Jump to content

Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4328 replies to this topic

#1936 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 14:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 13:56, said:

Tớ chỉ còn vài ngày nữa, là sẽ bị mất luôn cái nick này...thế nên tớ sẽ trải lòng cho hết, rồi sẽ đi.....hy vọng sẽ quay trở lại trong 1 ngày không xa.

Thuận thiên luôn là cách tốt nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những tháng sau này, có cảm giác diễn đàn là nhà. Cứ mỗi người dọa đi, chết trong lòng một tí...

Thanked by 3 Members:

#1937 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 14:13

Chả hiểu sao nhưng anh ấy đem lại cho chị cảm giác bình yên. Chị có 1 thời gian theo dõi anh ấy trước khi quen và biết tên nhau - 1 năm (cùng đường đi làm và đi về), chị tin anh ấy sở hữu những tính cách mà chị yêu quý. Sau này khi quen anh rồi, và công ty chị có dịp hợp tác với công ty anh....thì những điều mà lúc trước chị chỉ cảm nhận, bây giờ được xác nhận hoàn toàn.

Anh ấy là người duy nhất - ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với chị, đã nói ra ngay cái điều khó khăn nhất mà chị gặp phải trong giao tiếp hàng ngày. Đó là thứ mà cho dù chị có cố gắng thế nào vẫn không được người khác công nhận. Sau này chị mới hiểu, sở dĩ anh nói được điều đó, vì anh và chị cùng bị như nhau

ND có lẽ là người dễ tha thứ

Sửa bởi PIANO: 11/03/2012 - 14:17


Thanked by 4 Members:

#1938 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 14:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 14:13, said:


Anh ấy là người duy nhất - ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với chị, đã nói ra ngay cái điều khó khăn nhất mà chị gặp phải trong giao tiếp hàng ngày. Đó là thứ mà cho dù chị có cố gắng thế nào vẫn không được người khác công nhận. Sau này chị mới hiểu, sở dĩ anh nói được điều đó, vì anh và chị cùng bị như nhau
Đó phải chăng là nói về cá tính của Pi là introverti, thu mình lại, suy nghĩ nhiều trước khi nói, để tránh bị sai lầm, bởi vì vậy Pi là con người của "back ofice" nghĩa là những quyết định sau bức màn một cách chín chắn chứ không phải là những diễn viên trước công chúng với khả năng ứng khẩu tài ba. Phải vậy không ?

Thanked by 4 Members:

#1939 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 14:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Fairy, on 11/03/2012 - 14:20, said:

Đó phải chăng là nói về cá tính của Pi là introverti, thu mình lại, suy nghĩ nhiều trước khi nói, để tránh bị sai lầm, bởi vì vậy Pi là con người của "back ofice" nghĩa là những quyết định sau bức màn một cách chín chắn chứ không phải là những diễn viên trước công chúng với khả năng ứng khẩu tài ba. Phải vậy không ?
Libra nhận xét thì đúng - nhưng đó không phải là điều anh ấy nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1940 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 14:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 14:22, said:

Libra nhận xét thì đúng - nhưng đó không phải là điều anh ấy nói
Vậy đừng nói ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1941 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 14:26

Có đánh cũng không khai đâu, khỏi kêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quý giá nhất chỗ đó mà

Thanked by 3 Members:

#1942 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 14:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 14:13, said:

Chả hiểu sao nhưng anh ấy đem lại cho chị cảm giác bình yên. Chị có 1 thời gian theo dõi anh ấy trước khi quen và biết tên nhau - 1 năm (cùng đường đi làm và đi về), chị tin anh ấy sở hữu những tính cách mà chị yêu quý. Sau này khi quen anh rồi, và công ty chị có dịp hợp tác với công ty anh....thì những điều mà lúc trước chị chỉ cảm nhận, bây giờ được xác nhận hoàn toàn.

Anh ấy là người duy nhất - ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với chị, đã nói ra ngay cái điều khó khăn nhất mà chị gặp phải trong giao tiếp hàng ngày. Đó là thứ mà cho dù chị có cố gắng thế nào vẫn không được người khác công nhận. Sau này chị mới hiểu, sở dĩ anh nói được điều đó, vì anh và chị cùng bị như nhau

ND có lẽ là người dễ tha thứ

Chị nói thì em mới để ý chứ em chẳng biết. Vì chia tay ai em có giận người ta bao giờ đâu, khi phát hiện ra sự thật xấu xí thì em có trách, nhưng rồi thôi. Chia tay ai em cũng chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là, đường tình duyên mình bất hạnh . Vậy thôi.Chứ trách ai bây giờ, số phận đã thế, và ng ta cũng như thế rồi thì thay đổi được gì.

Đúng là những cảm xúc thoáng qua thì mau quên lắm, nhưng cái gì mà chia sẻ với mình đúng thời điểm, đúng với hoàn cảnh mình đang đối diện em cảm thấy cảm động vô cùng. Trước giờ em yêu đơn phuơng nhiều, yêu mà cảm xúc, tình cảm toàn cho đi. Chắc có lẽ vì điểm này mà em cũng dễ giải thoát. Em chưa bao giờ nhận 1 món quà nào từ người yêu cả. Chỉ duy lúc em khó khăn vào năm ngoái, có 1 người đưa bàn tay ra, ng ta thích mình thật ( chứ cũng không có hàm ý là thấy mình đáng thuơng hay gì gì), lúc đó em cảm thấy cảm động lắm. Nhưng tiếc là hoàn cảnh không cho phép. Đến giờ em vẫn giữ cảm giác đó lại bên mình. Em cứ để đó, vì nó hằn trong não rồi, đến khi nào có cơ hội sẽ đem ra tái sử dụng.

Thanked by 5 Members:

#1943 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 11/03/2012 - 14:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Fairy, on 11/03/2012 - 13:04, said:

Ài, bạn nhìn bi quan, cái bi quan đó là dưới con mắt và trải nghiệm hay chính là bản thân bạn, chứ chưa hẳn là bi quan với cái nhìn của TPVT. Tớ phản đối việc tưởng tượng TPVT khổ, tủi thân, làm giề có chiện đó. Ước vọng hạnh phúc gia đình ai mà chẳng có, sớm thì muộn sẽ thành hiện thực. TPVT cảm giác gì ư, sống phẻ re, đường ta ta cứ chạy, việc ta , ta làm, trai đong ta, ta cứ chọn. Về thực chất chị TPVT không cần giải pháp lẫn lòng thương hại của bất cứ ai, bởi vì thứ nhất TPVT không cần giải pháp của người khác vì biết mình làm gì, thứ nhì trên hết là TPVT hạnh phúc hơn vô số người đã từng chọn rồi sai lầm khi chọn, và cuối cùng đời còn dài, tớ đặt mình vào TPVT, tớ không thích người ta nhìn mình như người sắp chết trong khi tớ đang sống vui nè, hô hô
Thay lời muốn nói. C đang ổn mà , c hiểu đi biển nghĩa đen

Thanked by 3 Members:

#1944 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 14:31

Nghiadinh nghĩ tình cảm cũng rất khó định nghĩa, mỗi người có những bài học tình yêu để phù hợp với cuộc sống mình

Thanked by 4 Members:

#1945 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 11/03/2012 - 14:37

Nghiadinh nhiều cảm xúc vì thái âm, vk toàn dự định thôi, ít cxuc vu vơ lắm

Thanked by 3 Members:

#1946 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 14:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 14:28, said:


............ Em chưa bao giờ nhận 1 món quà nào từ người yêu cả. Chỉ duy lúc em khó khăn vào năm ngoái, có 1 người đưa bàn tay ra, ng ta thích mình thật ( chứ cũng không có hàm ý là thấy mình đáng thuơng hay gì gì), lúc đó em cảm thấy cảm động lắm. Nhưng tiếc là hoàn cảnh không cho phép. Đến giờ em vẫn giữ cảm giác đó lại bên mình. Em cứ để đó, vì nó hằn trong não rồi, đến khi nào có cơ hội sẽ đem ra tái sử dụng.
Thật vậy hở em? Chị không thích người khác tội nghiệp mình, nên cũng không muốn dùng từ này đối với em. Nhưng thật sự thấy không còn từ nào để diễn giải, tội em quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 14:28, said:


............Chỉ duy lúc em khó khăn vào năm ngoái, có 1 người đưa bàn tay ra, ng ta thích mình thật ( chứ cũng không có hàm ý là thấy mình đáng thuơng hay gì gì), lúc đó em cảm thấy cảm động lắm. Nhưng tiếc là hoàn cảnh không cho phép. Đến giờ em vẫn giữ cảm giác đó lại bên mình. Em cứ để đó, vì nó hằn trong não rồi, đến khi nào có cơ hội sẽ đem ra tái sử dụng.
Đúng rồi...có những thứ cảm giác mà mình không thể nào quên. Mỗi khi buồn, nghĩ tới là thấy được vui biết bao....

Chị nhớ hồi xưa, lúc còn đi học, gia đình chị gặp khó khăn. Chị sợ lắm, nhưng chỉ khóc vào ban đêm (không thích rơi nước mắt trước mặt ng khác). Buổi sáng đến trường, chị vẫn tỉnh bơ, nhưng có lẽ đôi mắt không giấu được. bạn thân của chị (mệnh Thiên tướng), trông thấy chị đứng tựa ngoài hành lang, chị ấy nhìn chị rồi khóc. Khóc ngon lành trong khi chưa hiểu điều gì. Chị vẫn nhớ như in giây phút ấy

Rồi nhà chị lưu lạc, mỗi người 1 nơi. Lần đầu tiên chị gọi điện cho thằng bạn thân của mình, nhờ nó 1 chút chuyện. Nó đã khóc ngon lành trên điện thoại...chị vẫn nhớ từng lời nó trách chị dẫu bây giờ là đã gần 15 năm

1 thời gian sau khi chia tay ba, chị có dịp gặp lại....Ngày đó chị vừa đi học, vừa đi làm phục vụ trong quán nước để kiếm tiền. Ngày gặp ba xong quay về, lòng chị ngổn ngang. Cũng không khóc gì cả. 1 con bạn cùng làm chung với chị, nhìn chị, nắm chặt tay....Chị đã biết ơn cái nắm tay đó cho tới tận bây giờ

Mối tình đầu - chị gục ngã vì 1 lời nói của anh - 1 người đẹp trai, tài hoa, nhà rất giàu, cha mẹ anh em đầy đủ :"mỗi khi buồn, anh không biết làm gì ngoài việc nói chuyện với con chó nhỏ"....anh giống chị quá!

Cuối cùng là mối tình sét đánh gần đây.

Không bao giờ chị quên những điều đó

Thanked by 5 Members:

#1947 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 14:59

Em đồng cảm với chị Piano . Chị có Xuơng Khúc không vậy.

Em lại không buồn mấy về việc quà cáp. Mà thậm chí em còn chưa bao giờ nhận được món quà nào từ bạn bè nữa. Nhưng em cũng thấy như vậy là bình thường. Đôi lúc em còn thấy mình đáng trách. Nói điều này chẳng phải em phân biệt, nhưng từ trước giờ em yêu người kinh tế thấp, em cho đi nhưng em bị áp lực, vì em cảm thấy cái mình cho đi người ta chưa hài lòng. Người ta cứ nhìn mình với ánh mắt rằng mình sung sướng...Well, biết làm sao được, áp lực quá em dừng lại thôi, vì ngoài khả năng của em rồi. Em chẳng phải người đàn ông cứng cáp, em là bottom đóng vai phụ nữ như các chị vậy, haha. Bởi vậy em cũng muốn mình có nhiều tiền để có được 1 mối tình trọn vẹn.

Mà em công nhận yêu đơn phuơng cảm giác nặng nề thật đấy chị. Mình phải chịu đựng.

Thanked by 3 Members:

#1948 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 15:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 14:59, said:

Em đồng cảm với chị Piano . Chị có Xuơng Khúc không vậy.
..........
Mà em công nhận yêu đơn phuơng cảm giác nặng nề thật đấy chị. Mình phải chịu đựng.
Chị không có Xương Khúc. ND biết chị lâu rồi, chị pm lá số là ND biết chị là ai ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm giác nặng nề - sao bằng em bị bắt ở bên cạnh 1 người mà em không yêu thương? Nghĩ thế là thấy nhẹ tựa lông hồng hà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị nói rồi mà, đã chọn lựa là phải chấp nhận. Tùy thuộc mình trọng cái nào thôi

Thanked by 4 Members:

#1949 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 15:09

Àh em nhớ rồi. Nhưng hình như ở diễn đàn cũ. Hình như lúc đó em cũng mới biết diễn đàn. Hì

Thanked by 4 Members:

#1950 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 11/03/2012 - 15:10

Trích dẫn

Nếu bỏ vài con ong và vài con ruồi vào trong một cái chai rồi đặt chai nằm ngang, đáy chai hướng về phía cửa sổ, bạn sẽ thấy các con ong sẽ kiên trì trong việc cố gắng khám phá ra một lối thoát xuyên qua lớp thủy tinh dưới đáy chai cho đến khi chết vì đói và kiệt sức. Trong khi đó, trong vòng chưa đầy hai phút, các con ruồi đều đã ra khỏi chai thông qua cổ chai ở hướng đối diện.



Rõ ràng, chính tình yêu ánh sáng của loài ong, hay trí thông minh vượt mức của chúng làm chúng thất bại. Chúng cho rằng lối thoát ra khỏi bất cứ nhà tù nào nhất thiết phải là hướng về phía ánh sáng, và chúng luôn hành động theo hướng hợp lý đó. Thế nhưng, những con ong lại quên mất rằng thủy tinh là một điều huyền bí siêu nhiên mà chúng chưa từng gặp trong tự nhiên, chưa từng có kinh nghiệm. Bởi vậy, chúng cứ suy luận theo logic cũ và làm theo phương pháp cũ.


Trong khi đó, loài ruồi đần độn, chẳng quan tâm gì đến tính hợp lý cũng như sự bí ẩn của thủy tinh, chẳng coi trọng tiếng gọi của ánh sáng mà cứ bay loạn cả lên và chúng gặp vận may và chúng khám phá ra lối thoát về với tự do.



trong mắt con thì má là người phụ nữ mạnh mẽ và cứng rắn trong các quyết định tình cảm...và con rất ngưỡng mộ má về điều này ^^

Sửa bởi ryan88: 11/03/2012 - 15:11


Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |