở lại những hồ sơ này trong lòng đau buồn quá và tôi cũng đã vừa đốt hết tất cả tàng thư, để cho dù ngựa có quen đường cũ, có muốn quay về thì cũng không còn chốn xưa.
Tôi chờ một hai cây mưa nữa, nước lũ về, anh em trong đồng gọi về chèo xuồng đi hái bông súng, cắt bồn bồn, lùa vịt ... rong chơi những tháng ngày còn lại.
Tôi chờ một hai cây mưa nữa, nước lũ về, anh em trong đồng gọi về chèo xuồng đi hái bông súng, cắt bồn bồn, lùa vịt ... rong chơi những tháng ngày còn lại.
Thanked by 5 Members:
|
|
#52
Gửi vào 24/07/2018 - 11:01
Cả hai lá số mới nhất đưa lên bởi VE DAY đều xác nhận DH an từ mệnh là đúng . Như vậy lá số Giáp Thân rất có thể an DH từ mệnh là đúng .
Không thể nào chỉ vin vào 2 sao KK trong DH (xem là công an áo đen theo lời của VE DAY) mà cho là DH phải nhảy trước 1 cung mới đúng .
Nhớ lại lá số Ất Mùi trong topic 2 lá số Nhâm Dần chết khi vừa bước vào DH năm đầu tiên có Linh Hỏa (trong khi DH trước đó có KK vẫn không chết).
Như thế Linh Hỏa cũng là thần chết bận áo đen, cũng như cô Vuan97 chết vì bộ Kình Đà sát thương cơ thể mà chết (nhảy dù lượn va đập vào núi mà cơ thể tổn thương mà chết)
Vậy Lục Sát Tinh Kình Đà KK Hỏa Linh đều có thể là thần chết.
HC
Tật giáp Kiếp Kỵ là lời nguyền cay nghiệt . Năm Giáp Dần 1974, vị quốc vong thân khi Lưu Thái Tuế vào Tật, còn TH ở thế xung . DH xấu nên chết !
Không thể nào chỉ vin vào 2 sao KK trong DH (xem là công an áo đen theo lời của VE DAY) mà cho là DH phải nhảy trước 1 cung mới đúng .
Nhớ lại lá số Ất Mùi trong topic 2 lá số Nhâm Dần chết khi vừa bước vào DH năm đầu tiên có Linh Hỏa (trong khi DH trước đó có KK vẫn không chết).
Như thế Linh Hỏa cũng là thần chết bận áo đen, cũng như cô Vuan97 chết vì bộ Kình Đà sát thương cơ thể mà chết (nhảy dù lượn va đập vào núi mà cơ thể tổn thương mà chết)
Vậy Lục Sát Tinh Kình Đà KK Hỏa Linh đều có thể là thần chết.
HC
V.E.DAY, on 24/07/2018 - 08:59, said:
Thêm một lá số chết trẻ nữa : Hạ sĩ quan Hải Quân VNCH, chết trong trận hải chiến tại Hoàng Sa 1974
( ngày giờ sinh do chính anh ấy cho, là học trò của ba tôi).
( ngày giờ sinh do chính anh ấy cho, là học trò của ba tôi).
Tật giáp Kiếp Kỵ là lời nguyền cay nghiệt . Năm Giáp Dần 1974, vị quốc vong thân khi Lưu Thái Tuế vào Tật, còn TH ở thế xung . DH xấu nên chết !
Sửa bởi Hoa Cái: 24/07/2018 - 10:56
Thanked by 3 Members:
|
|
#53
Gửi vào 24/07/2018 - 11:11
Sống có gì vui,
Chết có khổ chi,
Thương thay đời người họa nạn khổ đau chập chùng.
Hãy đốt lên ngọn lửa hồng,
Thiêu tàn sắc thân này.
NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.
Chết có khổ chi,
Thương thay đời người họa nạn khổ đau chập chùng.
Hãy đốt lên ngọn lửa hồng,
Thiêu tàn sắc thân này.
NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.
Thanked by 2 Members:
|
|
#54
Gửi vào 24/07/2018 - 11:16
MM đốt hết tàng thư mà có quên được đâu
Nhiều khi ký ức vẫn hiện về .Như cái nghiệp cuốn chặt lấy thân mình .
Nhiều khi ký ức vẫn hiện về .Như cái nghiệp cuốn chặt lấy thân mình .
Thanked by 5 Members:
|
|
#55
Gửi vào 24/07/2018 - 11:19
ông Nhâm thìn vì sao mà mất bác Veday? có liên quan gì đến phần đầu không? bác có biết vào tháng nào không?
Ông Nhâm thìn này vừa bước qua đại hạn Không Kiếp Phục Kị Tử ngay năm đầu tiên thì mất . Tiểu hạn rơi năm Dần có Linh Xương, xung Tật toàn tượng buồn thương. Người này mất k thấy có Cơ Kiếp như mấy ông trên. Cơ Kiếp chết mất xác.
Ông Nhâm thìn này vừa bước qua đại hạn Không Kiếp Phục Kị Tử ngay năm đầu tiên thì mất . Tiểu hạn rơi năm Dần có Linh Xương, xung Tật toàn tượng buồn thương. Người này mất k thấy có Cơ Kiếp như mấy ông trên. Cơ Kiếp chết mất xác.
Thanked by 2 Members:
|
|
#56
Gửi vào 24/07/2018 - 11:27
V.E.DAY, on 24/07/2018 - 10:43, said:
Thôi, tôi stop ở topic này. Mở lại những hồ sơ này trong lòng đau buồn quá và tôi cũng đã vừa đốt hết tất cả tàng thư, để cho dù ngựa có quen đường cũ, có muốn quay về thì cũng không còn chốn xưa.
Tôi chờ một hai cây mưa nữa, nước lũ về, anh em trong đồng gọi về chèo xuồng đi hái bông súng, cắt bồn bồn, lùa vịt ... rong chơi những tháng ngày còn lại.
Tôi chờ một hai cây mưa nữa, nước lũ về, anh em trong đồng gọi về chèo xuồng đi hái bông súng, cắt bồn bồn, lùa vịt ... rong chơi những tháng ngày còn lại.
"Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương".
Đường cũ không còn thì mớí tìm ra đường mới . Chúc mừng lão . hihi
Thanked by 1 Member:
|
|
#57
Gửi vào 24/07/2018 - 11:29
Có cách tự xóa được ký ức mà, anh MM. Dứt khoát để không bị "nó" lôi kéo nữa, đi hái bông súng, cắt bồn bồn vui lắm
Lảo Địa à, nền cũ bây giờ ngập bóng trăng rồi.
Lảo Địa à, nền cũ bây giờ ngập bóng trăng rồi.
Sửa bởi V.E.DAY: 24/07/2018 - 11:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#58
Gửi vào 24/07/2018 - 11:40
Lá số tôi từng đăng, không chết trong hạn KK mà chết khi đụng Linh Tinh hãm .
Nam, sinh 25 tháng 4DL, 1955, giờ Dậu, mệnh VCD, thân cư DI Vũ Tham
Sau Tết khoảng 1 tháng, năm 2017 DH mới bắt đầu tại Sửu thì ds chết cho dù 3-4 năm trước vật lộn với tử thần !
HC
Gần đây đọc vài tuyên bố của 1 vài giới chức có thớ thì thấy hoảng kinh:
- TQ đánh mình như yêu thì cho roi cho vọt
- tạm mất đảo, sau này đòi lại người anh em giừ dùm .
Thật tình nếu tôi mà cầm quyền thì phải cho loại này đi học tập cải tạo và bắt 2 tên này khai ra những ai đồng ý kiến để đưa vào lò đốt cho hết (nhưng lò sợ bể vì nhiều quá xá)
HC
Nam, sinh 25 tháng 4DL, 1955, giờ Dậu, mệnh VCD, thân cư DI Vũ Tham
Sau Tết khoảng 1 tháng, năm 2017 DH mới bắt đầu tại Sửu thì ds chết cho dù 3-4 năm trước vật lộn với tử thần !
HC
Gần đây đọc vài tuyên bố của 1 vài giới chức có thớ thì thấy hoảng kinh:
- TQ đánh mình như yêu thì cho roi cho vọt
- tạm mất đảo, sau này đòi lại người anh em giừ dùm .
Thật tình nếu tôi mà cầm quyền thì phải cho loại này đi học tập cải tạo và bắt 2 tên này khai ra những ai đồng ý kiến để đưa vào lò đốt cho hết (nhưng lò sợ bể vì nhiều quá xá)
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 24/07/2018 - 11:46
Thanked by 2 Members:
|
|
#59
Gửi vào 24/07/2018 - 11:53
minhminh, on 24/07/2018 - 11:16, said:
MM đốt hết tàng thư mà có quên được đâu
Nhiều khi ký ức vẫn hiện về .Như cái nghiệp cuốn chặt lấy thân mình .
Nhiều khi ký ức vẫn hiện về .Như cái nghiệp cuốn chặt lấy thân mình .
Anh minhminh đã từng hành nghề nên giờ khó dứt hẳn còn lão V chắc chưa hành nghề nên dể dứt hơn.
Kể kỷ niệm này dù chưa thấy mặt nhưng đã nghe giọng anh minhminh qua phone mấy chục năm trước rồi, thời mớí qua Mỹ còn đi học đám bạn thường rũ nhau hội hợp ăn uống cã đêm, có thằng em trong đám hẹn xem tử vi với anh minhminh nhưng tối hôm đó quá chén nên quên mất có hẹn và đến sáng mớí gọi lại bị anh minhminh la cho một mách qua phone hihi giờnó đã theo hắc bạch vô thường gọi đi mấy năm rồi...
V.E.DAY, on 24/07/2018 - 11:29, said:
Có cách tự xóa được ký ức mà, anh MM. Dứt khoát để không bị "nó" lôi kéo nữa, đi hái bông súng, cắt bồn bồn vui lắm
Lảo Địa à, nền cũ bây giờ ngập bóng trăng rồi.
Lảo Địa à, nền cũ bây giờ ngập bóng trăng rồi.
Haha Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài...
Lão HC , lão không học được cẩu nô ca quyết thì còn lâu mới có quyền để cầm. Ai cho lão lên cầm quyền hihi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#60
Gửi vào 24/07/2018 - 12:15
TQ đánh mình như yêu thì cho roi cho vọt
- tạm mất đảo, sau này đòi lại người anh em giừ dùm .
Những câu đại loại như thế này chẳng phải báy giờ dân mới được nghe
Ngay từ sau 1975 , nhưng ai đã từng tù cải tạo đều biết
Các quản giáo tức cai tù , giáo viên đều sang sảng một giọng nhu nhau
Trung quốc là thày ta , TQ là đàn anh của ta , biển đảo ta tạm thời để TQ GIŨ DÙM khi cần ta lấy lại
Những người năm ấy giờ nơi đâu .
Về vụ thàn chết , ngoài lục sát tinh ra còn phải kể thiên quan thiên phuc.
Trong lá số chết trận Hoàng Sa, thân cư quan đã tiềm ẩn đẩu quân luu hà
- tạm mất đảo, sau này đòi lại người anh em giừ dùm .
Những câu đại loại như thế này chẳng phải báy giờ dân mới được nghe
Ngay từ sau 1975 , nhưng ai đã từng tù cải tạo đều biết
Các quản giáo tức cai tù , giáo viên đều sang sảng một giọng nhu nhau
Trung quốc là thày ta , TQ là đàn anh của ta , biển đảo ta tạm thời để TQ GIŨ DÙM khi cần ta lấy lại
Những người năm ấy giờ nơi đâu .
Về vụ thàn chết , ngoài lục sát tinh ra còn phải kể thiên quan thiên phuc.
Trong lá số chết trận Hoàng Sa, thân cư quan đã tiềm ẩn đẩu quân luu hà
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












