NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
#2011
Gửi vào 11/03/2012 - 19:56
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2013
Gửi vào 11/03/2012 - 20:32
Am_Duong, on 11/03/2012 - 19:56, said:
nhiu đây nhằm nhò gì...cứ mỗi tuần em nghe vài lần trong vòng 2 năm mà vẫn chưa chết dc ^^...bây giờ thì mỗi vài tháng...giống như tiêm thuốc độc
cái hay là nó giúp tăng sức đề kháng nhưng tác dụng phụ là nhìn đâu cũng thấy thuốc độc
^^
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2014
Gửi vào 11/03/2012 - 20:51
Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/03/2012 - 17:27, said:
1. Hôm nay nhật hạn mình vào cung Nô thái âm có lưu đào, tả hữu, lưu kị nhị hợp...(nguyệt hạn tại mão có xung chiếu Thái âm) nên Nghiadinh (mệnh Thái Âm) đột nhiên thương xót bà chị hơn mức bình thường...===> lại nguyên tắc qua đường.
2. Chuyện của Ỉn béo: nếu là "him" chị nghĩ chuyện của em và anh ấy là tình yêu định mệnh, có tránh rồi vẫn phải gặp và giao thoa trong cuộc đời này, thể hiện ở lá số tử vi có bố trí sao y hệt và đối nghịch, nhiều điểm trùng hợp (giống hệt chị và một người bạn rất thân của chị, vì cô ấy là nữ nên ko thành người yêu, nếu là nam ko biết thế nào). Nếu nó là số phận đưa đẩy thì khó tránh thật, chị lý trí thế thôi nhưng chị cũng nghĩ là đôi khi cũng cần phải có một giải pháp đột phá nào đó...nếu nó tốt cho mọi phía.
3. Theo quan điểm mình, không có gì là bế tắc trong cuộc sống cả. Mọi người nhìn những người vô sinh, người không gia đình thấy thương xót cho họ. Sao không nghĩ: nên có giải pháp giải thoát tinh thần tốt hơn: Người nào không thể có con thì có thể xin con nuôi, người nào không thể có chồng thì có thể tìm niềm vui trong những cái khác. Mỗi người một phận.
Em vẫn thế, tại thời gian vừa rồi ít nói chuyện với chị. Với lại em cũng hay tiết chế cảm xúc bớt, vì không phải chuyện của mình mà mình xen vào nhiều quá cũng không hay. Lần trước chị kể chuyện chống lầy em cũng thấy bứt rứt, tất nhiên cảm giác cũng thoáng qua vì chị em mình cũng chưa gặp nhau ở ngoài. Năm nay chị cũng 33 rồi, mấy năm nữa lấy chồng rồi còn đẻ con nữa....Haizz...
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2015
Gửi vào 11/03/2012 - 21:06
Sửa bởi ryan88: 11/03/2012 - 21:07
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2016
Gửi vào 11/03/2012 - 22:03
Nhớ lại kỉ niệm cũ thấy cũng tiếc phết vì cũng có nhiều cái đẹp đáng trân trọng, ko phải chỉ có mỗi nỗi buồn. Mối tình đầu thì hay tặng hoa, sách, bưu thiếp, đồ lưu niệm. Cậu ấy chuyên gia hối lộ quà để dỗ dành tớ lúc tớ trở vờ giận. Tết nhất cậu ấy vác quả gấc xanh lè (do hái ở nhà ông bà) mang đến nhà tớ biếu, đến buồn cười. Đi chơi toàn đi buổi trưa. Mình như idol, nhất cử nhất động của mình trong đám đông đều được ngắm, hôm nào cũng phải "hầu" điện thoại lâu ơi là lâu.
Anh Cơ Lương cũng có nhiều kỉ niệm. Giờ ở nhà tớ cứ trời trở lạnh mẹ tớ lại khích: đấy lấy khăn anh CL cho ấm, mặc áo anh CL tặng cho đẹp. Anh này thì hay đi ăn vì làm cùng, tuần nào cũng phải đi chơi mấy lần, đi chơi về thì chuyên môn đứng trước cửa nhà buôn chuyện nốt vì hợp chuyện. Nhiều lúc buôn chuyện trước cửa nhà nói to cứ ông ổng trong nhà nghe rõ mồn một, chắc hàng xóm cũng nghe thấy . (Người trong cuộc thì chả biết là mình nói to vì quên hết xung quanh rồi, sau thấy phụ huynh phản ánh mới biết).
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/03/2012 - 22:06
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2017
Gửi vào 11/03/2012 - 22:08
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#2018
Gửi vào 11/03/2012 - 22:10
ryan88, on 11/03/2012 - 20:32, said:
cái hay là nó giúp tăng sức đề kháng nhưng tác dụng phụ là nhìn đâu cũng thấy thuốc độc
^^
ngày xưa thích 1 cô bạn học cùng nhau thời cấp 2. ao ước có điều kiện để tán thế mà khi có điều kiện để tán rồi thì lại ko tán, lúc đó nghĩ rằng mình còn lông bông chưa biết sau này ra sao mà con người mình ko thể chấp nhận được cuộc sống nghèo hèn khổ nhục được nên khi còn tay trắng thì sẽ ko nghĩ đến chuyện vợ con. mà cô ấy thì bằng tuổi nên ko dám tán vì sợ yêu rồi mà ko happy ending thì khổ tâm lắm. vậy là giờ đây nàng đã là dâu hiền vợ thảo của người ta mất rồi.
còn 1 cô nữa thì thấy hợp nhau vì cùng học tập và làm ở ngoài này, cảm thấy rung động thế là tán nhưng lúc đó mình là người đến sau nhưng cô ấy lại ko nói cho mình biết, ko tỏ thái độ ko đồng ý mình thế nhưng đến 1 hôm mình qua chơi vào buổi tối gặp nàng đang chuẩn bị đi chơi với anh khác, lúc ấy mình điềm tĩnh lắm, đi cùng 2 người 1 đoạn dài, nói chuyện bình thường nhưng khi tách ra 2 đường thì tim mình đập nhanh, ngực phập phùng, cái cảm giác lạ kinh khủng, dừng xe lại uống chén nước chè, hút ngấu nghiến mấy điếu thuốc luôn 1 lúc dần dần thấ bình thường trở lại. từ sau hôm ấy ko chủ động liên lạc với nàng nữa. đột nhiên tết nàng nhắn tin chúc tết (cách ngày đó 1 tuần), rồi 14/2 nàng nhắn tin bảo vào nhà nàng chơi nhưng mình bảo mình bận. và nàng chủ động quan tâm đến mình 1 năm trời nhưng mình lại ko tiến đến nữa, mặc dù mình vẫn coi nàng là bạn thân. đến tận bây giờ mình củng ko biết taị sao sau hôm ấy nàng và anh kia lại chia tay và nàng quan tâm mình hơn. mới năm ngoái nàng đã có người iu rồi, hôm nọ vừa liên lạc, nàng kêu là đang chiến tranh với người iu, mình củng chẳng biết nói gì.
mình cảm thấy con người mình mang nặng chữ "trách nhiệm" quá. nhiều khi thấy mệt mỏi.
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#2019
Gửi vào 11/03/2012 - 22:11
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#2020
Gửi vào 11/03/2012 - 22:13
Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/03/2012 - 22:03, said:
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2021
Gửi vào 11/03/2012 - 22:15
Am_Duong, on 11/03/2012 - 19:56, said:
Biết để có nhiều chiều nhìn nhận hơn về cuộc sống.
Biết để thấy ai cũng yêu, rồi cũng đau như mình. Vậy nên mọi nỗi đau đều trở nên nhẹ nhàng hơn
(Người đã kết hôn họ đâu phải là hết chịu đau??? sẽ có nhiều bi kịch khác...hí...hí...)
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2022
Gửi vào 11/03/2012 - 22:20
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2023
Gửi vào 11/03/2012 - 22:20
PIANO, on 11/03/2012 - 22:08, said:
Rồi nhiều vụ lắm. Số tớ khổ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/03/2012 - 22:23
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2024
Gửi vào 11/03/2012 - 22:22
Trong tâm trí của Anh giờ chỉ là hình ảnh của em, nhớ em quá em ơi, nhớ khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói..."
Mình là 2 kẻ điên yêu nhau..."
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2025
Gửi vào 11/03/2012 - 22:23
Griffin, on 11/03/2012 - 17:55, said:
Tình hình là vầy, em thì đang chia sẻ sung sướng với Ỉn bên đây (gì chứ nói chuyện về tình sét đánh, em nói y 1 câu chuyện 1000 lần vẫn k chán, hỏi Điểu thì biết...hí...hí) - bên kia thì ban đầu chị Sabine post cái đoạn có lá thư được đính trên trần nhà....em đọc là tưởng tượng thấy ớn rồi nha.
Sau đó thì tới đoạn Griffin gặp tai nạn. Em vốn từ đầu rất thích Griffin, thích cái khắc nghiệt, cô hàn của ông ấy....Hình ảnh ông ấy chìm dưới nước và sợi dây thừng làm em sợ hãi.....em thấy mình bị ngợp
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Độc lạ người đàn ông miền Tây có chiếc XE ĐẠP 105 TUỔI, BẰNG ĐỒNG, trả 1,5 TỶ không bán |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
|
|
Việc một người đang tu tập Phật pháp và hành thiện có thể hiện ra qua lá số và quẻ bói không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
|
|
Queued
Hội viên mới |
Guest__* |
|
|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















