Jump to content

Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4369 replies to this topic

#3061 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2791 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 12:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 11:57, said:

hi cái đó em hiểu. khi mình biết làm cho những người xung quanh mình được hp thì tự mình cũng cảm thấy hp hơn.

Tặng anh Tần bài văn này, của 1 em bé lớp 10, nhưng đã viết được thế này rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Đề bài: Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em

Bài làm :

Bản chất của thành công

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu... đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên "chiến trường" bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ "đoá hồng" của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao "sĩ tử" buồn rầu khi biết mình trở thành "tử sĩ". Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một- người - cha.

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: "Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn". Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho "đội bóng" của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: "Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi". Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.

Hà Minh Ngọc (6/9/2006)"


#3062 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 12:54

hạnh phúc như thế nào la fdo mỗi người tự định nghĩa mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thank mucdong. TTH cũng chưa được đi nhiều nơi nhưng nếu đi đâu thì cũng hay để ý đến đời sống của dân mình. ở đâu cũng có giàu nghèo cả ...

nhưng thấy nhiều nơi mọi người còn rất khổ. mình tuy cũng chưa có gì cả nhưng so với họ mình được học hành, có xe để đi ... nhiều khi cảm thấy mình cũng hp hơn họ rất nhiều rồi...

nhiều khi cũng xác định là bằng lòng với hiện tại, nhưng sau đó nghĩ lại phải cố phấn đấu học hỏi thì may ra sau này mới có cơ hội giúp người ta được ... thế lên phải học. không thể lực bất tòng tâm được...

ở nhà thịt gà toàn mẹ cắt tiết thôi. chả giết hại con vật nào bao giờ cả? nhưng nếu sau này phải chém thì nhất định TTH sẽ chém....

Thanked by 5 Members:

#3063 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 12:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 12:54, said:

nhưng thấy nhiều nơi mọi người còn rất khổ. mình tuy cũng chưa có gì cả nhưng so với họ mình được học hành, có xe để đi ... nhiều khi cảm thấy mình cũng hp hơn họ rất nhiều rồi...

Biết đủ là đủ, biết bao giờ mới đủ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 12:54, said:

ở nhà thịt gà toàn mẹ cắt tiết thôi. chả giết hại con vật nào bao giờ cả? nhưng nếu sau này phải chém thì nhất định TTH sẽ chém....

gió ?

Thanked by 7 Members:

#3064 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 13:01

Trích đoạn trong sách "Hạnh phúc" của tác giả Richard Layard:

Đâu là vấn đề?

Trong cuộc sống của chúng ta có một nghịch lý. Phần lớn người ta muốn có thu nhập nhiều hơn và cố gắng để đạt được nó. Thế nhưng xã hội phương Tây ngày càng một giàu có hơn, mà người dân lại không hạnh phúc hơn.

Đây đâu phải là chuyện tầm phào. Nó là một sự thật đã được chứng minh bằng nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Như sau đây tôi sẽ nói rõ, chúng ta có những cách rất hay để đo lường hạnh phúc của con người, và mọi chứng cớ đều cho thấy con người trung bình ngày nay không hạnh phúc hơn cách đây 50 năm. Tuy nhiên, thu nhập trung bình thì cao hơn hai lần. Nghịch lý này tại Mỹ, Anh và Nhật Bản đều đúng như nhau.

Nhưng cuộc sống của chúng ta chẳng phải đã tiện nghi hơn sao? Tất nhiên: chúng ta có nhiều đồ ăn thức uống hơn, nhiều áo quần xe cộ hơn, nhà cửa to đẹp hơn, nhiều kỳ nghỉ ở nước ngoài hơn, tuần làm việc ngắn hơn, công việc thú vị hơn, và trên hết: sức khỏe tốt hơn! Tuy thế, chúng ta không hạnh phúc hơn. Bất chấp mọi cố gắng của các chính phủ, các nhà giáo, các thầy thuốc, các doanh nhân, hạnh phúc của con người vẫn chưa được cải thiện.

Ta nên lấy cái thực tế đáng buồn này làm điểm xuất phát cho các cuộc thảo luận về những phương cách để cải thiện số phận của chúng ta. Từ thực tế ấy, mỗi chính phủ nên xem xét lại các mục tiêu của họ, và mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại các đích ngắm của mình.

Có một điều rõ ràng: khi mà thu nhập vật chất được bảo đảm, thì việc làm cho con người hạnh phúc hơn lại không phải dễ dàng. Nếu chúng ta muốn con người hạnh phúc hơn, chúng ta thật sự phải biết những điều kiện nào tạo nên hạnh phúc và làm thế nào để vun trồng chúng.
...
Triết học nào?
...
Trong thế kỷ XX khi niềm tin tôn giáo bị suy giảm, và kết quả là không còn một hệ thống các niềm tin đạo đức nào được thừa nhận rộng rãi. Và chủ nghĩa cá nhân quá trớn phi triết học đã bước vào quãng trống ấy.

Điểm tốt nhất của chủ nghĩa cá nhân này là đưa ra cái lý tưởng về sự "tự khẳng định". Nhưng nguyên tắc ấy đã thất bại. Nó đã không làm cho hạnh phúc tăng lên, vì nó khiến mỗi cá nhân quá lo lắng về chuyện anh ta giành được những gì cho bản thân. Nếu chúng ta thật sự muốn hạnh phúc, chúng ta cần một quan niệm về điều thiện phổ biến, mà tất cả chúng ta có thể góp phần vào đó.
...
Thông điệp xã hội nào?

Vậy thì làm thế nào, chúng ta với tư cách là một xã hội có thể ảnh hưởng đến chuyện con người có sống hạnh phúc hay không? Một cách tiếp cận dựa vào lập luận lý thuyết, dùng các kiến thức kinh tế học phổ thông. Nó kết luận rằng hành vi ích kỷ là tốt, miễn là thị trường được tự do hoạt động qua một "bàn tay vô hình", các thị trường hoàn hảo sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc lớn nhất có thể có được, dựa trên những nhu cầu và nguồn lực của chúng ta. Vì các nhu cầu của nhân dân coi như đã biết, nên thu nhập quốc dân sẽ trở thành một chỉ số gián tiếp phản ánh hạnh phúc quốc dân. Vài trò của chính phủ là điều chỉnh các khiếm khuyết của thị trường và dỡ bỏ các hàng rào cản đối với chuyển dịch lao động và thuê mướn nhân công một cách linh hoạt. Quan điểm này về hạnh phúc của quốc dân là quan điểm thống lĩnh trong tư duy và phát ngôn của các nhà lãnh đạo phương Tây.
...
Các nhu cầu cảu chúng ta không phải là những dữ kiện đã biết như môn kinh tế phổ thông giả định. Trong thực tế, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mà người khác có, và cái bản thân chúng ta quen dùng. Nó còn chịu ảnh hưởng bởi giáo dục, quảng cáo và vô tuyến truyền hình. Chúng ta bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi ý muốn theo kịp người khác. Điều này dẫn đến một cuộc chạy đua giành địa vị mà nó tự chuốc lấy thất bại, vì nếu tôi trở nên khá hơn thì sẽ có một người khác rơi vào cảnh tệ hơn. Chúng ta làm gì với tình cảnh đó?
...

#3065 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 16:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 11:11, said:

xin hỏi chú nghiadinh nếu giữa tình yêu và tình dục thì nghiadinh chọn cái nào trước?

giữa dân chơi và đẳng cấp chơi thì khác nhau ở chỗ nào?

P/S: thấy nghiadinh có nhiều kinh nghiệm uyên thâm lên hỏi chút thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thấy anh Hoàng hay thích đưa mình vào thế khó ? Việc gì phải như thế nhỉ?

Trong tình yêu hay tình dục không nên phân biệt đẳng cấp...

Em thấy mình chả có gì là đẳng cấp cả ?

Em không thích tạo ra cho mình những cái ngưỡng tự trói buộc bản thân, em không thích đến 1 lúc nào chính mình sụp đúng cái bẫy do mình tạo ra?

Nhưng cũng khó nói , vì em thuộc thế giới thứ 3, thứ 4, tình yêu ngắn ngủi dăm ba tháng, giới này chú trọng đến sex , nhu cầu sex cao hơn các giới khác.

Thanked by 4 Members:

#3066 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 16:39

thôi. lúc trưa định tranh luận tý nhưng giờ thấy không cần thiết vì dù sao cũng chẳng liên quan gì tới ta cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thấy nghiadinh cứ động tý là lôi ra là tình dục này tình dục nọ. hỏi xem sức được bao nhiêu mà hăng?

admin dạo này hiền quá chứ nếu là ta thì ta chémlâu rồi. đây là diễn đàn tâm linh chứ không phải sexy. muốn thể hiện thì qua mấy web khác ấy...

thấy bạn Hoa công tử so với chú nghiadinh hiện nay quả là oan uổng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cho nghiadinh biết thêm thông tin là đàn ông càng thông minh thì sinh lý càng mạnh... nhưng phải đúng lúc đúng chỗ!

trả lời hộ câu hỏi trên nhé: dân chơi và đẳng cấp khác nhau ở cái gọi là "chất chơi". hiểu không?

Thanked by 4 Members:

#3067 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 17:11

hello cả nhà!! khà khà khà!! cóa ai welcome mh hem ta??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3068 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 17:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

THIENTHIENDI, on 16/06/2012 - 17:11, said:

hello cả nhà!! khà khà khà!! cóa ai welcome mh hem ta??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hình như người quen bên lyso.vn. hôm lâu sang đó tá túc mấy ngày dọa chém ta thì phải?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi TanThuyHoang: 16/06/2012 - 17:40


Thanked by 4 Members:

#3069 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 18:05

1 chiếc bao cao su trong mục nhí nha nhí nhố thì sao phải chém nhau để làm gì nhỉ ?

Thật ra đến giờ luna nghĩ mình không nên xen vào việc của ai như thế là tốt nhất. Vì, suy nghĩ hay hành động ắt có cái lí và hoàn cảnh của họ. Nếu không có lí họ đã không suy nghĩ và hành động như thế.

Anh Hoàng hiền và ngoan. Điều đó rất đáng hoan nghênh ? Đúng không ?

Sửa bởi lunaluna: 16/06/2012 - 18:06


#3070 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 18:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 16:39, said:

dân chơi và đẳng cấp khác nhau ở cái gọi là "chất chơi". hiểu không?

Các chú chơi bằng anh không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3071 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 18:13

"gạn đục khơi trong thôi" mà thôi không tranh luận với cậu nữa.

một mình vì mọi người và mọi người vì một người ...thì sẽ tốt hơn!

Sửa bởi TanThuyHoang: 16/06/2012 - 18:15


Thanked by 4 Members:

#3072 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 18:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 17:39, said:

hình như người quen bên lyso.vn. hôm lâu sang đó tá túc mấy ngày dọa chém ta thì phải?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đâu dám!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thấy bạn có trình pk j đấy nên tính tỉ thí ấy chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3073 VarStark

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2302 Bài viết:
  • 13111 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 18:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 16:39, said:

thôi. lúc trưa định tranh luận tý nhưng giờ thấy không cần thiết vì dù sao cũng chẳng liên quan gì tới ta cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thấy nghiadinh cứ động tý là lôi ra là tình dục này tình dục nọ. hỏi xem sức được bao nhiêu mà hăng?

admin dạo này hiền quá chứ nếu là ta thì ta chémlâu rồi. đây là diễn đàn tâm linh chứ không phải sexy. muốn thể hiện thì qua mấy web khác ấy...

thấy bạn Hoa công tử so với chú nghiadinh hiện nay quả là oan uổng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cho nghiadinh biết thêm thông tin là đàn ông càng thông minh thì sinh lý càng mạnh... nhưng phải đúng lúc đúng chỗ!

trả lời hộ câu hỏi trên nhé: dân chơi và đẳng cấp khác nhau ở cái gọi là "chất chơi". hiểu không?

có sự khác biệt rất rõ ràng giữa việc nêu quan điểm về sex và việc mượn sex để tô bóng bản thân do ko dc thỏa mãn ở đời sống thực
nhách Hòn ko thấy dc sự khác nhau đó nên ko thể làm adim muốn chém ai thì chém...cứ chém gió cho thuần thục trước hẳn

#3074 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 18:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 16/06/2012 - 18:23, said:

có sự khác biệt rất rõ ràng giữa việc nêu quan điểm về sex và việc mượn sex để tô bóng bản thân do ko dc thỏa mãn ở đời sống thực
nhách Hòn ko thấy dc sự khác nhau đó nên ko thể làm adim muốn chém ai thì chém...cứ chém gió cho thuần thục trước hẳn

khá lắm.nếu nó là hợp pháp và được xã hội chấp nhận thì sẽ chẳng ai lên án...

nhà nước hay chính phủ các nước cũng chả việc gì phải tìm cách ngăn cấm cả?

hỏi nhỏ chú Ryan nhé! nếu người yêu/ vợ chú cũng thế thì chú sẽ làm gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TTH từng chứng kiến một đôi yêu nhau hẳn hoi. cô đo rất xinh, nhưng khi khách có nhu cầu gọi cái là người yêu lại chở đi luôn, rồi lại đón về ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thấy sống với nhau vẫn rất hp. ai làm được như vậy xin giơ tay?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cách đây tầm một năm đi ăn cơm thỉnh thoảng vẫn gặp họ. lâu rồi không thấy!

Sửa bởi TanThuyHoang: 16/06/2012 - 18:34


Thanked by 4 Members:

#3075 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 16/06/2012 - 18:47

Những người có mệnh có Đào, Hồng hoặc Xương,Khúc,Riêu gặp Thiên Không dễ bị biến thái lém đó






Similar Topics Collapse

16 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 16 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |