Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1697 replies to this topic

#796 hope1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 266 Bài viết:
  • 107 thanks

Gửi vào 12/11/2022 - 11:49

hôm nay đọc một cuốn sách khó quá phải bỏ giữa chừng... kém thật.

Thanked by 1 Member:
Tre

#797 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 12/11/2022 - 12:40

Trời Sài Gòn cũng dễ chịu, năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian gần đến Giáng Sinh thấy đi chỗ nào cũng thích.

Bây giờ mà ra Huế, sáng thì đi dạo uống ly cà phê muối, chiều lên Chùa Thiên Mụ, vào viếng Chùa rồi xuống bến ăn tào phớ, ngắm sông Hương, tám đủ thứ chuyện chỉ có chuẩn. Có mưa thì vào Chùa trú luôn. ^^

Chắc thời tiết dễ chịu để cho con người ta dễ hoài niệm đã làm được gì rồi trong 1 năm qua...
Thêm 1 năm vẫn lang trang trên TVLS viết linh tinh =))

Thanked by 4 Members:

#798 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 12/11/2022 - 16:49

Em còn năng viết, chứ LW dạo này lại nhác viết.

Nếu mà có viết thì toàn viết ké vào nhà của người khác, như Ngôi Nhà Tình Yêu của anh Kris, hoặc Nhà Xanh Tuổi Trẻ của em.

Chắc bên này đang sắp vào đông nên chế độ ngủ đông đã được kích hoạt, hehe.

Thanked by 1 Member:
Tre

#799 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 12/11/2022 - 17:01

Thật ra thì TVLS là Nhà online, ở đây có những Người mình quý mến, mình có cảm tình dù có khi mình chưa từng gặp bao giờ.
Viết vừa lưu giữ kỉ niệm, và viết để duy trì, kết nối với những mối quan hệ đó. Thấy Người còn viết thì mình thấy vui vì biết Người vẫn ở đó và chắc cũng ngược lại. ^^

Thanked by 3 Members:

#800 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 13/11/2022 - 17:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cre: Giữ chút gì rất Huế

Ngày xưa thấy Mẹ hay dùng giấy báo bọc sách vở, thấy cũng hay hay, bọc thêm bìa trong nữa là đẹp nên thỉnh thoảng cũng bắt chước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#801 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 13/11/2022 - 18:29

Style này xưa lắm rồi Tre nhỉ?

Mẹ của LW ngày xưa cũng bọc giấy báo vào vở của LW ấy. Nhớ cả nhãn vở và giấy bọc kính nữa.

Ngày xưa, nhớ cả lấy giấy báo làm con diều luôn cơ. Tuổi thơ của LW hoàn toàn không có internet. I'm so thankful for that.

Sửa bởi Lovewood: 13/11/2022 - 18:29


Thanked by 2 Members:

#802 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 13/11/2022 - 18:41

Dạ. Style ni xưa lắm rồi ạ, nhưng tre vui vì mình cũng từng được trải nghiệm.

Tre với lũ trẻ trong xóm cũng tập tành làm diều bằng giấy, mà bay hồi rách te tua haha... Có những kỉ niệm sẽ theo mình suốt trên hành trình này.

Thanked by 1 Member:

#803 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 13/11/2022 - 22:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#804 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1128 thanks

Gửi vào 13/11/2022 - 22:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Độ gần hai chục năm về trước, nếu tôi đọc câu chuyện này, tôi nghĩ rằng, hẳn là họ viết phần đầu dành cho tôi.
Chục năm sau đó, bước chân của tôi vẫn chưa kịp bước sang đoạn thứ 2, với đủ những hoài bão hão huyền, tôi... thắng cả cái triệt của tuổi dưới 30, thậm chí mấy đận trăm năm trên lá số, tôi cũng lắc tay. Đèo me., hạn hiếc cái gì, một mình tớ chấp hết.
Vài năm sau cái chục năm đó, không hiểu sao ước mơ chợt hơi bé lại, bước chân chậm lại một chút, tôi đón cái tuổi lập thân. Nhấp một chút đen đá, lật cái lá số ra, vểnh râu, "mười năm tới ngon phết, số bảo vậy".

Đùng một cái, tôi lại lắc tay, ấy vậy mà né được cả cái vận ngon luôn, tài phết. Tôi nghĩ rằng "không có mấy ai làm được như mình". Nhiều năm sau, vô tình thấy lại câu chuyện cũ, tôi hiểu rằng mình phải thay đổi, chỉ có như thế cuộc sống mới tốt hơn được, không thể làm người đàn ông nhiều tuổi với trái tim cũng nhiều tuổi! Tôi quyết định : Dù xác thân đã nhuốm bụi trần, tâm hồn tôi vẫn hai mươi.

Giờ có ai hỏi tôi, tôi sẽ bảo mình mới hai mươi tuổi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tony99: 13/11/2022 - 22:46


Thanked by 3 Members:

#805 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 13/11/2022 - 23:01

Bài viết hay quá.

Anw, tre thấy anh Tony giống tuổi tụi em thiệt :v

#806 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12961 Bài viết:
  • 25441 thanks

Gửi vào 14/11/2022 - 08:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 13/11/2022 - 22:44, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Độ gần hai chục năm về trước, nếu tôi đọc câu chuyện này, tôi nghĩ rằng, hẳn là họ viết phần đầu dành cho tôi.
Chục năm sau đó, bước chân của tôi vẫn chưa kịp bước sang đoạn thứ 2, với đủ những hoài bão hão huyền, tôi... thắng cả cái triệt của tuổi dưới 30, thậm chí mấy đận trăm năm trên lá số, tôi cũng lắc tay. Đèo me., hạn hiếc cái gì, một mình tớ chấp hết.
Vài năm sau cái chục năm đó, không hiểu sao ước mơ chợt hơi bé lại, bước chân chậm lại một chút, tôi đón cái tuổi lập thân. Nhấp một chút đen đá, lật cái lá số ra, vểnh râu, "mười năm tới ngon phết, số bảo vậy".

Đùng một cái, tôi lại lắc tay, ấy vậy mà né được cả cái vận ngon luôn, tài phết. Tôi nghĩ rằng "không có mấy ai làm được như mình". Nhiều năm sau, vô tình thấy lại câu chuyện cũ, tôi hiểu rằng mình phải thay đổi, chỉ có như thế cuộc sống mới tốt hơn được, không thể làm người đàn ông nhiều tuổi với trái tim cũng nhiều tuổi! Tôi quyết định : Dù xác thân đã nhuốm bụi trần, tâm hồn tôi vẫn hai mươi.

Giờ có ai hỏi tôi, tôi sẽ bảo mình mới hai mươi tuổi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


để có cái mãi mãi tuổi 20
ta cần có 1 tâm hồn của mấy em trẻ trung 20 tuổi bên cạnh phải hơm anh
vậy hỏi anh:
mấy hạt gạo thì nấu thành 1 hạt cơm?

#807 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 14/11/2022 - 12:40

" Ước gì ai ai cũng biết tự cảm thấy hạnh phúc với nghững gì mình đang có, cả với những thời khắc hiện tại, chứ không phải lo chạy chọt mong sao đạt được những gì ngoài tầm tay rồi thao thức với quá khứ và khắc khoải với tương lai. "

Nhớ có lần Bác H. nói, thân tượng trưng như giọt nước mưa, nên dù có đi xa thế nào đi nữa rồi cũng là một giọt nước mưa trong một cơn mưa nên cuối cùng vẫn là quay về chốn cũ. Có lẽ còn rất lâu nữa con mới xác thực được điều này với bác.

Nhớ có lần Bác E. bảo năm 27 tuổi có khả năng đi xa, cũng có thể là đi du lịch, mà đúng là sắp đi xa thật rồi lại quay lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày nhỏ mỗi khi nhìn lên Trời thấy máy bay thì ao ước được bay một lần cho biết, ước mơ đó vẫn theo suốt những năm tháng Đại học,... Ra trường, dần thực hiện được những gì mong ước bấy lâu, lại mong ước nhiều hơn nữa haizzz.

Nhưng bây giờ con sẽ sẽ học cách living this moment hơn là chạy rong ruổi, vì con biết nếu con tiếp tục rong ruổi, khi có được điều này rồi lại ham muốn điều khác, mà chắc gì Phước Duyên mình có đủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#808 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 15/11/2022 - 09:42



Ở dưới phần bình luận có một comment thế này:

"Sài Gòn hôm nay mưa, tôi ngồi ở góc quán quen ngắm nhìn mọi người đang tất bật chạy cơn mưa chiều. Bài nhạc của Linh vô tình vang lên. Tôi bỗng nhiên chững lại,câu hỏi bao lâu nay mình từng nghĩ đến nay lại hiện ra một cách rất rõ ràng. Phải chăng tuổi thanh xuân này chúng ta bắt buộc phải hi sinh để chọn một là tương lai hoặc là tình yêu. Liệu có cô gái nào chịu bước tiếp cùng ta trên con đường sự nghiệp. Liệu có chàng trai nào biết trân trọng cô gái đã cùng ta bước qua gian khó. Liệu có hai người biết trân trọng nhau khi trong tay đã có tất cả. Liệu yêu một người có ước mơ có gì sai không ?"

Đồng thời có một phản hồi như sau:

"Không có đâu, đến lúc có danh vọng, có tiền, có vẻ đẹp mã thì sẽ kiếm con ghệ khác ngon hơn giỏi hơn chứ mấy ai vẫn chọn người cũ. Muốn giữ được tình yêu thì chính con nhỏ đó cũng phải có ước mơ riêng mình chứ đừng sống trong ước mơ của thằng này. Phải cùng năng lượng cùng tần số mới đi lâu dài được."

Mình cũng nghĩ thế, phải cùng tần số mới hút nhau được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tre: 15/11/2022 - 09:49


Thanked by 2 Members:

#809 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 15/11/2022 - 16:15

Mình cũng nghĩ thế, phải cùng tần số mới hút nhau được.

Đường đời dài như vậy, mỗi chặng đều quen biết rất nhiều người và sẽ có người cùng tần số ở đó. Thế nhiều người có cùng tần số trên đường đời quá chọn ai ?

Và thế nào là biết đủ ?

Thanked by 1 Member:
Tre

#810 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 15/11/2022 - 16:24

tre chọn người cho mình cảm giác Nhà.

For us, home isn't a place, it's a feeling.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Về Số, chắc mệnh Kim, Thuỷ (một vài Thuỷ), Tây Tứ Mệnh. ^^ Tại vì tre để ý, tre hợp với nhiều người mệnh Kim.

Nói gì nói, cũng không biết sau này thế nào hén!

Sửa bởi Tre: 15/11/2022 - 16:38


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |