Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1697 replies to this topic

#1081 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 13/01/2023 - 23:06

Này bạn Tre, bạn có nuôi con gà mái vỗ cánh phành phạch thích gây sự chú ý.

Bạn kêu con gà đó cút xa khỏi người mình thích ra.

Cùng là con gái, mong bạn hiểu !

#1082 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 13/01/2023 - 23:20

Tre đang mệt lắm MHTH ơi ! Có mỗi chốn này là có thể viết được những điều mà đáng lẽ nên nói ở ngoài Đời nhưng không nói được!

Vì vậy,

sau này, xin vui lòng đừng vào topic này nói những việc không liên quan đến tre !

Sau lời này, không có bất cứ lời nào nữa với bạn nữa.

Thân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 13/01/2023 - 23:06, said:

Cùng là con gái, mong bạn hiểu !


Thanked by 1 Member:

#1083 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 13/01/2023 - 23:29

Mình cũng mệt lém bạn Tre ơi !

Cũng hiểu nỗi buồn của bạn nè, tuy nhiên gà của bạn thì bạn nên quản quản. Híc !

Năm mới chúc bạn Tre mạnh khoẻ, yêu đời, kiếm được lang quân như ý !

#1084 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 14/01/2023 - 00:12

Mình quá hiểu bạn, bạn Tre ạ !

Bạn đang gò ép bản thân vào một khuôn khổ mà nó thực sự không phải tâm tính bạn. Đó là lý do bạn không thực sự tự tin.

Phải sống đúng với đứa trẻ bên trong thì bạn mới an yên được giữa dòng đời này.

Có thể lúc này đây, khi bạn còn trẻ bạn cảm thấy bình thường nhưng khi có gia đình bạn sẽ không chịu được đâu. Đứa trẻ tức tâm tính thực sự của bạn sẽ khóc nhè đấy.

Bạn nên giải phóng bản thân, không nên sống theo sự áp đặt của xã hội.

Đây cũng là những lời cuối mình dành cho bạn. Thực sự mình khá quý bạn dù bạn có nghĩ mình ra sao đi nữa.

Mong muốn năm mới được nhìn thấy một Tre mới, hạnh phúc từ bên trong !

Xin chào !

Sửa bởi MHTH: 14/01/2023 - 00:13


Thanked by 1 Member:
Tre

#1085 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 14/01/2023 - 02:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 13/01/2023 - 23:06, said:

Này bạn Tre, bạn có nuôi con gà mái vỗ cánh phành phạch thích gây sự chú ý.

Bạn kêu con gà đó cút xa khỏi người mình thích ra.

Cùng là con gái, mong bạn hiểu !

Khi đọc cái này thì hiểu MHTH nói mình rồi, nhưng phần tránh xa ra khỏi người MHTH thích thì chưa hiểu. Mà trước đọc thấy bạn MHTH cũng thích nhiều người, cả nam cả nữ nên giờ chẳng biết MHTH nhắm chỉ ai mà lọc.
Nếu ý chính muốn là mình tránh thì cứ nói rõ ra rồi mình né.

Chuyện hôm trước cũng nên để nó qua đi vì nói thật, lệch sóng thì cứ để nó lệch chứ chỉnh mãi chỉnh hoài cũng đâu có hết lệch, mà nhìn vào đó làm chi cho khó chịu đôi bên.
Mà có những phần ngoài chuyện cũ, mình với MHTH cũng cùng sóng chứ chẳng phải lệch hoàn toàn, mình thấy thế, nếu MHTH không thấy thế thì thôi vậy (Cơ mà mình nghĩ MHTH cũng thấy có chỗ cảm được nhau mà nhỉ).
Nếu bỏ qua được thì bỏ qua vì mình nhìn lại mình thấy cũng không phải chuyện gì to tát, chắc mình cũng có cái cố chấp, làm trầm trọng vấn đề cần phải sửa.

Còn nếu khó bỏ qua quá thì tiện đây còn gì cần nói với mình thì nói luôn với nhau, xong rồi cứ né nhau ra, dù mình không nghĩ đáng phải thế. Mình không tạo liên minh với chị Tre, chị ấy cũng không phải đại diện phát ngôn do mình giật dây, nên chị Tre cũng không ra mặt hộ hay chuyển lời gì được, trước mình không giải thích vì bạn đã nghĩ vậy rồi thì mình cũng không cãi làm chi, tình thế đó cũng dễ hiểu thành bị đánh lùm thật nên mình khỏi nói thêm.

Hôm trước nặng nhẹ xong mình thấy mất hứng với diễn đàn hẳn, sau thấy MHTH ít lên mấy hôm nay thì cũng ước gì không từng nặng lời với nhau, vẫn thấy những việc xảy ra không đáng để mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Ý mình, thà có chuyện gì để bất nghĩa thì mới từ mặt nhau chứ không thì làm thế làm gì cho nặng nề, ai cũng chọn không gian này để được thoải mái mà quẩy mà. Thêm cả đoạn trên MHTH và Tre nói là lời cuối với nhau, mình thấy thế không hay tí nào, nói chung vẫn là không đáng.

Mình muốn thẳng thắn nói chuyện cho xong xuôi rồi trả lại một không gian trong trẻo, căng như dây đàn chẳng ra làm sao, mà trong khi sự tình chẳng có gì nghiêm trọng đến thế. Sự việc vừa rồi, không có gì để phải quay lưng với nhau, mình thấy không đáng. Điều quan trọng nói đi nói lại nhiều lần "Không đáng"...
Cũng chẳng phải viễn cảnh cung đấu gì, gieo rắc cái ý đó thấy drama kinh dị...

Thanked by 1 Member:
Tre

#1086 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 14/01/2023 - 18:03

Tre không ghét ai đâu !

Nói thì nói lúc đó rồi thôi. Nhưng gần cuối năm tre đã được trải nghiệm câu lời nói có tính sát thương đến thế nào nếu không nói đúng cách và tre là người chịu trải nghiệm đó, đã bật khóc khi kể lại với anh Sếp!

Nay 23 rồi, tối nay đưa Ông Táo về Trời...

Các cô chắc cũng đang tất tưởi dọn dẹp trước thềm năm mới Tết Cổ Truyền.

Hoan hỷ hết nhé.

P/S: Vâng, phải nên học cách hạnh phúc từ bên trong.

Cảm ơn MHTH.

Thanked by 1 Member:

#1087 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 15/01/2023 - 07:53

Chào Chủ Nhật cuối của năm Nhâm Dần,

Từ chiều qua đến sáng nay mở nhạc của chị Tina Tình lên (các bài Chú của Phật Giáo), cảm thấy tâm trạng khá hẳn lên. Mấy nay đã mệt mà còn nghe nhạc buồn quá nên ảnh hưởng đến tâm trạng khá nhiều ! Đúng là phải lưu ý điểm này !

Thanked by 2 Members:

#1088 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 15/01/2023 - 08:42

"The Wheel of Fortune turns evermore, seemingly to communicate that life is made up of both good and bad times, and that the cycle is one that we cannot control. It is something that is subjected to both kings and workers, and that nobody on earth can avoid what is fated. When you have good moments in your life, make sure that you enjoy to the fullest, for what comes up must always go down. The same is true in reverse - when you are in a bad situation, things will eventually become better again.
Greater forces that are outside of human control are at work here. The same forces that govern the changing of the seasons, or the rising and setting of the sun is also the master of luck and the fate of individuals. Where it lands is as random as chance - you may find yourself at either the top or bottom, but remember that no matter what the outcome it may not last for very long, for the wheel always turns."

Lá bài Wheel of Fortune của bộ nào cũng gây ấn tượng, mỗi bộ mỗi kiểu nhưng màu chung đều mang tới cảm giác diệu kì và cả nuối tiếc cùng một lúc. Cái lẽ của bánh xe số phận là luôn quay và cái lẽ của con người là chấp nhận những lực đẩy ngoài tầm kiểm soát, thế nên nó diệu kì nhưng cũng nhiều nuối tiếc là vậy. Mỗi lúc nhìn thấy lá này, tiếng reo trong đầu hân hoan "aaa, đến rồi" nhưng rồi cũng sẽ tới với cái biết "aaa, vậy là đi rồi" về sau. Bánh xe số phận đưa tới một khung cảnh đẹp rồi cũng chính nó đưa ta rời xa khung cảnh đó để tới một khung cảnh khác, nếu sống mãi với cái cảnh cũ thì không thể trọn vẹn cảm nhận cái cảnh mới, chỉ có giây phút hiện tại là thứ ngay trong tay mình mà thôi.
Nếu mà viết bài phân tích về Wheel of Fortune thì sẽ chạm đến Triết học và nhiều văn tuệ khác nữa cơ, có điều gì nằm ngoài "Acceptance" nữa đâu? Có sức mạnh nào bằng sức mạnh của kẻ biết trong tay mình có gì đâu? Được tự do ngay trong chính khung cảnh được fixed là dấu hiệu cuồn cuộn của sự sống.
Nói chung mình vẫn thấy lá Wheel of Fortune rất đáng để suy nghĩ, bánh xe luôn quay thì con người nên làm gì? ngừng chạy, chạy, lúc chạy lúc ngừng?
-----------------
Phải mấy năm rồi không cầm bộ bài. Giờ cầm lên thấy cũng run tay. Chẳng mấy khi xem cho ai vì đâu có biết bói toán gì, chỉ biết kể chuyện từ các lá bài. Trước xem bài Tarot kị nhất để personal judgement vào để giải, giờ thì lại thấy xem bài cũng như không vì tất cả câu chuyện đều chỉ đi về một lời khuyên cốt lõi mà thôi.

Cũng có nhiều kỉ niệm với Tarot, mình với bạn mỗi người lật một lá rồi vừa lật vừa nối tiếp nhau đối đáp những câu chuyện, rất hình tượng nên cũng rất ẩn ý, thi thoảng còn rất tếu nữa. Hay chuyện bộ bài của mình lén lút rù quyến bạn bè và đồng nghiệp của mình, lần thì đứa bạn lúc tờ mờ sáng bật dậy cầm lên bốc 1 lá rồi tự suy ra sao bỏ xứ về quê, lần thì đồng nghiệp thấy bộ bài trên bàn tự lấy bốc 1 lá rồi cũng tự suy ra sao bỏ luôn việc =))))). Nhiều khi lòng người có đáp án rồi, chỉ là muốn lấy một thứ gì đó ra làm cú chốt mà thôi =)))). Chỉ có khổ chủ là xa bạn và mất đồng nghiệp thôi...

Mà rồi nhiều khi thấy hài, cứ nói không cuốn các anh tâm hồn nghệ sĩ quá nhưng chưa có anh nào là không có chút đàn ca sáo nhị văn thơ. Riêng cái trò đi đối đáp tượng hình thì đúng là "tuổi trẻ".
-----------------
Nhiều lúc nghĩ hay lập nhà riêng, nhưng mà rồi lại rào cản "Lúc đó thì viết bằng cả con tim. Mà giờ đọc lại thì thấy như một thước phim hài." =)))). Cả cũng không giỏi làm chủ nhà nên thôi, từ hồi giờ đăng post toàn khóa bình luận thôi ớ. Mà có khi cũng sắp bỏ xứ cũng chưa biết chừng, nên phảng phất làn gió đung đưa là được rồi.

Ồ, là chủ nhật cuối năm rồi.

Sửa bởi LinhThao: 15/01/2023 - 08:43


Thanked by 2 Members:

#1089 EKQ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 296 Bài viết:
  • 251 thanks

Gửi vào 15/01/2023 - 08:54

wheel of fortune, dịch nôm là: lật kèo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Thanked by 2 Members:

#1090 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 470 thanks

Gửi vào 15/01/2023 - 09:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EKQ, on 15/01/2023 - 08:54, said:

wheel of fortune, dịch nôm là: lật kèo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Lá bài được săn đón của hầu hết những người đi hỏi bài ạ, ngắn gọn: đổi vận.
Từ ai cũng muốn nghe =)))

Thanked by 3 Members:

#1091 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 15/01/2023 - 09:54

Nhà ni mở cửa 24/24 ạ, các ACE cứ tha hồ vào viết nhe. Những năm tháng tuổi trẻ của tụi mình, cứ viết những gì mình muốn, trong Đời đâu phải lúc nào cũng được sống hết mình một cách hồn nhiên nhất. Dẫu biết 5 năm, 10 năm sau đọc lại những câu chữ năm xưa mình viết thì có thể mình sẽ cười nghiêng ngả với tuổi trẻ của mình. =)) ^^

Chị thích lá Only time will tell bé bốc cho chị ấy. =))

Biết chắc tương lai sẽ có câu trả lời cho mình nên cứ Take it easy như Bác bảo thôi. ^^

Thanked by 3 Members:

#1092 EKQ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 296 Bài viết:
  • 251 thanks

Gửi vào 15/01/2023 - 10:20

Sang năm chắc phải kiếm lại 1 bộ tarot thôi, nghe chừng ổn hơn chứ bói dịch có vẻ không hợp lắm.

#1093 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2310 Bài viết:
  • 3921 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 15/01/2023 - 10:34

Đúng là quan trọng phải hợp và phải cảm được mới được.

Anh EKQ có lợi thế tiếng Anh, như bé cỏ, dễ giỏi đấy ạ. Mốt cần em alo các anh các chị cho em rút lá. ^^

Dịch, tre cũng chịu. Sao mà các Ông, các Bác, các Anh trên nhà mình có thể học và giỏi Dịch quá.

#1094 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 15/01/2023 - 10:41

Mình coi Tarot toàn bốc vào các lá King với Queen thôi =))))



#1095 EKQ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 296 Bài viết:
  • 251 thanks

Gửi vào 15/01/2023 - 10:43

Về khoản phân tích tỉ mỉ thì phương tây họ làm bài bản rành mạch hơn nên anh thấy tarot dễ xem hơn. Chứ dịch thì mơ hồ mông lung quá. Hồi 2012 mua 1 bộ tarot đầu tiên, nhưng cảm giác kết nối của mình với bộ bài nó lỏng lẻo quá nên đã cho đi. Sang năm mão sẽ thử lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |