Không có phương hướng đường lối thì vĩnh viễn không bao giờ thành được. Có chăng chỉ lôi kéo được đám xỏ lá và mấy tên thất thế bất mãn mà thôi... Người tài sẽ chẳng ai đi theo ủng hộ cái đám xỏ lá đâu... Chế nào trong đội ngũ thì chuyển lời đến tên giáo chủ nhật nguyệt, bảo là tại hạ thanvuong bảo vậy.hehe
Giờ có mấy thằng cha nhà báo như tuổi trẻ hay thanh niên... Biết được tý có vụ án tham nhũng này nọ thì nó lên facebook chém như đúng rồi. t*o đây, t*o phát hiện ra vụ này, t*o là bố thiên hạ, t*o thông minh nhất... t*o phải kích động mọi người đấu tranh... Nghe chết cười
Nói vậy thôi chứ mấy bố đó tuy tinh tướng vậy nhưng cũng moi ra được kha khá vụ án để giải quyết... Nhiều bố được đà định lấn sân nhưng làm gì có khả năng hay năng lực mà làm kia chứ...
Cứ đấu tranh kiểu này thì mãi mãi chỉ là con tốt thí mạng mà thôi. Một ngày nào đó khi không cần nữa thì sẽ được làm cỏ sạch sẽ...
Tham vọng lòng tham con người không ai là không có, chỉ có điều không ai tự biết giới hạn hay khả năng của chính mình đến đâu mà thôi...
Sửa bởi ThanVuong: 22/07/2018 - 11:38