Jump to content

Advertisements




Deja Vu, giấc mơ - sự kiện và những con số


3 replies to this topic

#1 sunnynguyen91

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 12/04/2018 - 15:11

Hi ace, e lập topic này vui vui thôi ạ nên xin phép đc xưng hô như vậy vì chắc sẽ ko có người lớn tuổi tham gia.
Ko biết có ai hay mơ mộng như e ko, nhưng e thì rất hay mơ. hnay e kể về 1 số giấc mơ là lạ của e thôi ạ.

1. Mèo
Có 1 thời gian e sang nhà bạn e ở chừng 1 tháng. Thì trong time đó có 3 ngày liên tiếp e ngủ mơ thấy mèo. Trong mơ e nhìn thấy 2 con mèo và sau đó bị bóng đè luôn. Lần 1 và 2 e ko sợ, do e hay bị bóng đè quen rồi nên cũng kệ. Nhưng đến lần 3 e mới bảo bạn e đi kiểm tra khắp nhà xem có gì bất thường ko. Thì phát hiện ra mấy em mèo con đi lang thang thế nào lại vào trú ngụ ngay gầm ban thờ. Căn bản là nhà bạn e thỉnh thoảng quên đóng cửa tầng phơi đồ nên mèo hoang mới lạc vào được như thế. Sau khi đem bọn mèo thả đi thì e ko mơ gì nữa.

2. Ăn đề
E thì mơ về các sự kiện để về lô đề cũng kha khá nhiều, nhưng hay tiếc tiền ko đánh ý. Chỉ xem kết quả xong nhủ thầm là tiếc thế thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Mới có đúng 1 lần ăn đề. Là hôm đó e mơ thấy có người đang hầu giá cô Bơ trên sông, sau đó lại thấy cảnh e mở 1 cái ngăn kéo ra cầm lấy chiếc phong bì ở trong có 3trieu. Tỉnh dậy e đánh vui vui 30k con 03. Bạch thủ 1 con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Về luôn.
Cách đây ko lâu e ngủ trưa có tí thì mơ mơ màng màng nhìn thấy 1 ngôi mộ. E ra gần mộ đó thì thấy họ tên của chú e (chú đã mất). Tỉnh dậy e đánh đề theo năm sinh của chú (70). Ghi xong số đề thì trong đầu e lóe lên số 07 đỏ chót. Nhưng e lại tự nhủ thôi chắc mình lại tưởng tượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Tối về 07.

3. Mơ chó đi lạc và chó trở về
Nhà e có nuôi 2 con cún. 1 hôm e mơ thấy 1 con cún nhà e tự cưỡi xe máy của bạn e phóng đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) e hoảng hốt bảo với bạn e là "này nhanh nhanh đuổi theo đi ko nó đi mất".
khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần sau đó thì chó nhà e bị trộm bắt mất.
Tối đầu tiên sau khi chó bị bắt đi, e ngủ mơ thấy nó chạy vào phòng, e ôm nó khóc và nói với mẹ e là "mẹ ơi em trở về rồi".
Sau đó gần 1 tuần ko có tin tức gì, e rất buồn nhg vẫn nuôi hy vọng. Cuối cùng chính bạn e là ng đi tìm dc và chuộc nó về. Khung cảnh gần giống trong mơ: bạn e thả cho nó chạy vào nhà, em ôm nó và khóc, mẹ e đứng cạnh.

Ngoài mơ mẩn ra thì e cũng hay có linh cảm nữa. Ví dụ đang chơi với 1 người bạn mà tự dưng có cảm giác rất khó chịu, gai gai với ng đó thì y rằng sẽ có chuyện.

Ai có giấc mơ gì hay hay, hoặc hay có linh tính giống e thì chia sẻ đi ạ :X

Thanked by 1 Member:

#2 lamkytien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 162 Bài viết:
  • 212 thanks

Gửi vào 13/04/2018 - 11:55

Đúng là sunnynguyen91 có linh cảm. Nhiều người không có phần tâm lý sâu đậm này và thường không hiểu và cho là vớ vẩn những chuyện khi mình kể ra.
Tôi cũng đã từng nghiệm được 1 deja-vu (ký ức ảo giác) kỳ lạ còn nhớ tới giờ, nhưng không phải deja-vu trong giấc mơ mà ngay thực tại. Đó là 1 lần đột nhiên tôi thấy tôi đã đứng ngay vị trí này rồi và đây là lần thứ nhì! Cảm giác thật kỳ lạ, không diễn tả được, chỉ trong tích tắc hầu như là mình thuộc về quá khứ, thật lạ lùng! Chỗ đó thì tôi mới đến lần đầu thôi, nhưng có lẽ là tình cờ lúc đó chạm phải 1 ký ức đã qua, mà nó phải rất sâu đậm nên nhớ hoài. Tới nay thì tôi vẫn suy nghĩ mãi về chỗ này...

Còn về các giấc mơ có vẻ như "báo trước", trong wiki có một giải thích khoa học tôi xin chép lại đây:

"Một ý kiến khác cho rằng, trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày, bộ não con người có khả năng tự sắp xếp, liên kết các sự kiện và phân tích một cách logic, từ đó tạo ra những hình ảnh, âm thanh, sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai và ghi vào vùng trí nhớ, điều này gần giống với phương pháp tiên tri. Khả năng tự sắp xếp và liên kết này của não người được hình thành và rèn luyện trong quá trình con người ta suy nghĩ và suy đoán có chủ ý (chẳng hạn cá cược một điều gì đó). Vì thế, khi bắt gặp một trong những sự việc mà bộ não đã phân tích đúng (có thể có một số trường hợp là sai, điều này lý giải tại sao chỉ đôi khi chúng ta mới gặp hiện tượng Déjà vu) thì lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác "hình như" mình đã bắt gặp hoặc đã từng ở vào tình huống đó trong quá khứ."

Thanked by 2 Members:

#3 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 909 thanks

Gửi vào 14/04/2018 - 15:48

Lúc 17 tuổi khi đang ngủ, mình thấy minh đi ra trước phòng khách nhà mình, ngồi trên cái giường để trước phòng khách, sau đó có 1 người phụ nử tóc đen cao ráo, mặc nguyên bộ đồ trắng đi xuyên qua cửa bước vào, ngồi xuống đầu giường còn lại, ánh mắt nhìn mình buồn lắm. Sau đó đứng lên, cầm ly uống nước rồi đi xuyên ra cửa đi ra. Sau đó mình ko sợ mà trở lại giường nằm xuống đúng vị trí lúc nãy mình nằm. Rồi giật mình như tỉnh giấc, mới thấy sợ. Cho tới giờ vẫn ko phân biệt được mơ hay thật .

Thanked by 1 Member:

#4 sunnynguyen91

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 16/04/2018 - 16:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anatmaan, on 13/04/2018 - 11:55, said:

Đúng là sunnynguyen91 có linh cảm. Nhiều người không có phần tâm lý sâu đậm này và thường không hiểu và cho là vớ vẩn những chuyện khi mình kể ra.
Tôi cũng đã từng nghiệm được 1 deja-vu (ký ức ảo giác) kỳ lạ còn nhớ tới giờ, nhưng không phải deja-vu trong giấc mơ mà ngay thực tại. Đó là 1 lần đột nhiên tôi thấy tôi đã đứng ngay vị trí này rồi và đây là lần thứ nhì! Cảm giác thật kỳ lạ, không diễn tả được, chỉ trong tích tắc hầu như là mình thuộc về quá khứ, thật lạ lùng! Chỗ đó thì tôi mới đến lần đầu thôi, nhưng có lẽ là tình cờ lúc đó chạm phải 1 ký ức đã qua, mà nó phải rất sâu đậm nên nhớ hoài. Tới nay thì tôi vẫn suy nghĩ mãi về chỗ này...

Còn về các giấc mơ có vẻ như "báo trước", trong wiki có một giải thích khoa học tôi xin chép lại đây:

"Một ý kiến khác cho rằng, trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày, bộ não con người có khả năng tự sắp xếp, liên kết các sự kiện và phân tích một cách logic, từ đó tạo ra những hình ảnh, âm thanh, sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai và ghi vào vùng trí nhớ, điều này gần giống với phương pháp tiên tri. Khả năng tự sắp xếp và liên kết này của não người được hình thành và rèn luyện trong quá trình con người ta suy nghĩ và suy đoán có chủ ý (chẳng hạn cá cược một điều gì đó). Vì thế, khi bắt gặp một trong những sự việc mà bộ não đã phân tích đúng (có thể có một số trường hợp là sai, điều này lý giải tại sao chỉ đôi khi chúng ta mới gặp hiện tượng Déjà vu) thì lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác "hình như" mình đã bắt gặp hoặc đã từng ở vào tình huống đó trong quá khứ."
Về kiểu đến 1 nơi mà có cảm giác mình đã từng đến như này e cũng trải qua 1-2 lần rồi ạ. Nhưng e đa phần là mơ thấy trc, rồi mới trải nghiệm. Như đợt vừa rồi e đi Côn Đảo, vào nghĩa trang Hàng Dương thấy giật mình vì e đã "đến" đó trong giấc mơ cách thời điểm e đi vài tháng rồi ạ. E cũng chưa từng xem ảnh hay video về nơi này. Khung cảnh giống chừng 70%

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bongcomay90, on 14/04/2018 - 15:48, said:

Lúc 17 tuổi khi đang ngủ, mình thấy minh đi ra trước phòng khách nhà mình, ngồi trên cái giường để trước phòng khách, sau đó có 1 người phụ nử tóc đen cao ráo, mặc nguyên bộ đồ trắng đi xuyên qua cửa bước vào, ngồi xuống đầu giường còn lại, ánh mắt nhìn mình buồn lắm. Sau đó đứng lên, cầm ly uống nước rồi đi xuyên ra cửa đi ra. Sau đó mình ko sợ mà trở lại giường nằm xuống đúng vị trí lúc nãy mình nằm. Rồi giật mình như tỉnh giấc, mới thấy sợ. Cho tới giờ vẫn ko phân biệt được mơ hay thật .
Chắc là thấy vị khách nào trú ngụ trong khu đất nhà bạn rồi bạn ah. Mình đợt trc hay mơ thấy "ng lạ" lắm,từ năm 16t cho đến năm ngoái, rồi bóng đè liên tục mình ko bao giờ có thể ngủ 1 mình mà yên giấc. Nhưng riết rồi quen, tỉnh dậy lầ kệ luôn ko thèm nghĩ đến. "Nó" chỉ quấy nhiễu dc mình khi mình càng sợ thui. Mình chăm chỉ đi lễ và mẹ mình cũng làm lễ cho mình nên thấy yên ổn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |