←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

today HAHA

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 29/07/2018

Tôi đọc lần 2 cái toppic này cứ thấy buồn cười.
dùng cả ký tự # thay cho từ "khác", dùng từ "lằng nhằng".
tuy nhiên kẻ thủ ác phải bị quy án.Mà không giám giải thích vì thầy cấm,riêng tôi vì được tiên nhân chỉ dạy nên có hơi # Tiên nó phải level cao hơn người rồi.
Nếu giỏi thực huyền môn thì tự mình như minh giac chẳng hạn chứ còn thầy thì...mà nói chung mấy Ông đấy cũng chỉ là đệ tử ngoại gia.Chứ chưa được xếp vào nội tông.
http://tuvilyso.org/...__fromsearch__1

p/s: chụp cái nanh hổ lên xem nào =)))))).
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 29/07/2018

Thú thực là đọc hêt cả nhưng đối với tôi mà nói chỉ có câu truyện Vovitu chia sẻ là cảm thấy hay và đáng đọc.Mang tính truyền cảm hơi bị cao và khéo léo,tất nhiên là đối với những người như tôi thôi,còn sát thủ máu nóng thì không rõ.
Tuy nhiên sao gõ nhiều vậy mà không bị mỏi tay nhỉ ?.Ý tôi là cô PMK kaka.
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 29/07/2018

Cái nanh hổ thì cũng quý nhưng với người thường thôi.Lần sau thì đòi pháp khí ấy thứ xịn một chút =)))).
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 29/07/2018

Thông báo mấy chế là mình kết em T.ao rồi nha. Đừng chế nào vào tranh với tớ...

Ngày nhớ đêm thương, nửa đêm vương vấn vấn vương hem ngủ được. hí hí

Đặc biệt tên bún tránh xa ta ra
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 29/07/2018

Nhưng em thik anh :x

Dạ tranh ăn thì Thần còn cân nhắc chứ ..Khoản phao câu thì mời đại vuơng cứ tự nhiên đi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))))
Sửa bởi KhongSoBun: 29/07/2018 - 01:21
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 29/07/2018

ăn thịt thôi , lfay họp tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 29/07/2018

Mi đúng là chả có tý dũng khí mẹ gì tranh giành lại tình yêu cả.

Em ấy hình như cung xử nữ. Hơi kén cá chọn canh, muốn cưa gái cung xử nữ phải kiên trì, bền bỉ... Với lại gái xử nữ đa phần dị ứng với ăn nói kiểu mát rượi... Phải tử tế ... Nữa mí cưa được...

Thoai ta đi ngủ đây. Mai cưa tiếp.hehe
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 29/07/2018

hết ăn thì xem phim , rạp đặc biệt
xem xong phim thẳng tiến sân bay là vừa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 29/07/2018 - 01:38
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 29/07/2018

today
họp
tôi thích cô gái ý , cô gái có mái tóc dài thẳng , mặc chiếc váy ko cầu kỳ , mỗi bước chân cô ấy đi làn tóc đung đưa rất yêu kiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 29/07/2018

Mấy chú kia bỏ của chạy lấy người rồi...

Hum nay ngày hoàng đạo. Tối nay mình đi chơi rồi đu quay đê em ơi. hí hí
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 29/07/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 29/07/2018 - 09:30, said:

Mấy chú kia bỏ của chạy lấy người rồi...

Hum nay ngày hoàng đạo. Tối nay mình đi chơi rồi đu quay đê em ơi. hí hí

Hì hì, Bob ko đủ đẳng cấp, nên khó nói chuyện lắm, kiểu như Bob nói mà ko ai xem ra gì thì tội Bob lắm.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 29/07/2018

khi về nhà tôi chỉ buồn ngủ
hnay phải đi làm tay chân mà buồn ngủ quá đành khoác lác bà em đang ốm ở quê cả nhà em phải về quê
i'm sorry grandma , con sẽ bù cho grandma 1 cái kiss nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ko gì bằng ở nhà <3
0 gì bằng ngủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 29/07/2018 - 14:40
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 29/07/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mint26, on 29/07/2018 - 10:49, said:



Hì hì, Bob ko đủ đẳng cấp, nên khó nói chuyện lắm, kiểu như Bob nói mà ko ai xem ra gì thì tội Bob lắm.
Cháu gà lắm cháu ạ. Đàn ông thì thường sau 30t mới trưởng thành...

Nhưng Khổng Minh ấy. Quân sư thiên tài kiệt suất thì cũng sau 26t mới trưởng thành...

Còn phụ nữ thì người ta 24-25t đã khá trưởng thành rồi...

Các cháu so với em t*o chỉ là gà mờ mà thôi... hehe
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 29/07/2018

Lão tử nói cái gì đó bằng tiếng xì xồ mặc dù ông ta sinh ra ở tàu chính xác là U châu(đại vương tra gu gồ hộ cái)
Thần tạm dịch : Cái thước kẻ 1 mét được cấu tạo bởi 100 cái thước kẻ 1cm .theo thuật toán :
1+1=2
2+1=3
3+1=4
.........
Theo như đại vương : khi đại vương 30 tuổi đạt đến giá trị X.Thì quận chúa là X+5.
do đó : theo như quận chúa nói đoạn thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Thần trộm nghĩ : Quận chúa sinh năm Canh ngọ 1990 thì đại vương phải sinh trước quận chúa 5 năm sao cho lúc đại vương 30 tuổi thì quận chúa 25 tuổi.
nhưng đại vương lại sinh năm 259 TCN không lẽ : Thần trộm nghĩ đoạn thẳng của đại vương bị queo rồi.
Kaka.
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 29/07/2018

Ơ thế thì Bob còn trẻ người non dạ lắm, tôi thiết nghĩ cái đoạn thẳng nó ko phải queo mà là nó chưa phát triển mấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn