today HAHA
T.AO
13/12/2020
haha chỉ là cháu thích black chocolat thôi , mấy loại kia ngọt quá cháu ko thích lắm
nhưng nếu là bánh ngọt cháu thích kiểu ngọt khé cổ như vậy nhưng chocolat thì cháu ko thích vậy ^^
Sửa bởi T.AO: 13/12/2020 - 00:43
nhưng nếu là bánh ngọt cháu thích kiểu ngọt khé cổ như vậy nhưng chocolat thì cháu ko thích vậy ^^
Sửa bởi T.AO: 13/12/2020 - 00:43
Ngu Yên
13/12/2020
T.AO, on 13/12/2020 - 00:39, said:
haha chỉ là cháu thích black chocolat thôi , mấy loại kia ngọt quá cháu ko thích lắm
nhưng nếu là bánh ngọt cháu thích kiểu ngọt khé cổ như vậy nhưng chocolat thì cháu ko thích vậy ^^
nhưng nếu là bánh ngọt cháu thích kiểu ngọt khé cổ như vậy nhưng chocolat thì cháu ko thích vậy ^^
T.AO
13/12/2020
Ngu Yên, on 13/12/2020 - 02:48, said:
À, chủ đề mục này là tản mạn vụn vặt nên thấy ảnh thì tức cảnh sinh lời thế thôi. Ai ngờ lại vô tình làm bối rối cô T.ao , xin lỗi vậy nhé .
hqua cháu và bạn cháu có hỏi nhau về ý nghĩa tên bác , và cháu đoán đúng =)))))
cháu ko có bối rối về chocolat , ko hiểu thì cháu đi hỏi bác à
today
ăn cơm nhà
ăn canh cải nấu thịt băm viên , thịt ba chỉ rán rim mắm đường
tối về uống yakult
Sửa bởi T.AO: 13/12/2020 - 23:26
Ngu Yên
14/12/2020
@T.AO
Ừ, nhưng mà Đại Ngu thời Hồ Quý Ly thì chữ ngu ấy không có nghĩa là vui vẻ mà là lấy tên nước của Đế Thuấn bên Hoa Hạ , nghĩa thường là suy nghĩ , nghi ngờ và giúp đỡ.
À nhắn các cô là từ vô duyên , đọc theo giọng miền Nam không phải là zô ziêng mà là bwô jiêng.
Ừ, nhưng mà Đại Ngu thời Hồ Quý Ly thì chữ ngu ấy không có nghĩa là vui vẻ mà là lấy tên nước của Đế Thuấn bên Hoa Hạ , nghĩa thường là suy nghĩ , nghi ngờ và giúp đỡ.
À nhắn các cô là từ vô duyên , đọc theo giọng miền Nam không phải là zô ziêng mà là bwô jiêng.
T.AO
14/12/2020
bác ngu yên cho cháu hỏi ,bác đang nói nghĩa là gì vậy ạ ? , cháu ko hiểu , có hỏi bạn cháu , bạn cháu cũng ko hiểu
ý là bác bảo cháu và bạn cháu vô duyên hay ntn ạ ?
cháu có thành thạo tiếng anh pháp trung , bác giải nghĩa tiếng việt khó quá có thể nói tiếng nc ngoài cũng đc , cháu sẽ hiểu nhanh hơn
bác nói tiếng việt cháu đọc xong ko hiểu , khó hiểu quá
ý là bác bảo cháu và bạn cháu vô duyên hay ntn ạ ?
cháu có thành thạo tiếng anh pháp trung , bác giải nghĩa tiếng việt khó quá có thể nói tiếng nc ngoài cũng đc , cháu sẽ hiểu nhanh hơn
bác nói tiếng việt cháu đọc xong ko hiểu , khó hiểu quá
Ngu Yên
14/12/2020
À tại các cô chưa gặp người miền Tây chính hiệu .Chữ v đọc là bw , chữ d đọc là j và cuối câu n đọc là ng. Ngữ âm như vậy mới đúng . Thật ra nhiều người miền Nam cũng không biết mình phát âm thì phải viết ra như thế , nhưng bảo họ phát âm xong rồi suy lại sẽ thấy thế mới đúng.À mà quên, ký hiệu bw đọc như là b-j: ông bj-ua, bà bj- ợ.
