Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1562 replies to this topic

#241 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 06/03/2019 - 07:16

"Ngồi nhìn bạn người yêu cũ đi ngang lầm lũi trước mặt, chỉ thấy hình bóng mình của một thời cũng vừa đi ngang cuộc đời. Không còn thấy quá nhiều yêu thương trôi ngang mình, chỉ thấy một phần nào đó ngủ vùi trong mình được đánh thức dậy. Không tốt cũng chẳng xấu, thấy thanh thản lạ lùng". (trích)

Hôm ngồi trên xe buýt, khi tiếng nhạc văng vẳng bên tai ...

Nếu cho ta
Ngược thời gian trở về
Có khi nào mình chọn
Một lối vắng không tên
Chẳng băng qua
Chẳng tìm ra nhau
Hay chúng ta vẫn sẽ
Chạm nhau giữa bao bộn bề
Để lại lạc mất nhau
Trên con đường về ?

Dưng trong một vài khoảnh khắc mình chùng xuống, nhưng nó lướt qua rất nhanh.

Điều mình thích là không sai, đã lựa chọn là không có thói quen hối hận.
Một khi đã chọn, thì đó là lựa chọn duy nhất .

Thanked by 3 Members:

#242 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/03/2019 - 01:58

ngày xưa có con chuồn chuồn
có nàng công chúa hay buồn ngẩn ngơ
mắt nàng tựa một giấc mơ
giấc mơ bay giữa vần thơ của mình …

ngày xưa có một chuyện tình
có nàng công chúa thiệt xinh giữa trần
có chàng hoàng tử bâng khuâng
một chiều bỗng hóa thành vần thơ kia …

|Chuyện một tôi rất khác|

Post thơ vào giờ này để thử cảm giác, cũng để note lại ngày hôm nay.

Thanked by 2 Members:

#243 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/03/2019 - 17:09

Sáng nào cũng đi ngang qua cái nhà kia ở gần bệnh xá, mát ơi là mát vì có cây trứng cá mọc sát đường. Ở trong xóm ngày xưa có đầy ra, mà giờ người ta chặt hết trơn. "Nhà xưa" trong kí ức của mình cũng có cây trứng cá xum xuê, mát cả khoảng sân phía trước.
Cái nhìn thiệt là quan trọng. Hồi đó nhìn miết xuống đất nên đâu biết nhà mình đã, chỉ nghĩ nhà mình nghèo. Giờ biết nhìn lên rồi lại phải đi ngẩn ngơ nhìn cây trứng cá làm mát nhà người khác. Hiu hiu !

Thanked by 1 Member:

#244 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 08/03/2019 - 23:47

“Mình nói điều gì khác với nhau được không em
Ví dụ như trời hôm nay rét quá
Ví dụ như giày anh sờn rồi
Ví dụ như em, không thích anh ngồi cạnh cô gái lạ.
Chúng mình nói chuyện gì khác đi em
Phù phiếm cũng được ngôn tình cũng được
Thậm chí là ghen tuông nếu em muốn
Chỉ là đừng bàn về những thứ trên báo hàng ngày…
Chúng mình nói chuyện gì khác đi em
Ngoài sân có chiếc lá vàng vừa rụng
Con chim sẻ trong ổ xù lông
Chiếc máng xối nước mưa mới hỏng.
Chúng mình nói chuyện gì khác đi em
Đời anh toàn những điều vụn vặt
Nên lo lắng nhất với anh là nước mắt
Em hồn nhiên rơi không cơn cớ vì sao.
Chúng mình nói chuyện gì khác đi em
Điều vĩ đại cứ nhường thiên hạ hết…”
(st)

- thơ tối nay Quỳnh đọc.

Thanked by 2 Members:

#245 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 10/03/2019 - 18:16

Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…

Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý nào mà gạt bỏ ý nghĩa của sự chờ đợi. Chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em biết về điều sẽ xảy ra ?

Đôi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu điều có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy, hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu nọ. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để thoát ra. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên. Khi đã thoát ra rồi, nó thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.

Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng khi nhìn em bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng: “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hóa thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình tha thiết còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

Mọi vật có thời điểm của nó. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Xuân qua hè tới. Thu sang đông về.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình.
Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

|Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân|

P/S:
Đây là một cuốn sách mình cực kì thích, nó cuốn mình theo một cách nhẹ nhàng ...

- Như chờ tình đến rồi hãy yêu !
- Ngày em biết mình đã yêu người thật rồi, cũng là ngày sẽ nuôi lại những giấc mơ trong đời .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#246 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 11/03/2019 - 06:02

Có dịp ,ông rừng kể con nghe vài câu chuyện linh tinh lang tang mà ông rừng bắp gặp . chẳng hạn năm 1975 , tháng 4 biến đông , ông rừng đã chảy nước mắt ôm thi hài cháu gái nhỏ khoảng 9-10 tuổi , bị mảnh đạn pháo ghim lủng ngực , nằm chết trên cầu xa lộ Phan Thanh Giản . về đất nước Viêt Nam đẹp đẽ , mỹ miều . nơi con ra đời , ngày xưa nhiều lắm đau buồn , và nhất định ông rừng sẽ trở về , dù nơi đây đã 44 năm ...

Hôm qua , người bạn già cùng trường xưa , xưa lắm , gửi cho ông rừng đoạn thơ tám chữ Cao Tần :

trên núi cao ta biết rành một chỗ
có hòn đá xanh , có gốc thông già
ngồi trên đá , ông nghe mình muốn ngủ
hồn nhẹ tênh theo bướm lượn chiều tà

hãy tựa gốc thông , rồi nhìn xuống núi
tưởng hôm nào ngất ngưởng chín tầng mây
còn thương mãi một nhân gian nhỏ bé
có thể ôm tròn trong đôi cánh tay...

cao tần .

rừng .

Thanked by 6 Members:

#247 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 12/03/2019 - 22:15

“Anh về, thất vọng, nghẹn ngào hỏi má, chân tình mà không chắc chắn, không lâu bền sao má, không đáng để được đền đáp sao má. Má vuốt tóc con trai, không nói gì hết, má suy nghĩ. Có nên nói hay không lời xưa rày má thường dạy thằng con trai lớn, rằng sống trên đời, thấy phải thì làm, mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng, vì có những thứ quý giá lắm, chẳng gì bù đắp được đâu.”

|Qua cầu nhớ người - Nguyễn Ngọc Tư|

Thanked by 2 Members:

#248 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 16/03/2019 - 18:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sài Gòn mấy ngày nay rất nắng, cái nắng chói chang, oi ả như muốn thiêu rụi da thịt con người ta vậy. Ấy vậy mà chiều nay về lại quê, trời đổ mưa, cơn mưa làm làm dịu đi cái nắng bao ngày qua ...

Thanked by 2 Members:

#249 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 17/03/2019 - 20:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#250 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 19/03/2019 - 19:02

Nay dưới sân ktx có sự kiện gì đó mà được nghe nhạc Acoustic từ trưa đến giờ. Elly nói ở chình ình trên phòng mà có âm nhạc phục vụ thì sướng gì bằng hehe.
Trưa này khá rảnh rỗi nên đã ngồi đọc lại mấy bài mà mình từng viết trên blog (hơi bị cũ rồi). Có một đoạn thế này :

Nếu có một ngày tình yêu gõ cửa, mình hứa với chính mình sẽ dùng cả tâm tình mà đối đã với người, với tình yêu của bọn mình.
Nếu có một ngày tình yêu gõ cửa, mình chỉ mong lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi cái tình sẽ ở lại và chẳng rời đi.

Không biết có phải do mình tự viết nên giờ đọc lại cũng tự mình thấy sao mà tha thiết quá chừng. Hehe. Có nhiều thứ mình không thể kiểm soát như chuyện gì sẽ đến, nó sẽ đến thế nào, sẽ ra làm sao .v.v. Thứ mình có thể làm được, làm tốt nhất trong chuyện tình cảm là : thật lòng. Ngay cả khi mình từng buồn, từng lủi thủi một mình, ... nhưng thời điểm đó mình vẫn giữ được niềm tin, vẫn tin là dù có thế nào mình cũng sẽ hết lòng với tình cảm của mình, không mảy may đắn đo tính toán.
Mình thật mong bất cứ lúc nào mình cũng giữ được sự lạc quan như đã và đang giữ. Thật ra ai cũng cần, nhất là những người nhạy cảm như mình thì cần nó biết là bao nhiêu, nếu không sẽ buồn, sẽ khó bước đi lắm .

“ Nếu bạn luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, thì cái bóng của bạn sẽ bị đổ lại ở đằng sau. Mọi điều phiền muộn và đen tối cũng đều nên được chúng ta bỏ lại sau lưng, việc của ta là phải luôn hướng về phía trước với sự lạc quan, niềm tin vào một tương lai rực rỡ.”

#NoteToSelf

Thanked by 3 Members:

#251 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 22/03/2019 - 19:10

Mình gọi khoảng thời gian này là " Những ngày đi tới " .

Kiểu như ... tới luôn đi bác tài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#252 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 23/03/2019 - 13:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trái trâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày xưa trong ruộng có một cây, cứ canh đến mùa là hai chị em đạp xe vào hái, hoặc là ông hái sẵn rồi gửi ra cho cháu. Ăn trúng được trái nào ngọt ơi là ngọt, thì đã dễ sợ. Haizzzz, qua rồi, qua lâu lắm rồi, lâu lắm cũng chưa được ăn.

"Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con” ...

Thanked by 3 Members:

#253 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/03/2019 - 20:27

Mình nghiêm túc nghĩ về điều này mỗi ngày ...

Em ngồi tựa lưng vào ghế mây, đan cho xong chiếc khăn còn dở từ mấy hôm trước. Anh nấu ấm trà, pha thêm chút gừng tươi.

Em đi chợ, anh nấu ăn. Em rửa bát, anh úp bát.

Em nhổ cỏ, anh xới đất. Trồng cây phượng tím vào bồn hoa trước cổng, đợi tháng Giêng xem trời điểm vài đốm tím, tháng ba xem chúng nở hoa, đến tháng tư hoa trải đầy góc phố, lẩn thêm chút trắng cành hoa ban. Gieo nắm hạt giống hồng dây dưới chân hàng rào.

Em tưới cây, anh sơn lại cánh cửa đã bạc màu, sơn màu vàng sẫm hay màu tím. Bắc ngang vài thanh gỗ trên mái cổng, dây hồng cứ thế mà tha hồ leo um tùm. Không nhất thiết phải có hoa, chỉ cần có lá, có màu xanh, biết chúng còn sống là được.

Nuôi vài con mèo, hai con chó cỏ để hai bên cửa. Đôi lúc cũng có cãi nhau, nhưng thôi, cứ cho chúng có bạn. Làm một cái kệ gỗ, chỉ cần hai ngăn, hai mặt bên chắn gió, lót thêm vài tấm khăn lông để lũ mèo tránh lạnh.

Làm một cái giàn từ mái hiên nối ra giữa sân, trồng liêm hồ đằng. Rễ phụ buông rủ hồng cả sân, che nắng quanh năm, lại thêm được một chổ cho bọn mèo ngửa mình ngủ nghỉ.

Thi thoảng mình gây nhau một chút, kiếm một lý do vô lý nào đó, nói qua nói lại để có gì đó gọi là “thăng trầm”. Cuộc sống mà, quá hoàn hảo cũng là điều không tốt.

Ngồi sau khung cửa sổ, nghe gió thổi rì rào, ngửi mùi hương nước vỏ bưởi phảng phất trước mặt, năm ngón tay vuốt mái tóc người ngồi cạnh, thi thoảng gỡ đôi ba sợi rối gió đan vào.

Tối về, đọc cho nhau nghe vài trang sách. Ôn lại hoài niệm chảy trong tim. Ngủ một giấc không trằn trọc suy nghĩ.

Nếu đời người không có ước mơ, thì chỉ cần nghĩ đến những điều giản đơn thế thôi đã đủ thấy hạnh phúc rồi.

|IEphong|

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#254 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 26/03/2019 - 22:56

" t*o để Tiểu Đoàn 3 Dù cho mày
có thằng Hoài mù
có thằng Duy ngọng
t*o để ngã tư Bảy Hiền
đường Lê Văn Duyệt ngây mùi con gái Việt Nam xinh đẹp bán bar
hỡi thằng Đại uý Đại Đội Trưởng
dềnh dàng của tụi t*o ơi
đi chưa bao giờ biết mệt
lội rừng , vượt sông chưa bao giờ biết nằm
đêm Giao Linh xác người chết bên miệng hầm
chiều Cao Lãnh đạn ghim sâu vào gối trái
Dakto mảnh súng cối gãy bờ vai phải
để một sớm mai buồn bọn t*o thức giấc
lặng người đau đớn
nhận tin mày hy sinh ..."

- thơ hay Quỳnh nhặt ở đâu đó !

P/S:
Quỳnh tự hỏi, sau dấu ba chấm là gì ?
- Là tiếng thở dài ?! Có phải khi nghe được tiếng thở dài, nỗi buồn sẽ sâu thêm chút nữa ?!

Tối nay mình gửi cho bạn một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài ba chữ : "sắp sinh nhật TT" .
Mỗi khi bất chợt nhớ lại biết mình đã mất một ai, haizzz.

Tự hỏi nhau có giấc mơ nào trở về những năm tháng đó không ?
Có người kiên nghị lắc đầu .
- Đặt họ ở đó, đừng quên.
- Đừng quên mất một người từng rất thương mình.

Sửa bởi khanhquynh: 26/03/2019 - 23:12


Thanked by 2 Members:

#255 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 27/03/2019 - 03:24

@ ,

thơ như đoạn trường ca con cái mẹ Việt Nam của một lực lượng Tổng Trừ Bị lừng lẫy thời ngày xưa , xưa lắm , từ 1954 . Tiểu Đoàn 3 Dù là một trong những Tiểu Đoàn con cưng của gia đình Mũ Đỏ . Mà thôi , con quá trẻ để biết đến thời để yêu và thời để chết tuổi trẻ dặm nghìn da ngựa .

thơ , hay là nỗi đau đoạn trường của tác giả . ông rừng ngạc nhiên ngạc nhiên vì là con gái thời iPhone thế đó , mà còn biểt chùng lòng đau đáu thở dài cuộc bể dâu Nam Bắc . Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng . ông rừng cám ơn .

ông rừng .



Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |