Nói chung ko có chiêu thức chung nào trong tình yêu, hôn nhân vì mỗi người mỗi tính. Có một cậu bạn trao đổi với tớ: cậu ấy bảo cách cưa đối mỗi cô gái lại khác nhau. Với các cô khác thì tỏ tình xong, gần gũi, chiều chuộng. Còn với người tính cách như tớ chẳng hạn, sẽ tấn công dồn dập, tìm mọi cách đưa in bed trong thời gian ngắn nhất, sau khi đã hoàn thành việc đưa in bed rồi thì ngay lúc đó nói với tớ một câu dội nước lạnh: Anh xin lỗi em, anh ko muốn làm thế này với em! Rồi bỏ đi thẳng. Làm thế để đánh vỡ lớp băng của tính cách, kích thích sự tò mò từ tớ. Sau đó một tuần cậu ấy sẽ quay lại và nói là: Anh yêu em, anh đã sai. Lúc đó tớ sẽ tức giận xỉ vả cậu ấy và lúc nóng giận thì sẽ bộc lộ hết bản tính, vỡ òa cảm xúc dồn nén bị chà đạp trong một tuần, ko còn e dè. Khi cảm xúc vỡ òa đến đỉnh cao cậu ấy sẽ ...kiss...đột ngột! Sau đó bị thuần phục hoàn toàn
Hì hì, kể ra nghe vậy mình cũng thấy cao thủ, cậu bạn đó có cách nghĩ riêng và cậu ấy cho thế là đúng, nhưng mình nghĩ thầm trong đầu: ngay đêm đầu anh ấy nói ko hợp, mình sẽ nói luôn: Em cảm ơn anh. Tình cảm chúng ta chỉ đến thế thôi. Không sao đâu anh! và ko còn abc gì nữa.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/03/2012 - 01:19