Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1562 replies to this topic

#151 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 13/01/2019 - 00:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cũng lâu rồi mình không viết một cái gì đó, gọi là “than” cho mình nữa. Mỗi lần viết như thế là mỗi lần sợ, vì mình biết lúc đó mình đang buồn, càng buồn thì viết càng nhiều, kiểu cảm xúc cứ tuôn ra vậy. Ở cái tuổi này, chẳng phải muốn làm “ông già bà già” nhưng sao có những thời điểm cứ thấy mọi chuyện khó khăn quá, tình cảm cũng là một chuyện làm buồn ơi là buồn. Kiểu như mới chập chững bước đi, mơ mộng nhiều quá, hy vọng nhiều quá rồi ngã, rồi lại có cảm giác như mọi thứ đều quay lưng với mình vậy. Tình cảm gia đình không như mong đợi, tình yêu cũng như thế, vẫn đi học, cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra sao, ... buồn thật.

Rồi có một ngày như may mắn tìm đến, như Duyên cho mình gặp được Ông. Ông nói, ông dặn mình rất nhiều, mình được đeo Tỳ Hưu bên người, để lại màu tóc đen sau đợt đi nhuộm tóc cũng vì buồn, vì nghĩ nhuộm màu khác biết đâu sẽ hết buồn nhưng sai quá sai. Mình dạo này đã bắt đầu lém lỉnh chứ không còn im ru bà rù, khóc vì buồn nhiều như trước khi gặp ông nữa. Lần trước í, thi môn khó ơi là khó, kiểu nhánh cuối của chương trình rồi, làm ai cũng phải phát sợ khi nghe đến tên, mình nhắn với ông là đã thi xong đợt đó rồi. Ông “soi” cho mình rằng mình giỏi, biết nghe lời ông dặn học bài trước đó, mình nhẹ người ... chứ không sẽ ăn roi mất. Khi con trong phòng gọi réo lên báo điểm số, mình còn phải hỏi nó lại, mày đừng có ghẹo t à nha hihi. Lần học bổng cuối cùng của thời sinh viên cũng vậy, mình rất mong chờ vì năm cuối rồi nhưng cũng thấy khó quá đi. Ông nói mình được và sau đó mình được thật.

Hôm nay mình được nhìn thấy một chị, quá ư là nhẹ nhàng. Kiểu như cực kì nhẹ tênh từ bên trong ra ấy, nhìn thích lắm luôn, không nghĩ là chị cũng đã có lúc bị “ướt” đâu. Thế mà được ông bảo bọc, chị giờ không chỉ mỉm cười một mình mà cùng với chồng mỉm cười nữa, thật là thích, thích là màu nhiệm ...

Mình thích, mình muốn, chắc nhiều người cũng như mình, cũng muốn có được sự dẫn lối đó.

Thanked by 3 Members:

#152 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 13/01/2019 - 01:02

Ông rừng đã khẳng định : tuổi con , buồn hay vui là một Nhị Thể Tương Sinh , chắc chắn con không đủ vốn liếng Đời để hiểu . Nhưng bây giờ , con hiểu chưa ? ông cũng bảo, con và con T. ú , , cao con là Kim , bằng đầu là Thổ ( con T.ú ) nhưng cả hai có Tượng Kim trong Thổ , nên phải cư xử sao cho hợp Mệnh Trời , mà đạt nguyện , vọng . có đúng không ?

ông rừng vừa bụng già kể gì ! mừng cho hai đứa .

rừng .

Thanked by 4 Members:

#153 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 13/01/2019 - 16:11

Dạ, con cảm ơn ông Rừng rất nhiều. Con sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình chứ không chỉ ngồi vẽ nữa, cũng không để "đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây" .

Thanked by 1 Member:

#154 Thao1109

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 14/01/2019 - 19:12

Lần đầu khi kể về ông Rừng. Q đã nói với Ú " nghe theo ông Rừng đời sẽ không sai nữa" . May mắn được ông che chở chưa đầy 3 tháng mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn,thông suốt hơn. Biết bản thân vẫn còn non trẻ mong rằng ông Rừng luôn kiên nhẫn chỉ bảo thêm tụi con. Cảm ơn Q cảm ơn tình bạn. Cảm ơn ông Rừng mong rằng ông luôn khỏe mạnh ung dung .

Thanked by 3 Members:

#155 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 15/01/2019 - 20:24

Một môn nữa, một môn nữa thôi ! Đã thi không biết bao nhiêu kỳ, bao nhiêu là môn nhưng đợt này có cảm giác khác hẳn, lo có, nôn nao có ... chắc vì là đợt cuối.

Học cũng kha khá rồi, cũng nôn được ra ngoài để bay nhảy.

Thanked by 1 Member:

#156 Thao1109

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 16/01/2019 - 08:46

Xong rồi về quê ăn cái tết trọn vẹn nào.Good luck baby.

Thanked by 1 Member:

#157 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 16/01/2019 - 19:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích từ bài thơ "Động Hoa Vàng" của Nhà thơ Phạm Thiên Thư .

Thơ - Thơ (thẩn) một xíu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#158 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 17/01/2019 - 08:39

con sai rồi , không bài thơ “ động hoa vàng “ của Phạm Thiên Thư , mà tập thơ Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư gồm 100 đoạn sáu tám , hai câu cuối : trần gian chào cõi mộng này , sông ngân tìm một bến ngoài hoá duyên .

bài hát *động hoa vàng* Phạm Duy phổ nhạc theo thơ Phạm Thiên Thư : rằng xưa có gã từ quan , lên non tìm động hoa vàng ngủ say ...Thái Thanh hát , nhức nhối không người kế thừa . Sau này , Ngọc Hạ , học trò , dù thánh thót , vẫn thua cô Thái xa lắc xa lơ .

ông rừng mê Thái Thanh từ còn nhỏ ( ban Thăng Long ), từ ngày Hạ Lào điêu linh , tháng năm quê hướng mịt mù khói lửa giao tranh Nam Bắc... em hỏi anh , em hỏi anh , bao giờ trở lại ? xin trả lời , xin trả lời , mai mốt anh về , để : em ngại ngùng dạo phố mùa xuân , bên người yêu tật nguyền chai đá hoặc : anh trở về trên đôi nạng gỗ , anh trở về : bại tướng cụt chân ...

rừng.



Thanked by 5 Members:

#159 NangHa115

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 17/01/2019 - 12:37

Kính Già!
Già ơi, đêm qua con mơ thấy cảnh nhà bếp bị cháy, ngọn lửa bùng cháy đỏ rực, dữ dội lắm, mọi người có ý xông vào đám cháy đó (cứu gỡ đồ vật chứ trong đó không có ai). Con can ngăn mọi người không nên nhảy vào vì rất nguy hiểm, bên ngoài có tiếng kêu gào, khóc lóc. Lạ một nỗi là sau khi tỉnh dậy con không có bị trống ngực, không bị hoảng sợ, con nhớ đó là trái bếp phía bên phải nhà con, nằm tách riêng biệt (nó khác thực tế hiện tại nhà con đang ở).

Con có luyên thuyên Già đừng mắng con mà tội nghiệp nha Già, hì hì

Con NangHa115.

#160 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 18/01/2019 - 10:40

Ông Rừng ơi, con thích ...

" Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng"

(Phạm Thiên Thư)

Ông ơi, bao giờ con có được người "anh" đi theo hoài, như vậy đây hihi.

Thanked by 2 Members:

#161 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 19/01/2019 - 03:18

@quỳnh :
con phải vỗ cánh , bay cho cao cho xa , rồi ra ông rừng sẽ ngoắc “thằng anh “ đó cho con , cho con T.ú ( thật ra chả ú tí nào. bộ ngày ...xưa , nó ú hả con ? )

@ cô nắng cà tím chua :
chỗ này đất của quỳnh , muốn trên trời dưới đất, sông hồ , đầm biển gì cũng được , nhưng cấm tiệt kể chuyện ...cháy nhà bếp . cô liệu hồn !

rừng .


Thanked by 5 Members:

#162 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 19/01/2019 - 09:54

Dạ ông ơi, ngày xưa ú thiệt. Tiếng Ú mới theo nó từ lúc đó đến giờ haha.

Thanked by 1 Member:

#163 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 19/01/2019 - 19:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chỉ cần trong lòng mình luôn ấp ủ đóa hoa tươi
thì miền đá cũng hóa thành đồng cỏ mướt
vùng bưng biền sẽ cho nhiều trái ngọt
hái tim sen nuôi giấc ngủ cho tròn.

|Nguyễn Ngọc Sang|

Thanked by 2 Members:

#164 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 20/01/2019 - 09:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Haizzz buồn quá. Sau này mình sẽ chú ý lại cách nói chuyện, nhiều lúc để không phải nghĩ hoài nghĩ mãi là mình đã có nói gì sai không nữa. Chắc chắn là mình không có thái độ như vậy, đôi lúc chỉ muốn chèn vài chữ "vui vui" vào nhưng nếu để người khác nghĩ mình như vậy, là do mình trước tiên. Biết là thật khó để làm hài lòng tất cả nhưng mà mình lúc nào cũng sẽ buồn buồn khi ai đó không vui về mình, mình có sai không, sai thì lần sau mình chú ý mà chỉnh lại. Mình lúc nào cũng muốn, cũng đòi hỏi sự chỉnh chu cao nhất, thế mà đôi lúc mình kì thiệt kì ta ơi.

Thanked by 3 Members:

#165 Adventure

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 99 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 21/01/2019 - 01:01

Quỳnh dễ thương nhỉ. Haha

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |