Thêm nữa, một kỷ niệm đẹp của năm bé Thỏ,
Sau khi lễ lạy, đứng trong khuôn viên Bảo tháp Ôn Linh Mụ bạch Thầy: Thầy ơi Thầy có biết Thầy HT không ?!
(thật ra thì mình đã có số điện thoại của Thầy HT trước đó, anh dặn khi về Thiên Mụ rồi hãy liên lạc với Thầy nói em là em của anh rồi xin được gặp mặt, Thầy sẽ hướng dẫn cách vào Am nhưng mà vẫn chưa có đủ can đảm để gọi). Thầy nói Thầy HT à, Thầy ở đây đây này để xíu Thầy dẫn lại Am của Thầy. Tuyệt chiêu của Thầy là pha trà hoa rất là ngon, nhân cơ hội này hãy thưởng thức nhé. Thầy là một Thiền sư, nên ai có vướng mắc gì mà được gặp Thầy thì sẽ nhẹ nhàng lắm!
Ôi mừng quá!
Được đích thân Thầy dẫn vào Am, gặp Thầy HT. Nhìn Thầy HT như một Ông tiên của thời hiện đại, cốt cách như trong phim kiếm hiệp ngày xưa hihi.
Am có rất nhiều cây, nhiều hoa và có cả ao nước, đúng như tiên cảnh luôn! Vì vui và tận hưởng hiện tại quá thành ra quên chụp ảnh!
Lần đầu được gặp mà Thầy vui vẻ, dễ gần quá, dường như không có khoảng cách xa lạ nào hết! Bên cạnh ấm trà hoa Thầy pha, hoa được Thầy hái trong vườn, được bày tỏ và được nghe Thầy nói, dù chỉ là một cuộc gặp ngắn thôi nhưng đọng lại nhiều điều, nhiều bài học hay!
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, đến giờ phải trở lại Sài Gòn thế là phải rời Am, tạm chia tay Thầy ở đây. Thầy tiễn ra tận cổng Am.
Thầy nói, còn Duyên nhất định sẽ còn gặp lại!
Thế là từ bây giờ, mỗi lần về Thiên Mụ, ngoài Ôn Đôn Hậu, Thầy thì mình đã có thêm một nơi để tìm Về nữa rồi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Tre: 14/12/2023 - 09:35