LONG LƯƠNG GIA
vietnamconcrete
05/05/2018
YOYO, on 04/05/2018 - 16:28, said:
Nhân vật này tự nhận anh ta là "ngọc hoàng đại đế" nhưng anh ta cũng nói rõ "ngọc hoàng đại đế" không phải là "ngọc hoàng thượng đế".... 2 khái niệm này nghe na ná như nhau nhưng hoàn toàn khác nhau . Từ trước tới nay dân gian luôn hay lẫn lộn giữa 2 khái niệm này . Không phân biệt nổi thì đừng vội nhao nhao lên . Cõi trời cũng có nhiều tầng . mỗi tầng đều có thiên chủ của mình nhưng nên nhớ chủ nhân của 1 tầng trời thì khác với chúa tể của mọi tầng trời
Bạn Yoyo cho hỏi thày Long thày ấy ở tầng giời thứ mấy? Mới cả hội đồng tối cao 5 người bao gồm những ai, xem thử có ai tôi quen không?
Mint26
05/05/2018
YOYO
06/05/2018
Hôm nay có vài vấn đề phân tích cho rõ về nhân vật này
Người này chỉ xưng mình là "ngọc hoàng đại đế" chứ không dám tự nhận là "ngọc hoàng thượng đế"..... Tóm lại anh ta không tự nhận mình là "thượng đế" nhưng nhiều người vì không hiểu hàm ý của anh ta nên nghĩ trong đầu thế này " kẻ này là ai mà tự dám nhận mình là "thượng đế" , hoang tưởng" và thế là họ mặc sức chửi bới anh ta ra trò......"ngọc hoàng thượng đế" là chủ nhân của cả 36 tầng trời , "Đế Thích" là chủ của cung trời Đao Lợi tức cũng chỉ là 1 tầng trong 36 tầng trời mà thôi .... Khái niệm "ngọc hoàng đại đế" có thể hiểu gần gần tương tự như khái niệm "Đế Thích" vậy .... Vấn đề rất phức tạp không chỉ nói gọn trong vài dòng , ai muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này có thể đọc cuốn Huyền Môn Lược Kí ( sách được thiếu tướng- Tiến sĩ Chu Phác - Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người của chính phủ bảo trợ - Chắc cũng không đến nỗi bị coi là dạng sách bát nháo đầu đường xó chợ .....)
Các bạn trên đây đố kị ( hoặc có mưu đồ gì đó) nên tìm nhiều cách dìm hàng người ta , sao những điều tốt của họ các bạn không khơi ra mà cứ nhăm nhăm vào những cái thiểu số tiểu tiết thế , nếu ai đã xem hết các clip thì sẽ biết được sự thật thôi các bạn cứ vạch lá tìm sâu làm gì mà mất tư cách đi .....Xin lỗi là tôi không muốn tuyên truyền hay pr cho ai nhưng cái gì đúng thì thôi nên đành post lên đây 1 số clip vậy
Người này chỉ xưng mình là "ngọc hoàng đại đế" chứ không dám tự nhận là "ngọc hoàng thượng đế"..... Tóm lại anh ta không tự nhận mình là "thượng đế" nhưng nhiều người vì không hiểu hàm ý của anh ta nên nghĩ trong đầu thế này " kẻ này là ai mà tự dám nhận mình là "thượng đế" , hoang tưởng" và thế là họ mặc sức chửi bới anh ta ra trò......"ngọc hoàng thượng đế" là chủ nhân của cả 36 tầng trời , "Đế Thích" là chủ của cung trời Đao Lợi tức cũng chỉ là 1 tầng trong 36 tầng trời mà thôi .... Khái niệm "ngọc hoàng đại đế" có thể hiểu gần gần tương tự như khái niệm "Đế Thích" vậy .... Vấn đề rất phức tạp không chỉ nói gọn trong vài dòng , ai muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này có thể đọc cuốn Huyền Môn Lược Kí ( sách được thiếu tướng- Tiến sĩ Chu Phác - Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người của chính phủ bảo trợ - Chắc cũng không đến nỗi bị coi là dạng sách bát nháo đầu đường xó chợ .....)
Các bạn trên đây đố kị ( hoặc có mưu đồ gì đó) nên tìm nhiều cách dìm hàng người ta , sao những điều tốt của họ các bạn không khơi ra mà cứ nhăm nhăm vào những cái thiểu số tiểu tiết thế , nếu ai đã xem hết các clip thì sẽ biết được sự thật thôi các bạn cứ vạch lá tìm sâu làm gì mà mất tư cách đi .....Xin lỗi là tôi không muốn tuyên truyền hay pr cho ai nhưng cái gì đúng thì thôi nên đành post lên đây 1 số clip vậy
vietnamconcrete
06/05/2018
Yoyo nói "Các bạn trên đây đố kị (hay âm mưu gì đó)", vậy tôi cũng có thể nói Yoyo chắc là con nhang đệ tử của mấy vị ấy phải lên thanh minh - nghe có chướng tai không Yoyo?
Tôi chỉ không ưa mấy tay lòe bịp thiên hạ. Thần thánh sao rẻ tiền thế, chịu xuống trần kiếm sống sao?
Tôi chỉ không ưa mấy tay lòe bịp thiên hạ. Thần thánh sao rẻ tiền thế, chịu xuống trần kiếm sống sao?
Mint26
06/05/2018
YOYO, on 06/05/2018 - 15:23, said:
Hôm nay có vài vấn đề phân tích cho rõ về nhân vật này
Người này chỉ xưng mình là "ngọc hoàng đại đế" chứ không dám tự nhận là "ngọc hoàng thượng đế"..... Tóm lại anh ta không tự nhận mình là "thượng đế" nhưng nhiều người vì không hiểu hàm ý của anh ta nên nghĩ trong đầu thế này " kẻ này là ai mà tự dám nhận mình là "thượng đế" , hoang tưởng" và thế là họ mặc sức chửi bới anh ta ra trò......"ngọc hoàng thượng đế" là chủ nhân của cả 36 tầng trời , "Đế Thích" là chủ của cung trời Đao Lợi tức cũng chỉ là 1 tầng trong 36 tầng trời mà thôi .... Khái niệm "ngọc hoàng đại đế" có thể hiểu gần gần tương tự như khái niệm "Đế Thích" vậy .... Vấn đề rất phức tạp không chỉ nói gọn trong vài dòng , ai muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này có thể đọc cuốn Huyền Môn Lược Kí ( sách được thiếu tướng- Tiến sĩ Chu Phác - Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người của chính phủ bảo trợ - Chắc cũng không đến nỗi bị coi là dạng sách bát nháo đầu đường xó chợ .....)
Các bạn trên đây đố kị ( hoặc có mưu đồ gì đó) nên tìm nhiều cách dìm hàng người ta , sao những điều tốt của họ các bạn không khơi ra mà cứ nhăm nhăm vào những cái thiểu số tiểu tiết thế , nếu ai đã xem hết các clip thì sẽ biết được sự thật thôi các bạn cứ vạch lá tìm sâu làm gì mà mất tư cách đi .....Xin lỗi là tôi không muốn tuyên truyền hay pr cho ai nhưng cái gì đúng thì thôi nên đành post lên đây 1 số clip vậy
Người này chỉ xưng mình là "ngọc hoàng đại đế" chứ không dám tự nhận là "ngọc hoàng thượng đế"..... Tóm lại anh ta không tự nhận mình là "thượng đế" nhưng nhiều người vì không hiểu hàm ý của anh ta nên nghĩ trong đầu thế này " kẻ này là ai mà tự dám nhận mình là "thượng đế" , hoang tưởng" và thế là họ mặc sức chửi bới anh ta ra trò......"ngọc hoàng thượng đế" là chủ nhân của cả 36 tầng trời , "Đế Thích" là chủ của cung trời Đao Lợi tức cũng chỉ là 1 tầng trong 36 tầng trời mà thôi .... Khái niệm "ngọc hoàng đại đế" có thể hiểu gần gần tương tự như khái niệm "Đế Thích" vậy .... Vấn đề rất phức tạp không chỉ nói gọn trong vài dòng , ai muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này có thể đọc cuốn Huyền Môn Lược Kí ( sách được thiếu tướng- Tiến sĩ Chu Phác - Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người của chính phủ bảo trợ - Chắc cũng không đến nỗi bị coi là dạng sách bát nháo đầu đường xó chợ .....)
Các bạn trên đây đố kị ( hoặc có mưu đồ gì đó) nên tìm nhiều cách dìm hàng người ta , sao những điều tốt của họ các bạn không khơi ra mà cứ nhăm nhăm vào những cái thiểu số tiểu tiết thế , nếu ai đã xem hết các clip thì sẽ biết được sự thật thôi các bạn cứ vạch lá tìm sâu làm gì mà mất tư cách đi .....Xin lỗi là tôi không muốn tuyên truyền hay pr cho ai nhưng cái gì đúng thì thôi nên đành post lên đây 1 số clip vậy
Ở đây muốn nói là ko ai mà ko có đức tin, nhiều người cũng tin vào vấn đề tâm linh, nhân quả, nghiệp báo. Nhưng cái vấn đề là lợi dụng đức tin của người khác để kiếm chác. Và càng ngày càng mọc lên một đống loại người giống vậy. Ví dụ ở tây tạng, đức đạt lai lạt ma kế nhiệm được chọn vì người tiền nhiệm trước khi mất đi sẽ cho biết những đặc điểm để tìm người kế nhiệm được coi là tái sinh của họ, đây là những điều huyền bí, hay tâm linh, hay cả là đức tin tôi nghĩ vậy nhưng nó có thật.
Còn cái ông kia lợi dụng ba cái mê tín rồi tự phong tự nhận để kiếm chác, tôi nghĩ người bình thường xem thấy cũng tự nhìn nhận được đúng hay sai rồi, giải thích chi cho lòng vòng?
vietnamconcrete
06/05/2018
Thày Lương Ngọc Huỳnh giải thích vụ động đất ở Hawaii là do âm binh
Tôi thì nghĩ chu kỳ âm dương biến động mà thôi (cũng chỉ dám nghĩ thôi, trời biết được).
chuyện là thày Huỳnh vừa đi cầu siêu cho liệt sỹ ở Côn Đảo về...
Tôi thì nghĩ chu kỳ âm dương biến động mà thôi (cũng chỉ dám nghĩ thôi, trời biết được).
chuyện là thày Huỳnh vừa đi cầu siêu cho liệt sỹ ở Côn Đảo về...
vietnamconcrete
06/05/2018
P/s: xin thanh minh với Quý Vị là VN không có thành kiến gì với các nghề nghiệp như thày tướng số, thày cúng, thày pháp...vv... bởi xét đến cùng thì cũng là dịch vụ. Người ta phải sống mới phục vụ người khác được cho nên phải có phí.
Nhưng mà VN không thích người mượn danh ông ngáo ộp nào đó ra hù bà con. Như thế là không trung thực.
Nhưng mà VN không thích người mượn danh ông ngáo ộp nào đó ra hù bà con. Như thế là không trung thực.
NNLTT
07/05/2018
vietnamconcrete, on 06/05/2018 - 18:43, said:
P/s: xin thanh minh với Quý Vị là VN không có thành kiến gì với các nghề nghiệp như thày tướng số, thày cúng, thày pháp...vv... bởi xét đến cùng thì cũng là dịch vụ. Người ta phải sống mới phục vụ người khác được cho nên phải có phí.
Nhưng mà VN không thích người mượn danh ông ngáo ộp nào đó ra hù bà con. Như thế là không trung thực.
Nhưng mà VN không thích người mượn danh ông ngáo ộp nào đó ra hù bà con. Như thế là không trung thực.
Hay do bật quạt số hơi to nhỉ?.Nếu thành Nhân,thày cứ yên tâm tôi sẽ làm Đại cổ , mr. Mikedo thì cho làm tiểu cổ.
vietnamconcrete
07/05/2018
Trảm phong phái có một tiểu đệ như vậy còn mừng không được, hà cớ gì phải phản ánh phản ủng gì nữa?
YOYO
08/05/2018
Cái gì cần nói thì cũng đã nói rồi , đúng hay sai thì những ai có hiểu biết , có cái đầu biết tư duy sẽ tự biết suy xét....Mà thôi , vài năm nữa trên đây bảo đảm có ối người sẽ phải tìm đến các thầy tâm linh thôi ( nghiệp lực phóng phát kinh khủng mà...) , đừng vội chê bai họ rồi thì sau này lại phải muối mặt mò tới họ xin giúp thì ê mặt lắm , và cũng đừng ảo tưởng là nấp sau vài cái nick trên mạng mà làm gì cũng được, vải thưa không che được mắt thánh , con người làm gì thì chư vị thần linh chép hết vào sổ rồi
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Dương gian dối thánh gạt thần.....................
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Dương gian dối thánh gạt thần.....................
NNLTT
08/05/2018
Đang có một pha kinh điển của kinh điển, thày nào làm tý không? Dẹp cái anh Địa long,Điện long .
Haha đọc xong rồi thì tôi sửa cái cho đúng luật.
Sửa bởi NNLTT: 08/05/2018 - 16:53
Haha đọc xong rồi thì tôi sửa cái cho đúng luật.
Sửa bởi NNLTT: 08/05/2018 - 16:53
YOYO
03/06/2018
Ông Ngời bức xúc: "Từ khi có thông tin kho báu 1 tấn vàng thì công việc làm ăn của tôi rối tung, loạn hết cả lên. Có rất nhiều đoàn đến đòi xem tận mắt, công nhân của tôi mất tập trung. So với ở đây, gia đình tôi cũng vào hàng làm ăn lớn, vì thế đã mời thầy Long về xem để làm ăn yên ổn.
Ông ấy đến xem và cho hay tại mỏ đá này có "kho vàng", ông ấy bảo tôi lấy máy xúc đào xới lên để tìm kiếm. Tôi cho công nhân đào xới cả chục ngày, rất nhiều sào đất được lật lung lên nhưng không thấy gì có giá trị cả.
Tuy nhiên lúc này ông Long lại đòi thêm tiền nên đã xảy ra mâu thuẫn. Rồi ông Long lại thông tin chệch đi như vậy. Hôm đó Công an huyện, xã đã đến hiện trường để xác minh thì không phát hiện bất kỳ dấu tích gì của "kho vàng ".