NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
Libra
08/09/2011
ryan88, on 08/09/2011 - 15:48, said:
chị hp ko hiểu ý hội gì cả...chị nghĩ mọi ng đành lòng gả bán ng con gái xinh đẹp mĩ miều thiên nhiên đồ sộ như chị cho cụ ra???...âm miu cả đấy
chị phải giả vờ hy sinh, sau khi có dc gia tài...1 liều thuốc chuột cho cụ ra có đáng là bao
(cái gì cũng để em bày miu tính kế như lày ...hỏng hết cả hình tượng...thuốc độc em khi nào cũng mang sẵn trong ng...cứ yên tâm...5 phút thế là xong)
chị phải giả vờ hy sinh, sau khi có dc gia tài...1 liều thuốc chuột cho cụ ra có đáng là bao
(cái gì cũng để em bày miu tính kế như lày ...hỏng hết cả hình tượng...thuốc độc em khi nào cũng mang sẵn trong ng...cứ yên tâm...5 phút thế là xong)
Biết ngay mà , Libra thêm vào phần kết :
Đại ca Ryan gọi HanhPhuc vào và nói " HanhPhuc, trước nay ta đối xử với tỷ thế nào ? "
HanhPhuc đáp " Ryan đối xử với chị em tỷ muội chúng ta ơn sâu như núi "
Đại ca Ryan nói " ta có việc ưu lo, không muốn làm phiền tỷ tỷ "
HanhPhuc đáp " Ơn của Ryan tình thâm nghĩa trọng, bảo bọc chị em chúng ta, không biết lấy gì đền đáp, mong được chia xẻ ưu lo trong lòng lệnh đệ"
Đại ca Ryan nói " việc này khó lắm, thật tình ta cũng không muốn tỷ phải khó xử "
HanhPhuc trúng bẫy đáp " Lệnh đệ cứ giao phó dù có xuống núi đao biển lửa tỷ muội chúng ta cũng không từ nan"
Đại ca Ryan cười hí hí nói " Được, ta có phi vụ giao cho tỷ, nay có chai độc dược này, tỷ cứ làm như vầy... như vầy. Mong tỷ đừng phụ lòng ủy thác của ta"
@Hanhphuc & YDTN : Vậy nhé, cứ khi trời mưa buồn, đại ca và má già đi vắng, ghé quán Tiêu tương làm vài ly rượu giải sầu
ryan88
08/09/2011
chị ấy tướng đánh nhiều mặt trận mà vẫn ko rối nhỉ...tài thật !!!...chia vui với hội HN có zai tham lang nhá...đã đã sướng sướng đã đã nhá
Tử Phủ Vũ Tướng
08/09/2011
Có bún đậu, lòng lợn buổi trưa rồi rối làm sao. Dạo này chị vui lắm, làm được nhiều việc nhớn.
hanhphuc
08/09/2011
Lơ với Ryan muốn mần răng thì mần, em ngồi thảnh thơi và ăn kẹo đây sáng giờ khách hàng dí quá đuối mún chít
Lơ và Ryan liệu sao cho khéo mà mua lồng, mua cái lồng đôi thì mới vừa hai người, mà lồng đôi thì giá không rẻ đâu vừa tốn công lại vừa tốn tiền, mà nhốt em vào thì em chẳng giết ai đâu, nói chung Lơ và ryan lỗ là cái chắc
Lơ và Ryan liệu sao cho khéo mà mua lồng, mua cái lồng đôi thì mới vừa hai người, mà lồng đôi thì giá không rẻ đâu vừa tốn công lại vừa tốn tiền, mà nhốt em vào thì em chẳng giết ai đâu, nói chung Lơ và ryan lỗ là cái chắc
Libra
08/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 08/09/2011 - 16:36, said:
ủa từ lâu mình cứ tưởng Libra cao 1m80 nặng 120kg. Thế nên mới lo tốn giường hộ Hanhphuc nếu sánh đôi cùng Libra. Hóa ra Chỉ là 1m6 50kg ha
Thôi chào mọi người Libra out đây . Hội Nhí Nhố cảm ơn cái xem, nhờ Libra quán mới xôm tụ thêm vài trang đó
yeudieuthucnu
08/09/2011
Libra, on 08/09/2011 - 17:04, said:
Hội Nhí Nhố cảm ơn cái xem, nhờ Libra quán mới xôm tụ thêm vài trang đó
được, gả
@hanhphuc: số em đã định, làm thân gái út trong nhà thì phải chịu hi sinh cho các chị em khác, trăm sự nhờ em vậy.
@ lơ + ryan: tìm thêm giai => gả hanhphuc => tăng page nào
Xuplo
08/09/2011
Bộ Điểu tính dựng lại hiện trường vụ án Sơn Tinh Thủy Tinh wa'nh nhau giành nô tì, í lộn công chúa HP hả?
Sửa bởi Xuplo: 08/09/2011 - 17:19
Sửa bởi Xuplo: 08/09/2011 - 17:19
hanhphuc
08/09/2011
Lơ với Điểu và Ryan cứ gả em cho ai thì gả nhưng em nói trước làm quá là em ưng đại rồi sắp tới lúc "động lồng" hoa chúc là em bỏ trốn ôm theo mớ vòng vàng, kim cương đàn trai cho em, lúc đó Lơ, Điểu và Ryan tha hồ trả nợ và ăn nói với đàn trai, nói không xong là người ta thưa lên quan đó
ryan88
09/09/2011
Libra, on 08/09/2011 - 16:47, said:
Biết ngay mà , Libra thêm vào phần kết :
Đại ca Ryan gọi HanhPhuc vào và nói " HanhPhuc, trước nay ta đối xử với tỷ thế nào ? "
HanhPhuc đáp " Ryan đối xử với chị em tỷ muội chúng ta ơn sâu như núi "
Đại ca Ryan nói " ta có việc ưu lo, không muốn làm phiền tỷ tỷ "
HanhPhuc đáp " Ơn của Ryan tình thâm nghĩa trọng, bảo bọc chị em chúng ta, không biết lấy gì đền đáp, mong được chia xẻ ưu lo trong lòng lệnh đệ"
Đại ca Ryan nói " việc này khó lắm, thật tình ta cũng không muốn tỷ phải khó xử "
HanhPhuc trúng bẫy đáp " Lệnh đệ cứ giao phó dù có xuống núi đao biển lửa tỷ muội chúng ta cũng không từ nan"
Đại ca Ryan cười hí hí nói " Được, ta có phi vụ giao cho tỷ, nay có chai độc dược này, tỷ cứ làm như vầy... như vầy. Mong tỷ đừng phụ lòng ủy thác của ta"
Đại ca Ryan gọi HanhPhuc vào và nói " HanhPhuc, trước nay ta đối xử với tỷ thế nào ? "
HanhPhuc đáp " Ryan đối xử với chị em tỷ muội chúng ta ơn sâu như núi "
Đại ca Ryan nói " ta có việc ưu lo, không muốn làm phiền tỷ tỷ "
HanhPhuc đáp " Ơn của Ryan tình thâm nghĩa trọng, bảo bọc chị em chúng ta, không biết lấy gì đền đáp, mong được chia xẻ ưu lo trong lòng lệnh đệ"
Đại ca Ryan nói " việc này khó lắm, thật tình ta cũng không muốn tỷ phải khó xử "
HanhPhuc trúng bẫy đáp " Lệnh đệ cứ giao phó dù có xuống núi đao biển lửa tỷ muội chúng ta cũng không từ nan"
Đại ca Ryan cười hí hí nói " Được, ta có phi vụ giao cho tỷ, nay có chai độc dược này, tỷ cứ làm như vầy... như vầy. Mong tỷ đừng phụ lòng ủy thác của ta"
yeudieuthucnu
09/09/2011
Xuplo
09/09/2011
ai cũng ve - ri lai kịt
Hèn gì suốt ngày cứ thấy cụ Ra sướt mướt, mở quán Tiêu điều chiêu dụ các em gáiko còn nhỏ
Hèn gì suốt ngày cứ thấy cụ Ra sướt mướt, mở quán Tiêu điều chiêu dụ các em gái
Easter
09/09/2011
Nhí nhố cũng vui. Hi vọng một ngày nào đó mình lại có thể Nhí nhố cùng các bạn, vì mình hiện chỉ thấy mình đang già rồi mà thôi..hik..
Nhưng nếu các bạn lập hôi Những người SG yêu thích tử vi thì hay quá. Mình lại chả biết gì về tử vi để tự mở nhà cho mọi người sinh hoạt được...hì hì..
Thôi cho mình chào ra mắt mọi người.
Nhưng nếu các bạn lập hôi Những người SG yêu thích tử vi thì hay quá. Mình lại chả biết gì về tử vi để tự mở nhà cho mọi người sinh hoạt được...hì hì..
Thôi cho mình chào ra mắt mọi người.