Sửa bởi Ngu Yên: 14/12/2020 - 03:32
Sửa bởi Ngu Yên: 14/12/2020 - 03:32
minhminh
14/12/2020
bắt con cá rô bỏ rổ rượt rượt ( cạo vảy ) nó nhảy rồ rồ
bắc con cá gô bỏ gổ gược gược nó ngảy gồ gồ
zô ziêng ( vô duyên )
Sửa bởi minhminh: 14/12/2020 - 06:57
bắc con cá gô bỏ gổ gược gược nó ngảy gồ gồ
zô ziêng ( vô duyên )
Sửa bởi minhminh: 14/12/2020 - 06:57
T.AO
14/12/2020
à là 2 bác đang dạy cháu đọc , cháu hiểu rồi
vần đó hình như người quảng ngãi cũng đọc vậy , vì đợt có triển lãm quế trà bồng họ cũng phát âm như vậy
Sửa bởi T.AO: 14/12/2020 - 11:20
vần đó hình như người quảng ngãi cũng đọc vậy , vì đợt có triển lãm quế trà bồng họ cũng phát âm như vậy
Sửa bởi T.AO: 14/12/2020 - 11:20
Ngu Yên
14/12/2020
Ngu Yên, on 14/12/2020 - 03:25, said:
À tại các cô chưa gặp người miền Tây chính hiệu .Chữ v đọc là bw , chữ d đọc là j và cuối câu n đọc là ng. Ngữ âm như vậy mới đúng . Thật ra nhiều người miền Nam cũng không biết mình phát âm thì phải viết ra như thế , nhưng bảo họ phát âm xong rồi suy lại sẽ thấy thế mới đúng.À mà quên, ký hiệu bw đọc như là b-j: ông bj-ua, bà bj- ợ.
Memories
17/12/2020
Dự báo như thế này có được turn on "laptop" to "bốc phét" about economic and enlighten what's going on không "BÀ NỘI" ???
mya
17/12/2020
Memories =))))))))
t cược luôn là cái nick này ko phải phân thân của tên nnltt aka khongsobun aka Teoem thì năm nay mùa đông chỗ tôi méo có tuyết nữa =))))))
t cược luôn là cái nick này ko phải phân thân của tên nnltt aka khongsobun aka Teoem thì năm nay mùa đông chỗ tôi méo có tuyết nữa =))))))
Memories
17/12/2020
???? Chà chà đúng là cháu phải học tâm thái của bà nội đấy.Thần thái thì thôi,bà nội vẫn béo bửn lắm.
Gần tết rồi,nghĩ về người mình yêu thương tuy không còn conect nhưng biết cô ấy an toàn,vẫn biết là bản thân quyết định là đúng nhưng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ khó nói thành lời.???? để thời gian trả lời thì tốt hơn.
Cháu muốn sống một cuộc sống như bao người khác, bình thường hạnh phúc.Nhưng thực tế không phải lúc nào hễ muốn là được,muốn đạt được thì cháu phải đấu tranh,phải đưa ra quyết định chọn giữa tình cảm và lý trí,phải suy xét từng bước từng bước.
Cháu sợ bà nội và nhiều người sẽ mắng bởi vì cháu một đi sẽ không trở về vietnam nữa và dĩ nhiên không phải đi người không ????.Đó là lý do cháu chẳng làm bất cứ một việc gì ở vietnam cả????.
Kế hoạch cháu bắt đầu khởi "động" từ 2011 ???? và dĩ nhiên là cả chuyện về năm 2020,chuyện tình cảm cũng thế Chúa đã sắp đặt và chỉ lối theo vận mệnh. Giả sử nếu sau này cháu viết hồi ký chắc sẽ bán chạy,nhưng cháu sẽ không viết .Cháu thích giữ mọi thứ trong lòng hơn ????
Bà nội nghe tý nhạc đi,không cần thấy cháu hiện hồn mà phải căng thẳng như thế đâu ???? nói về dự đoán thị trường nó là bản năng của cháu từ bé rồi nên mặc định ở một level khác.Cháu không định roạ bà nội và các bạn trẻ vietnam khác ???? cháu cũng không phải là người hám flame kaka.
Gần tết rồi,nghĩ về người mình yêu thương tuy không còn conect nhưng biết cô ấy an toàn,vẫn biết là bản thân quyết định là đúng nhưng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ khó nói thành lời.???? để thời gian trả lời thì tốt hơn.
Cháu muốn sống một cuộc sống như bao người khác, bình thường hạnh phúc.Nhưng thực tế không phải lúc nào hễ muốn là được,muốn đạt được thì cháu phải đấu tranh,phải đưa ra quyết định chọn giữa tình cảm và lý trí,phải suy xét từng bước từng bước.
Cháu sợ bà nội và nhiều người sẽ mắng bởi vì cháu một đi sẽ không trở về vietnam nữa và dĩ nhiên không phải đi người không ????.Đó là lý do cháu chẳng làm bất cứ một việc gì ở vietnam cả????.
Kế hoạch cháu bắt đầu khởi "động" từ 2011 ???? và dĩ nhiên là cả chuyện về năm 2020,chuyện tình cảm cũng thế Chúa đã sắp đặt và chỉ lối theo vận mệnh. Giả sử nếu sau này cháu viết hồi ký chắc sẽ bán chạy,nhưng cháu sẽ không viết .Cháu thích giữ mọi thứ trong lòng hơn ????
Bà nội nghe tý nhạc đi,không cần thấy cháu hiện hồn mà phải căng thẳng như thế đâu ???? nói về dự đoán thị trường nó là bản năng của cháu từ bé rồi nên mặc định ở một level khác.Cháu không định roạ bà nội và các bạn trẻ vietnam khác ???? cháu cũng không phải là người hám flame kaka.
mya
17/12/2020
Cháu à lần sau viết thì translate ra tiếng Anh nghe chưa, bà nội AKA cô T.AO không hiểu cháu viết cái gì như mớ hẹ, bây giờ tôi phải dịch từ Vietnamese sang Vietnamese đây này
Dịch: Nnltt tự xưng là cháu, gọi chủ top Haha là bà nội
T.ao à, anh phải công nhận tâm lý em vững vàng, không bị suy suyển bởi bất cứ chuyện gì, sau bao năm em vẫn phây phây. Anh phải học hỏi em ý. Còn thì bề ngoài em thì anh biết em vẫn rạng rỡ béo tốt rồi.
Gần tết rồi, anh lại nhớ về em, dù mình không còn liên lạc hay liên quan gì nhau, nhưng anh biết em vẫn an toàn. Anh biết anh đã quyết định đúng nhưng trong lòng có biết bao nỗi niềm mà không biết giải thích làm sao. Thôi thì để thời gian trả lời sẽ tốt hơn nha em.
Anh muốn sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng anh phải đấu tranh để đạt được cuộc sống đó . Anh phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, phải suy xét từng bước.
Anh sợ em và nhiều người khác sẽ mắng anh , vì anh đi lần này sẽ không về VN nữa , mà anh đi thì anh mang theo nhiều thứ lắm em à . Đó là lí do vì sao anh chả thèm phí công làm nên trò trống gì ở VN cả .
Anh bắt đầu kế hoạch của mình từ năm 2011 rồi em à, đến nay là năm 2020, mọi chuyện đều do Chúa sắp đặt hết . Sau này anh mà viết hồi ký chắc sẽ bán chạy lắm đó em . Nhưng anh ko viết đâu , anh sẽ giữ mọi chuyện trong lòng em nhé .
Em đừng căng thẳng khi thấy nick anh hiện hồn ở top em . Anh trước giờ dự đoán thị trường là chuyện bản năng từ bé rồi em à . Anh ko có ý dọa em đâu mà .
Em nghe nhạc đi nha . Anh không phải là người hám fame đâu .
English translation maybe coming soon nếu bà nội đọc vẫn không hiểu nha
Sửa bởi mya: 17/12/2020 - 14:49
Dịch: Nnltt tự xưng là cháu, gọi chủ top Haha là bà nội
T.ao à, anh phải công nhận tâm lý em vững vàng, không bị suy suyển bởi bất cứ chuyện gì, sau bao năm em vẫn phây phây. Anh phải học hỏi em ý. Còn thì bề ngoài em thì anh biết em vẫn rạng rỡ béo tốt rồi.
Gần tết rồi, anh lại nhớ về em, dù mình không còn liên lạc hay liên quan gì nhau, nhưng anh biết em vẫn an toàn. Anh biết anh đã quyết định đúng nhưng trong lòng có biết bao nỗi niềm mà không biết giải thích làm sao. Thôi thì để thời gian trả lời sẽ tốt hơn nha em.
Anh muốn sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng anh phải đấu tranh để đạt được cuộc sống đó . Anh phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, phải suy xét từng bước.
Anh sợ em và nhiều người khác sẽ mắng anh , vì anh đi lần này sẽ không về VN nữa , mà anh đi thì anh mang theo nhiều thứ lắm em à . Đó là lí do vì sao anh chả thèm phí công làm nên trò trống gì ở VN cả .
Anh bắt đầu kế hoạch của mình từ năm 2011 rồi em à, đến nay là năm 2020, mọi chuyện đều do Chúa sắp đặt hết . Sau này anh mà viết hồi ký chắc sẽ bán chạy lắm đó em . Nhưng anh ko viết đâu , anh sẽ giữ mọi chuyện trong lòng em nhé .
Em đừng căng thẳng khi thấy nick anh hiện hồn ở top em . Anh trước giờ dự đoán thị trường là chuyện bản năng từ bé rồi em à . Anh ko có ý dọa em đâu mà .
Em nghe nhạc đi nha . Anh không phải là người hám fame đâu .
English translation maybe coming soon nếu bà nội đọc vẫn không hiểu nha
Sửa bởi mya: 17/12/2020 - 14:49