Mình muốn tạm biệt mọi người 1 thời gian...Có thể là 10 ngày hay 1 tháng, cũng có thể sớm hoặc muộn hơn, mình sẽ quay lại....Chỉ muốn để lại vài lời :
Nếu chúng ta bắt đầu bằng GIẢ --> chúng ta sẽ thu hoạch được GIẢ
Nếu chúng ta bắt đầu bằng THẬT --> chúng ta sẽ thu hoạch được THẬT
Không ai quan tâm đến việc bạn truy cầu TRUY CẦU điều gì nhưng việc của người Giả là trốn tránh, còn việc của người Thật là theo đuổi.....Không ai có thể bắt ai làm điều gì cả.....
Đúng - Sai là chuyện của Lý trí. Tình yêu là chuyện của trái tim. Nếu tin có Thiên Thần thì đừng quên, luôn có Quỷ Dữ....
@Durobi : Đêm qua là lần đầu tiên mình ngẫm về vai trò của người làm CÁCH MẠNG : Muốn làm CM, họ buộc phải dấn thân. Nhưng Nếu không có niềm tin mãnh liệt vào TÌNH YÊU & TÌNH NGƯỜI thì có lẽ họ sẽ không đủ sức mạnh để làm. Dù thành công hay thất bại cũng buộc phải trả giá, và Không có cái giá nào đắt hơn là Niềm tin bị sụp đổ.....Tớ không biết suy ngẫm của mình có đúng không nhưng cũng muốn cám ơn Du vì đã gieo vào đầu tớ 2 chữ CM, nhờ đó mà tớ khám phá ra bản thân mình sâu hơn 1 chút
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
@Socola : em hiện không còn tin vào trực giác và lý trí của mình. Nhưng e tin là, Chúa đã mang So đến cho em....So là người duy nhất trên diễn đàn bày tỏ THÍCH em trước mọi người nên em chỉ tin mỗi điều đó...Mọi comment của So dù lạnh lùng, nghiêm chỉnh nhưng em đều cảm nhận được sự "nâng đỡ" ấm áp.....Cám ơn So. Tạm biệt anh....Đợi Em trở lại nha ....
À, 1 ngày nào đó, nếu em thích ai khác không phải là So thì nick Piano này sẽ bị tận diệt
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn