Những năm tháng tuổi trẻ
Tre
14/04/2024
Đúng ngày này của 6 năm trước là ngày gia nhập vào TVLS. Từ đó, sinh hoạt mỗi nhà mình và thích nhà mình nhất.
Sửa bởi Tre: 14/04/2024 - 19:34
Sửa bởi Tre: 14/04/2024 - 19:34
Tre
27/04/2024
“Nhơn hữu thiện nguyện, thiên tất hựu chi (人有善愿, 天必佑之)”
- “Người có thiện nguyện trời cũng phải theo”
- “Người có thiện nguyện trời cũng phải theo”
Tre
02/05/2024
Những buổi chiều rong ruổi, thấy Sài Gòn đẹp thật. Nhất là những hôm Sài Gòn vắng người, càng được ngắm Sài Gòn kĩ hơn.
Đến viếng Lăng Ông (Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt) vào một trong những hôm Sài Gòn vắng đó, Lăng Ông vắng hơn thường lệ, yên tĩnh lắm. Thích ngồi dưới những hàng cây nghỉ mát, ăn bánh mì chay vì gần đó có quán bánh mì, xôi chay ngon lắm hehe. Mỗi khi cần xin ý kiến hay trước một bước ngoặt nào đó, đều đến khấn và xin Ông che chở cho.
Đến viếng Lăng Ông (Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt) vào một trong những hôm Sài Gòn vắng đó, Lăng Ông vắng hơn thường lệ, yên tĩnh lắm. Thích ngồi dưới những hàng cây nghỉ mát, ăn bánh mì chay vì gần đó có quán bánh mì, xôi chay ngon lắm hehe. Mỗi khi cần xin ý kiến hay trước một bước ngoặt nào đó, đều đến khấn và xin Ông che chở cho.
Tre
05/05/2024
" Xin cảm tạ những trùng trùng duyên khởi mà thiên địa tác hợp cho ta tương ngộ chốn này, để nối tiếp chở chung những tâm tình đáng quý.
Rồi lúc nào đó, trên hành trình đi tìm lẽ sống, nhân duyên hội hợp, ta lại nhìn thấy ta của nghìn năm xưa cũ."
Rồi lúc nào đó, trên hành trình đi tìm lẽ sống, nhân duyên hội hợp, ta lại nhìn thấy ta của nghìn năm xưa cũ."
Tre
07/05/2024
Một mùa Phật Đản nữa lại về. Huế mùa này đẹp lắm luôn. Bạn bảo hay cùng nhau về Huế nhe.
Hmmmm ! ^^
Hmmmm ! ^^
Tre
10/05/2024
Ông bảo: "cái gì có trong đầu rồi thì sẽ có trong tay".
Năm nay tự thấy trong suy nghĩ của mình có sự chắc hơn, mình cho bản thân trải nghiệm những gì mà bản thân mình muốn (dù có lúc mình từng nghĩ sẽ không làm được đâu), kể cả quyết định đi học lái xe với một mong muốn vững tay lái hơn là bền vững ghế phụ như bây giờ. Mình đẩy bản thân đến những thử thách mới vì có ai biết đâu là giới hạn của mình.
Trong công việc, quyết liệt hơn.
Trong tình cảm, nhẹ nhàng hơn.
Và trong cuộc sống biết từ chối tiếp thu những năng lượng tiêu cực, những điều không phù hợp với tần số của bản thân.
Sửa bởi Tre: 10/05/2024 - 11:09
Năm nay tự thấy trong suy nghĩ của mình có sự chắc hơn, mình cho bản thân trải nghiệm những gì mà bản thân mình muốn (dù có lúc mình từng nghĩ sẽ không làm được đâu), kể cả quyết định đi học lái xe với một mong muốn vững tay lái hơn là bền vững ghế phụ như bây giờ. Mình đẩy bản thân đến những thử thách mới vì có ai biết đâu là giới hạn của mình.
Trong công việc, quyết liệt hơn.
Trong tình cảm, nhẹ nhàng hơn.
Và trong cuộc sống biết từ chối tiếp thu những năng lượng tiêu cực, những điều không phù hợp với tần số của bản thân.
Sửa bởi Tre: 10/05/2024 - 11:09
Tre
10/05/2024
Tre
14/05/2024
Huế mùa này đẹp lắm, nhất là rực rỡ sắc màu Phật đản tại vùng Đất cố đô. Nhớ cây phượng ở cầu Trường Tiền mùa này chắc nở đỏ rực cả góc trời, bảy đoá sen bung nở giữa dòng Hương Giang,...
Hôm nay có 2 người dưng đang nói chuyện với mình thì nhắc về Huế. Người hỏi sao mày thích Huế dữ vậy cứ về đó hoài. Người thì gửi cho mình mấy bức hình ở Huế rồi bảo về Huế đi chị gái ơi, nhỏ ni có 4 năm đại học ở Huế
Hôm nay có 2 người dưng đang nói chuyện với mình thì nhắc về Huế. Người hỏi sao mày thích Huế dữ vậy cứ về đó hoài. Người thì gửi cho mình mấy bức hình ở Huế rồi bảo về Huế đi chị gái ơi, nhỏ ni có 4 năm đại học ở Huế
Nghịch Thiên Cải Mệnh
22/05/2024
Tre
11/06/2024
Tết Đoan Ngọ - 2024 họp liên tục, nói nhiều quá thành ra phờ cả người, không đi đâu được.
Chiều nay rời văn phòng thế là mới đi dạo một khu mà cả hai đều thích vì có một hồ nước siêu to, chắc vì đều là mạng Thuỷ nên thích nước lắm. Chụp một vài tấm hình gửi Ông, gửi Chị N.A (ngoài Bác thì đây là một người Chị đã giúp mình )!
Khu này ngoài hồ, cây xanh mát mẻ thì toàn biệt thự, siêu xe, xe sang,... thế là hai đứa cứ trầm trồ và ngưỡng mộ thôi. Anh bảo người ta ở đây và được như vậy thì phước báo người ta tròn đầy, những kiếp trước người ta phải tốt lắm nên giờ được hưởng quả ngọt như vậy. Mình bảo đó là động lực để chúng mình cùng nhau phấn đấu ha. Cả hai đứa mỗi khi nhìn người thành công đều thật sự ngưỡng mộ và mừng cho họ có được một cuộc sống thoải mái như vậy.
Chúng mình cũng chỉ biết cố gắng như trước giờ, đi về phía Mặt Trời.
Tối về nhắn tin Ông, báo Ông một tin vui cũng có liên quan đến Đất mà Đại Sư đã từng khen đẹp. Đúng là mọi sự, phải đúng lúc đúng thời điểm!
Sửa bởi Tre: 11/06/2024 - 20:11
Chiều nay rời văn phòng thế là mới đi dạo một khu mà cả hai đều thích vì có một hồ nước siêu to, chắc vì đều là mạng Thuỷ nên thích nước lắm. Chụp một vài tấm hình gửi Ông, gửi Chị N.A (ngoài Bác thì đây là một người Chị đã giúp mình )!
Khu này ngoài hồ, cây xanh mát mẻ thì toàn biệt thự, siêu xe, xe sang,... thế là hai đứa cứ trầm trồ và ngưỡng mộ thôi. Anh bảo người ta ở đây và được như vậy thì phước báo người ta tròn đầy, những kiếp trước người ta phải tốt lắm nên giờ được hưởng quả ngọt như vậy. Mình bảo đó là động lực để chúng mình cùng nhau phấn đấu ha. Cả hai đứa mỗi khi nhìn người thành công đều thật sự ngưỡng mộ và mừng cho họ có được một cuộc sống thoải mái như vậy.
Chúng mình cũng chỉ biết cố gắng như trước giờ, đi về phía Mặt Trời.
Tối về nhắn tin Ông, báo Ông một tin vui cũng có liên quan đến Đất mà Đại Sư đã từng khen đẹp. Đúng là mọi sự, phải đúng lúc đúng thời điểm!
Sửa bởi Tre: 11/06/2024 - 20:11