Góc nhỏ của Cừu
Cuu
05/05/2018
mya
06/05/2018
Cuu
06/05/2018
mya1502, on 06/05/2018 - 08:50, said:
Nhìn thanh niên tóc dài áo sọc hồng tự nhiên lại nhớ anh trai này
cảm giác như Stephen King gặp Châu Tinh Trì , kiểu như sinh tố kinh dị với hài mà trộn rất vừa phải íh, vừa đao tim vừa đao bụng =))))))
từ phút 17:59
cảm giác như Stephen King gặp Châu Tinh Trì , kiểu như sinh tố kinh dị với hài mà trộn rất vừa phải íh, vừa đao tim vừa đao bụng =))))))
từ phút 17:59
Thanh niên Kyun Sung rất thú vị khi tham gia mấy show tạp kỹ...giọng hát cũng đặc biệt nữa
mya
06/05/2018
Cuu, on 06/05/2018 - 09:09, said:
Thanh niên Kyun Sung rất thú vị khi tham gia mấy show tạp kỹ...giọng hát cũng đặc biệt nữa
Anh rất hay , tính anh thay đổi theo kiểu tóc , tóc dài anh như psychopath ngầm, tóc ngắn anh thành quàng tử phim ngôn tình, baby dễ sợ lun
cứ mỗi lần sầu đời tôi lại xem cái clip ấy =))))
sau khi cầm búa hồng lên cơn với người ta thì "oh mọi người sao thế , xin hãy trở về chỗ ngồi đi , bầu không khí thật là quái dị" , Tỉnh oppa =)))))
Cuu
06/05/2018
mya1502, on 06/05/2018 - 09:25, said:
Anh rất hay , tính anh thay đổi theo kiểu tóc , tóc dài anh như psychopath ngầm, tóc ngắn anh thành quàng tử phim ngôn tình, baby dễ sợ lun
cứ mỗi lần sầu đời tôi lại xem cái clip ấy =))))
sau khi cầm búa hồng lên cơn với người ta thì "oh mọi người sao thế , xin hãy trở về chỗ ngồi đi , bầu không khí thật là quái dị" , Tỉnh oppa =)))))
cứ mỗi lần sầu đời tôi lại xem cái clip ấy =))))
sau khi cầm búa hồng lên cơn với người ta thì "oh mọi người sao thế , xin hãy trở về chỗ ngồi đi , bầu không khí thật là quái dị" , Tỉnh oppa =)))))
1 cách giảm stress hiệu quả nhỉ
mya
06/05/2018
tôi thấy Knowing Brothers rứt là hay tập ấy được như vậy là nhờ tất cả mọi người cùng điên theo anh , lúc cả đám đang bị dồn vô góc thì bác Soo Geun cầm tờ giấy ghi Bạo lực học đường , xin hãy giúp đỡ" lượn qua =))))
hôm Bi Rain đến , đang giới thiệu bài hát thì cả đám ở dưới lo bà tám chuyện tềnh iu tềnh báo của ổng với Kim Tae Hee, ổng lẫy : các người đối xử với khách mời thế à tôi đang giới hiệu bài hát mà. Hee-chul Nim cười : cái show này là về tụi tui chứ có phải về ông đâu , tụi tui phải quan trọng hơn chớ =)))) không nhớ rõ từng từ nhưng đại ý thế
hôm Bi Rain đến , đang giới thiệu bài hát thì cả đám ở dưới lo bà tám chuyện tềnh iu tềnh báo của ổng với Kim Tae Hee, ổng lẫy : các người đối xử với khách mời thế à tôi đang giới hiệu bài hát mà. Hee-chul Nim cười : cái show này là về tụi tui chứ có phải về ông đâu , tụi tui phải quan trọng hơn chớ =)))) không nhớ rõ từng từ nhưng đại ý thế
Cuu
06/05/2018
mya1502, on 06/05/2018 - 09:57, said:
tôi thấy Knowing Brothers rứt là hay tập ấy được như vậy là nhờ tất cả mọi người cùng điên theo anh , lúc cả đám đang bị dồn vô góc thì bác Soo Geun cầm tờ giấy ghi Bạo lực học đường , xin hãy giúp đỡ" lượn qua =))))
hôm Bi Rain đến , đang giới thiệu bài hát thì cả đám ở dưới lo bà tám chuyện tềnh iu tềnh báo của ổng với Kim Tae Hee, ổng lẫy : các người đối xử với khách mời thế à tôi đang giới hiệu bài hát mà. Hee-chul Nim cười : cái show này là về tụi tui chứ có phải về ông đâu , tụi tui phải quan trọng hơn chớ =)))) không nhớ rõ từng từ nhưng đại ý thế
hôm Bi Rain đến , đang giới thiệu bài hát thì cả đám ở dưới lo bà tám chuyện tềnh iu tềnh báo của ổng với Kim Tae Hee, ổng lẫy : các người đối xử với khách mời thế à tôi đang giới hiệu bài hát mà. Hee-chul Nim cười : cái show này là về tụi tui chứ có phải về ông đâu , tụi tui phải quan trọng hơn chớ =)))) không nhớ rõ từng từ nhưng đại ý thế
ừm show này hay mà toàn hội tụ các cao thủ gây cười, đâm chọt khách mời
mya
06/05/2018
Một bạn khác tính cũng rất hay là bạn Jung Joon Young , bạn này giọng tôi thích nhưng nhạc bạn tôi nghe không vô ^^
mặt mày lúc nào cũng kiểu như em trên sao Hỏa mới về , kiểu ngơ ngơ xác đây mà hồn ở nơi mô , nhưng thật ra rất thông minh
Phút 27:06
JJY : bà ơi
Bà : cái gì?
JJY: đút con ăn đi, con cần ăn
Bà: *nhìn xung quanh như bãi chiến trường , việc làm chưa dc bi nhiu* *ngao ngán* : ừ để bà đi nấu
JJY: bà thường ăn gì ạ?
Bà: bà ăn kim chi với cơm thôi
JJY: bà xạo
Bà:*cưòi*
JJY: mình ăn sườn heo đi bà
Bà: bà không chịu được mùi sườn heo
JJY: bà ăn pizza không?
Bà: không, con ăn bánh mỳ không?
JJY: dạ thôi con ổn rồi
Bà:*cưòi*
JJY:*cười* con cần sườn heo =))))
bà thật hiền , tôi có thằng cháu như vầy chắc tôi cho nó ăn chổi chà quá
mặt mày lúc nào cũng kiểu như em trên sao Hỏa mới về , kiểu ngơ ngơ xác đây mà hồn ở nơi mô , nhưng thật ra rất thông minh
Phút 27:06
JJY : bà ơi
Bà : cái gì?
JJY: đút con ăn đi, con cần ăn
Bà: *nhìn xung quanh như bãi chiến trường , việc làm chưa dc bi nhiu* *ngao ngán* : ừ để bà đi nấu
JJY: bà thường ăn gì ạ?
Bà: bà ăn kim chi với cơm thôi
JJY: bà xạo
Bà:*cưòi*
JJY: mình ăn sườn heo đi bà
Bà: bà không chịu được mùi sườn heo
JJY: bà ăn pizza không?
Bà: không, con ăn bánh mỳ không?
JJY: dạ thôi con ổn rồi
Bà:*cưòi*
JJY:*cười* con cần sườn heo =))))
bà thật hiền , tôi có thằng cháu như vầy chắc tôi cho nó ăn chổi chà quá
Cuu
06/05/2018
mya1502, on 06/05/2018 - 10:41, said:
Một bạn khác tính cũng rất hay là bạn Jung Joon Young , bạn này giọng tôi thích nhưng nhạc bạn tôi nghe không vô ^^
mặt mày lúc nào cũng kiểu như em trên sao Hỏa mới về , kiểu ngơ ngơ xác đây mà hồn ở nơi mô , nhưng thật ra rất thông minh
Phút 27:06
JJY : bà ơi
Bà : cái gì?
JJY: đút con ăn đi, con cần ăn
Bà: *nhìn xung quanh như bãi chiến trường , việc làm chưa dc bi nhiu* *ngao ngán* : ừ để bà đi nấu
JJY: bà thường ăn gì ạ?
Bà: bà ăn kim chi với cơm thôi
JJY: bà xạo
Bà:*cưòi*
JJY: mình ăn sườn heo đi bà
Bà: bà không chịu được mùi sườn heo
JJY: bà ăn pizza không?
Bà: không, con ăn bánh mỳ không?
JJY: dạ thôi con ổn rồi
Bà:*cưòi*
JJY:*cười* con cần sườn heo =))))
bà thật hiền , tôi có thằng cháu như vầy chắc tôi cho nó ăn chổi chà quá
mặt mày lúc nào cũng kiểu như em trên sao Hỏa mới về , kiểu ngơ ngơ xác đây mà hồn ở nơi mô , nhưng thật ra rất thông minh
Phút 27:06
JJY : bà ơi
Bà : cái gì?
JJY: đút con ăn đi, con cần ăn
Bà: *nhìn xung quanh như bãi chiến trường , việc làm chưa dc bi nhiu* *ngao ngán* : ừ để bà đi nấu
JJY: bà thường ăn gì ạ?
Bà: bà ăn kim chi với cơm thôi
JJY: bà xạo
Bà:*cưòi*
JJY: mình ăn sườn heo đi bà
Bà: bà không chịu được mùi sườn heo
JJY: bà ăn pizza không?
Bà: không, con ăn bánh mỳ không?
JJY: dạ thôi con ổn rồi
Bà:*cưòi*
JJY:*cười* con cần sườn heo =))))
bà thật hiền , tôi có thằng cháu như vầy chắc tôi cho nó ăn chổi chà quá
Joon Young chuyên nhạc rock thành ra Cừu cũng ko nghe đc. A này cũng thú vị khi tham gia show 2 ngày 1 đêm kể cả trc hay sau khi dính scandal (phải dừng tham gia 1 thời gian)


