today HAHA
KhongSoBun
28/07/2018
Đáng tiếc là bún là món ăn tôi phát ngấy khi ở kinh thành,sáng bún,trưa bún,chiều bún.Cắm đầu vào chơi game 24/24 Bây giờ nhìn thấy là ngấy tận cổ.
Nếu không bún thì lại mỳ tôm trứng @-@ Định Mệnh..
Không tới trường,không đi thi,không hiểu sao vẫn được phát phiếu bé ngoan.
Chứng tỏ bản thân cũng có tài học siêu phàm nhập thánh.Hoặc là đã đạt đến level không cần học nữa ..chơi thôi.
Nếu không bún thì lại mỳ tôm trứng @-@ Định Mệnh..
Không tới trường,không đi thi,không hiểu sao vẫn được phát phiếu bé ngoan.
Chứng tỏ bản thân cũng có tài học siêu phàm nhập thánh.Hoặc là đã đạt đến level không cần học nữa ..chơi thôi.
KhongSoBun
28/07/2018
Cấp một thì bố mẹ đến nhà giáo viên tặng quà,cô giáo bảo cho thẳng lên cấp 2 vì tôi có đi thi cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.
Cấp hai thi tốt nghiệp bà mẹ đưa phao cho tôi ,thì tôi đã vào bờ sau khi phát đề 15 phút.
Đi thi Đại học giám thị phải nhắc nhở dùng giấy nháp trước khi viết toẹt luôn vào bài thi.Cho dù là toán lý hoá thì cũng như văn sử địa.
Vào đại học thì ôn luyện công thành chiến thầy giáo phải làm hộ bài môn tiếng anh tiếng em gì đó kết quả không ngờ được tận 9 điểm.
Mặc dù cũng muốn đi thi như các bạn lắm,nhưng thần linh không cho phép.Tôi lại duy tâm có phần hơi cuồng tín nên mặc định thông cảm cho tôi.Tôi muốn trượt mà nó không trượt cho thế có khổ tôi không kia chứ.
À 10 ngày tôi mới ăn sách 1 lần ,mỗi lần 5 phút.Chủ yếu sách ngôn tình.
học chữ nho cứ 5 ngày học 1 chữ,25 ngày tiếp theo học 2 chữ -phương pháp mới tự tôi phát kiến ra.
À cấp ba thì tôi bị ốm nhưng vẫn theo định mệnh là được đặc cách,Uống hai viên hạ sốt giám thị phải động viên cố gắng chép 1 bài của đứa ở bên dưới cho đúng thủ tục.
Nói chung là chỉ số thi cử là maximum.
Còn huyền học dĩ nhiên là được tiên nhân chỉ dạy.Người trời mà =))))))))).
Cấp hai thi tốt nghiệp bà mẹ đưa phao cho tôi ,thì tôi đã vào bờ sau khi phát đề 15 phút.
Đi thi Đại học giám thị phải nhắc nhở dùng giấy nháp trước khi viết toẹt luôn vào bài thi.Cho dù là toán lý hoá thì cũng như văn sử địa.
Vào đại học thì ôn luyện công thành chiến thầy giáo phải làm hộ bài môn tiếng anh tiếng em gì đó kết quả không ngờ được tận 9 điểm.
Mặc dù cũng muốn đi thi như các bạn lắm,nhưng thần linh không cho phép.Tôi lại duy tâm có phần hơi cuồng tín nên mặc định thông cảm cho tôi.Tôi muốn trượt mà nó không trượt cho thế có khổ tôi không kia chứ.
À 10 ngày tôi mới ăn sách 1 lần ,mỗi lần 5 phút.Chủ yếu sách ngôn tình.
học chữ nho cứ 5 ngày học 1 chữ,25 ngày tiếp theo học 2 chữ -phương pháp mới tự tôi phát kiến ra.
À cấp ba thì tôi bị ốm nhưng vẫn theo định mệnh là được đặc cách,Uống hai viên hạ sốt giám thị phải động viên cố gắng chép 1 bài của đứa ở bên dưới cho đúng thủ tục.
Nói chung là chỉ số thi cử là maximum.
Còn huyền học dĩ nhiên là được tiên nhân chỉ dạy.Người trời mà =))))))))).
2038
28/07/2018
Vã.i cái nồi... Mà tôi ngẫm nghĩ mãi sao giới trẻ bây giờ cứ thích xem phim tây, phim tàu, hàn xẻng thế... không biết cái gì về văn hoá Việt Nam cả... hỏng người hết...
Đây, xem mấy cái này cho nó trở về mặt đất... Gái Việt xưa đẹp bá cháy bọ chét... sâu gút... nói chứ mới gu gồ chứ tôi cũng chưa coi hết ).
Thế nhé, ở lại ăn bún chả vui vẻ.
Đây, xem mấy cái này cho nó trở về mặt đất... Gái Việt xưa đẹp bá cháy bọ chét... sâu gút... nói chứ mới gu gồ chứ tôi cũng chưa coi hết ).
Thế nhé, ở lại ăn bún chả vui vẻ.
KhongSoBun
28/07/2018
Bạn yên tâm đi tôi sẽ giới thiệu cô T.ao với anh NgưoiLuKhach.
Tiên đồng ngọc nữ của làng lý số.
Mà sao tôi giới thiệu mãi mà không được cặp nào nhỉ.
đen thôi đỏ quyên đi.
trả ơn cho tôi thì chỉ cần đĩa dồi chó là xong phim,mắm tôm nhà có
kaka.
Tiên đồng ngọc nữ của làng lý số.
Mà sao tôi giới thiệu mãi mà không được cặp nào nhỉ.
đen thôi đỏ quyên đi.
trả ơn cho tôi thì chỉ cần đĩa dồi chó là xong phim,mắm tôm nhà có
kaka.
T.AO
28/07/2018
today
mỳ trộn shop&go , bún chả
chị tươi vẫn chưa lên
bà đồng nát dọn nhà 50k/h
còn cty thì 30k/h , cty thì phải đặt lịch trước còn bà đồng nát thì bất thình lình cũng đc
haizzz nhà bao việc , cty cũng bao việc mà chân tay cũng đầy việc
more and more
mỳ trộn shop&go , bún chả
chị tươi vẫn chưa lên
bà đồng nát dọn nhà 50k/h
còn cty thì 30k/h , cty thì phải đặt lịch trước còn bà đồng nát thì bất thình lình cũng đc
haizzz nhà bao việc , cty cũng bao việc mà chân tay cũng đầy việc
more and more
KhongSoBun
28/07/2018
T.ao ei anh vừa đi qua cái toppic bắt ngay được cho e 1 mối.Tưởng ở đâu xa gần ngay trước mắt chính là Thần Vương.
Thấy đang trò chuyện với cô nào về chó mèo rắn rết ý. Anh dắt ngay về ra mắt em.Em có đồng ý là bạn gái Thần vương không?Nói để a bắn tin lại cho kẻo người ta chờ,kẻo người ta mong.Héo con tim mờ con mắt nhoa
kaka.
Thấy đang trò chuyện với cô nào về chó mèo rắn rết ý. Anh dắt ngay về ra mắt em.Em có đồng ý là bạn gái Thần vương không?Nói để a bắn tin lại cho kẻo người ta chờ,kẻo người ta mong.Héo con tim mờ con mắt nhoa
kaka.
2038
28/07/2018
Sao tự động chuyển giới tôi vậy ông Không Sợ Bún? Thật ra tôi cũng thích ăn bún chả lắm, ngon thế cơ mà. Thích thì nói thích còn bày đặt Không Sợ, mai với chả mối. Chẹp chẹp...
KhongSoBun
28/07/2018
Lúc đầu thôi từ lúc biết chân dài 1m72 và biết đánh kendo thì auto tim đập chân run.Chỉ 1 cái vả thôi thì cuộc đời đang nở hoa ==> bế tắc .Ngu rỳ.
Nhà mẹ tôi ngày xưa phải làm bún lạ quái rỳ.
Đàn ông tâm sự với nhau = dàu ăn à.??@-@ gớm vậy.Quỷ sứ .Bấm nút:))))))))
Nhà mẹ tôi ngày xưa phải làm bún lạ quái rỳ.
Đàn ông tâm sự với nhau = dàu ăn à.??@-@ gớm vậy.Quỷ sứ .Bấm nút:))))))))
2038
28/07/2018
Oách... có cần dìm hàng đối thủ như vậy không chú em Không Sợ Bún. Thôi không giành bún chả với chú nữa. Đi ăn cơm đây.
mya
28/07/2018
TeoEm, on 28/07/2018 - 18:03, said:
Sao tự động chuyển giới tôi vậy ông Không Sợ Bún? Thật ra tôi cũng thích ăn bún chả lắm, ngon thế cơ mà. Thích thì nói thích còn bày đặt Không Sợ, mai với chả mối. Chẹp chẹp...
giỏi đấy, chỉ là người qua đường lướt qua mà đã nhìn ra ngay vấn đề
mà dùng từ sai rồi, đây không gọi là thích nữa, mà là lậm
trước cứ đàn ông mà ho he nói chuyện dù chỉ là hỏi tên quán ăn hay tám chuyện nhảm, từ già tới trẻ, có vợ hay chưa vợ, là nhảy đông đổng lên dí người ta hỏi ôi có ý gì với cô T.AO à
còn đứa nào to gan bảo cô ấy "không quan tâm bạn đâu" thì ghim trong lòng, kiếm chuyện trả đũa
chắc giờ nhìn lộ quá nên đổi style, đi mai mối khắp nơi, ra điều ta đây chả thích đâu, mắc mệt
à tôi nói phong long thế, thấy không phải mình thì nhắm mắt lướt qua nhé, cứ nhảy đông đổng lên nữa là lại lộ mệt lắm ấy, chả ai hứng mà cãi đâu
ThanVuong
28/07/2018
Mét 72 thiệt ngon vại ah. Dạo này mình cũng toàn quen mấy em m70-72. Chết dở không biết chọn em nào?! hehe
Nhưng để tìm được em có vẻ đẹp về tâm hồn phải xem xét kỹ. Lệch sóng cái là dẹp ngay lập tức.
Phụ nữ có chút sắc sảo càng tốt, nhưng sắc quá mà ít đức thì cũng dẹp... Rất khó tìm được người hoàn hảo nha
Nhưng để tìm được em có vẻ đẹp về tâm hồn phải xem xét kỹ. Lệch sóng cái là dẹp ngay lập tức.
Phụ nữ có chút sắc sảo càng tốt, nhưng sắc quá mà ít đức thì cũng dẹp... Rất khó tìm được người hoàn hảo nha
KhongSoBun
28/07/2018
Mắc cười quá....nhưng thôi lần này tôi lịch sự nên sẽ 0 cười đâu.Tôi thích 1m72 ,50kg, mặt trái xoan và 0 bị trầm cảm kìa .
Xem phim .
Ồ mà lạ nhé tôi toàn được chum với vại .Thậm chí gần đây mẹ tôi ướm thử =Lu @-@. Tôi chỉ thích chai lọ thôi.
Xem phim .
Ồ mà lạ nhé tôi toàn được chum với vại .Thậm chí gần đây mẹ tôi ướm thử =Lu @-@. Tôi chỉ thích chai lọ thôi.
mya
28/07/2018
=))))
vừa nhử một cái là tự thú ngay, tốt lắm
chữ sĩ có vẻ lùn đi 1 nửa, ngoan vậy thì trời thương biết đâu m72 người ta thương tình mà ngó lại
thôi tôi không phá nữa, đẹp trai không bằng chai mặt mà mình xấu vậy thì cứ kiên trì sẽ thành công , đừng lên cơn chỉ cách người ta tiêu tiền là oke, good luck =))))
Sửa bởi mya: 28/07/2018 - 19:23
vừa nhử một cái là tự thú ngay, tốt lắm
chữ sĩ có vẻ lùn đi 1 nửa, ngoan vậy thì trời thương biết đâu m72 người ta thương tình mà ngó lại
thôi tôi không phá nữa, đẹp trai không bằng chai mặt mà mình xấu vậy thì cứ kiên trì sẽ thành công , đừng lên cơn chỉ cách người ta tiêu tiền là oke, good luck =))))
Sửa bởi mya: 28/07/2018 - 19:23
ThanVuong
28/07/2018
Thôi mấy chế thích người ta thì mạnh mẽ vào ở ngoài đời thực ấy. Lên đây mạng ảo nhiều lời gièm pha. Thì tán thế quái nào được...
Phụ nữ thì thường hay thích những tên hơi ngang tàng một chút ấy. Chứ ngoan hiền quá họ chưa chắc đã thích đâu...
bẩn bẩn, hôi hôi, khét khét tý nữa thì càng tốt, vì như thế càng chứng tỏ anh ý vừa nam tính lại mạnh mẽ.hehe
Phụ nữ thì thường hay thích những tên hơi ngang tàng một chút ấy. Chứ ngoan hiền quá họ chưa chắc đã thích đâu...
bẩn bẩn, hôi hôi, khét khét tý nữa thì càng tốt, vì như thế càng chứng tỏ anh ý vừa nam tính lại mạnh mẽ.hehe
KhongSoBun
28/07/2018
Tôi muốn nghe nó kể chuyện bị lừa tình như thế nào thôi =))))))))))
Người ta lừa cái gì có giá trị chút,chứ lừa tình chắc chỉ thám báo bên tàu như trong phim kìa.
Cán bộ địa chất lại đánh thắng thám báo.
Đúng là điện ảnh.
Nhưng mà phim cũng hay đấy chứ nhỉ?.
Người ta lừa cái gì có giá trị chút,chứ lừa tình chắc chỉ thám báo bên tàu như trong phim kìa.
Cán bộ địa chất lại đánh thắng thám báo.
Đúng là điện ảnh.
Nhưng mà phim cũng hay đấy chứ nhỉ?.