Gửi vào 30/01/2022 - 13:31
28 Tết AL, 2021
Sáng nay ghé Bà, cũng lâu lâu rồi mới ghé Bà, những lần trước thì chạy ngang nhưng đóng cửa nên không ghé vào trong được.
Hôm nay gặp được chú mới, hỏi thăm thì chú là người giữ Chùa Bà mới, hỏi thăm thêm nữa thì chú trước đã qua đời vì Dịch haizzzz.
Những năm trước thì một năm bé sẽ ghé Bà mấy lần, nhưng năm nay vì Dịch nên hình như đợt gần nhất cũng là lúc Tết năm rồi, lúc đó bé còn đứng nói chuyện với chú lúc bé sắp xếp lại khu vực để Xâm và chú còn nói chắc chú sẽ in mới, vì mưa dột ướt hết trơn. Thế mà ....
Đợi Mẹ đi chợ nên bé ngồi ghé đá trước sân với chú rồi chú tâm sự nhờ Duyên mà chú mới ở đây. Bé nói Duyên thật, nhất là những địa điểm tâm linh thế này <3
Chú nói chú có biết đâu, chú ở Nhà rồi dưng có Người đến tìm chú lúc giữa trưa, ban đầu chú cũng tính từ chối đó chứ nhưng không biết sao, sau 30 phút thì chú nhận lời.
Đã có nhiều người rồi mà lúc xét duyệt thì không được, không ưng, ở đây thì phải Lành, gọn gàng, giữ sạch sẽ... rồi các ông ( hình như nằm trong Ban quản lý) lên khấn Bà, xin Bà cho tìm được người. Thế là tìm đến chú, lúc chú đang ở nhà, không biết gì luôn ^^
Hay thật hén <3
Chú nói mùa Dịch nên ít người đến viếng, đợt đó chú kia mới mất nữa nên không ai dọn dẹp, 2 tháng nay chú dọn dữ lắm mới được như này, và bé cũng thấy sạch đẹp thật. Và nhìn chú cũng hiền, cho bé cảm giác dễ chịu.
Bé biết, không phải Ai muốn ở đây cũng dễ đâu <3