Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1557 replies to this topic

#106 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 16/11/2018 - 23:29

"Mẹ là người lấp đầy trái tim bạn ngay từ những giây phút đầu tiên. Mẹ dạy cho bạn bản chất của hạnh phúc: thế nào là đủ, thế nào là quá nhiều và thứ gì khiến bạn mong muốn nhiều hơn và thứ gì không tốt cho bạn".
(Saving Fish from Drowning - Amy Tan)

Thanked by 2 Members:

#107 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 17/11/2018 - 21:35

Vì khoa tổ chức sớm nên hôm nay mình đã đi dự Lễ Nhà Giáo với tư cách là một sinh viên năm cuối rồi. Tất nhiên thầy cô giáo sẽ mãi là người thầy của mình, không phải đến ngày lễ mới học cách tri ân, nhưng hôm nay cũng là một ngày đặc biệt hén ! Nhìn thấy các anh chị cựu sinh viên ưu tú quay về - những gương mặt tươi rói vì đã thành tài ... thật là thích.

17.11.2018

#108 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 20/11/2018 - 20:10

Một buổi chiều lang thang trong khuôn viên của trường . Một người bạn quay sang hỏi An có thích Thái không, chắc là An cũng biết Thái có ý gì gì đó với mình mà, khi hai người lại nghệ như nhau ...
An cười, An không trả lời và cũng chẳng biết phải trả lời nào thế nào. An vẽ không đẹp nhưng An lại thích tranh ảnh, không hát hay nhưng lại thích âm nhạc, không làm thơ hay nhưng lại thích văn chương, An không đảm đang nhưng An thích không khí gia đình và thích em bé vô cùng. Sau nhiều năm học chung, An dần trở nên thân thiết với Thái - chàng trai có gương mặt sáng sủa như cách nhìn của tất cả mọi người, bạn "nghệ", biết đàn, biết hát, biết chụp ảnh, thích những thứ nhỏ nhoi như cách mà An thích.
An nhát.
An chẳng muốn nghĩ nhiều, phần vì An vừa vượt qua một đợt sóng, An vẫn đang phải cân bằng lại. Phần vì chuyện chưa đến đâu, có thêm một người bạn làm mình vui, cũng là một chuyện tốt, cứ để niềm vui ở đó rồi hãy cứ ngây ngô như tuổi của mình đi An à.
An nghĩ khi mình còn trẻ, mình có thể sai. Nhưng gia đình thì không, khi họ thấy người bước đi cùng mình không xứng đáng, họ sẽ không để mình lao vào. An sẽ chờ, cho đến ngày người thân của An bảo là "Con đến tuổi rồi, không lấy chồng sẽ ế mất, hãy chọn người đó là người bước cùng con, sẽ là điều tốt cho con".

Thanked by 1 Member:

#109 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 22/11/2018 - 19:57

tên con - từ ngày đầu tiên - là khanhquynh . ông rừng chỉ biết con là khanhquynh . giờ , qquynh là cái gì ? tại sao trôi nổi trong buồn bã ruồi bu như vậy ?

ông rừng .

Thanked by 1 Member:

#110 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 22/11/2018 - 20:28

Dạ, con tính để là quynhquynh mà có ai đó đã dùng mất tiêu nên con đổi sang qquynh. Ông Rừng cho con xài đỡ tên này, bao giờ con có lại lượt đổi tên, con sẽ để lại như cũ, vẫn sẽ là khanhquynh, thích những thứ dễ thương như hình, nha ông ơi.
Con Quỳnh .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#111 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/11/2018 - 11:03

Hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời chứ không phải những đám mây đen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cuối tuần rồi, cuối tuần vui vẻ. Con Elly:
- Q, mặt mày vui, mắt mày sáng hơn bữa mày đi lãnh học bổng nữa đó Q, mày biết không.

- Không, t không biết haha.

Sửa bởi qquynh: 24/11/2018 - 11:22


#112 htmtthanhdat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 145 thanks

Gửi vào 25/11/2018 - 10:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Hoa hướng dương cũng có khi hướng nguyệt mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) (just kidding).

- Cuối tuần vui vẻ!

Htmtthanhdat

Thanked by 1 Member:

#113 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 25/11/2018 - 14:42

Bão Usagi vào, nhận được thông báo nghỉ học từ chiều hôm qua đến hết ngày hôm nay. Sáng đang ngủ chợt thức giấc, nghe tiếng tụi trong phòng tranh thủ hứng nước sẵn, vì cúp điện rồi mà mỗi khi cúp điện thường kéo theo cúp nước. Mỗi lần cúp nước mình sợ lắm huhu phải đi xách từng thùng, rồi bước lên mấy cầu thang nữa. Elly nó thương mình lắm, nó hay đi theo giúp mình một tay, những chuyện khác nó cũng giúp đỡ, nhắc nhở mình nhiều. Mình may mắn hén !
Bên ngoài thì cứ mưa, mưa đến tận giờ vẫn mưa. Sài Gòn chỉ bị ảnh hưởng bởi bão thôi chứ không phải là tâm bão, Bến Tre, Vũng Tàu chịu ảnh hưởng nhiều. Chiều qua đọc báo, thấy nói bão sẽ lệch xuống miền Tây, làm mình lo, vì mình là gái miền Tây sông nước mà. Đi học xa nhà, những ngày như thế này luôn tự hỏi không biết ở quê mình sao, có mưa gió gì lớn không, ... Mình nhắn tin hỏi mẹ, mẹ nhắn tin hỏi mình, hai mẹ con hỏi thăm nhau suốt thôi. Chỉ cần biết ở nhà vẫn ổn, thế là mình yên tâm.
Bão vào thế này, nghĩ đến những nhà cửa xập xệ mà nếu bão có lướt qua ... thấy thương, thương cho rất nhiều gia đình mà cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn ...

#114 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 27/11/2018 - 19:07

" Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài
Mùa thu đó vẫn còn nguyên ở đó
Sẽ đến lúc em không còn e sợ
Trước những gì sẽ tới trước tình anh ..."

- Lưu Quang Vũ.

Mình thích những câu thơ này quá đi thôi .

Thanked by 1 Member:

#115 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 28/11/2018 - 17:07

một xóm nghèo nho nhỏ
được trao dòng nước xanh
để rồi ta hiểu rõ
điều tốt vẫn xung quanh

em bé cười rạng rỡ
"Mẹ ơi, nước ngon ghê"
"này con à, hãy nhớ
lòng người vẫn sum suê ..." (st)

P/s: sum suê hay sum sê hay xum xuê ... một trong những từ khó viết đúng ghê, mỗi người mỗi cách viết, đến sách cũng vậy mà huhu.

#116 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 30/11/2018 - 02:57

Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi ...
- Nguyễn Thiên Ngân

Chưa đầy nửa năm mình bước đi với sự chở che của Ông, mình sống với tình yêu thương và được yêu thương. Mình biết cười nhiều hơn, vui tươi hơn như lời những đứa xung quanh bảo. Vài đứa cứ đi theo chọc ghẹo mình hoài, chắc thấy mình hiền quá hay sao đó hihi. Nói chứ mình tự thấy mình không hiền đâu, mà tụi nó nói mình hiền, mình là con gái mà, đâu thể nào bô bô đáp lời lại, mình lại hay mắc cỡ nữa thì biết làm sao đây, kệ đi hén. Duy với cậu bạn đó, mình vừa mắc cỡ, vừa e thẹn, vừa ngại ngùng xen lẫn với những niềm vui mà cậu ấy mang lại. Mình biết mình đang vui nhưng mình cũng biết việc quan trọng nhất của mình vẫn là chuyện học. Mình tự hứa, mình sẽ nghiêm túc học hành, để còn ra trường nữa. Những chuyện khác để sau đi đã ...

Thanked by 1 Member:

#117 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 01/12/2018 - 22:13

“ Em cứ ngỡ tim mình đã úa
Đã quên hết cách yêu rồi
Vậy mà khi anh gõ cửa
Lại thèm như trẻ đôi mươi”.


(mình nhặt được ở đâu đó)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#118 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/12/2018 - 20:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



“Ai qua mấy bận phong trần
mà hồn vẫn trẻ như lần đầu tiên
yêu đi,
đừng ngại ưu phiền
dù đời ai ác,
em hiền
meo meo …”
- tên kia, ngươi có thích mèo ?!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


| nguyễn ngọc sang |

#119 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3370 thanks

Gửi vào 04/12/2018 - 07:58


Xưa kia ta ko ưa mèo
Giờ ta tập thích chiều theo ý nàng
Thôi thì cũng ráng đeo mang
Không ưa cũng ráng nuôi mèo vì ai.


Thanked by 1 Member:

#120 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 04/12/2018 - 10:29

tui đoán chắc quỳnh tầm 47kg trở xuống thôi phải không hihi

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |