Cấp 2 chị dân Văn nhưng cấp 3 thành dân Hoá. Thời sinh viên chị tiêm xúc với thuốc men, dao kéo rất nhiều, chắc là ứng với Diêu Hình Kỵ em ạ. Bây giờ cũng vậy nhưng mà chị ở văn phòng, có điểm đặc biệt là chị rất hay bày bừa, có lúc giấy tờ rất lộn xộn luôn nhưng qua lúc đó thôi, sau đó lại ngồi tỉ mỉ dọn lại haha. Phá xong rồi dọn, chả hiểu tính hơi kì. Bây giờ công việc của chị thuốc men vaccine có, xoi xét có, ngăn cấm có =))
Nếu nói quyền sinh sát thì nghe hơi dao to búa lớn nhưng mà trong phạm vi công việc của chị thì đúng là chị được tôn trọng ý kiến, ý kiến đó có thể dẫn đến việc ở lại hay rời đi (của một điều gì đó, hoặc là của ai đó) trong phạm vi cv của chị nhưng mà ít bao giờ chị sử dụng. Trvia chị cũng thấy Đời mình khó khăn và may mắn song hành, lúc khó khăn sẽ có người sẵn sàng giúp mình, và chị cũng hay giúp người như cách trả ơn vậy (trong cuộc sống cũng như trong công việc).
Chị cũng không thấy mình giàu, giàu lớn bé ạ. Thay vì nghĩ làm sao để giàu suốt ngày chị lại nghĩ làm sao có một gia đình happy, toàn nghĩ như vậy làm sao mà giàu.
Nhà ở quê của chị chỉ là nhà cấp 4 bình thường (nhà trung bình) nhưng may mắn lúc ra ngoài, chỗ nào chị ở cũng là tốt, đẹp. ^^
Sửa bởi Tre: 16/03/2023 - 21:03

















