mivan, on 30/08/2011 - 22:27, said:


Hương vị tình yêu và cuộc sống
#16
Gửi vào 31/08/2011 - 13:03
#17
Gửi vào 31/08/2011 - 13:42
Xứ Canada là một vùng đất nổi tiếng bởi sự an bình hiền hoà với những dòng sông ao hồ uốn lượn. Con người ở Canada bình dị chất phát. Biểu tượng của Canada là hình ảnh chiếc lá phong vàng đỏ bởi mùa thu. Mùa thu vào cuối tháng chín ở Canada đẹp lắm, rừng phong bát ngát rực đỏ trong ánh chiều tà, thảm lá phong vàng úa làm xao xuyến những bước chân.
Libra thích mùa thu, thích ngồi một mình trên đồi cỏ ngắm cảnh hoàng hôn, trong tay ve vuốt những chiếc lá khô. Nhớ bài thơ của Lưu Trọng Lư
" Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?"
Nàng đến từ nơi ấy, xứ sở những cây phong đỏ, 23 tuổi, nàng sang châu Âu học y, ngành tai mũi họng. Nàng không đẹp lắm, nhưng có dáng kiêu kỳ và hoang dã của những vùng đất rộng lớn Bắc Mỹ, mái tóc nâu dài gợn sóng che phủ đôi mắt biếc thăm thẳm như mặt hồ thu với vóc người mảnh khảnh.
Con người nàng bình dị chất phác, hình như trong đôi mắt nàng chỉ có tình yêu thiên nhiên, yêu con người đến từ trái tim thuần khiết. 3 năm bên cạnh nàng, Libra học được cách suy nghĩ lạc quan, sự rộng lượng và dung thứ, lúc nào tìm thấy vẻ đẹp trong mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, mỗi đất nước để mà nâng niu trân trọng.
Nàng thích du lịch đây đó với ba lô trên vai, nàng kể Libra những chuyến du lịch Châu Âu, Trung Quốc và cả Việt Nam. Nàng kể Libra nghe những cảm nhận tuyệt vời khi đến Sapa, hay khi đứng đồi cao đâu đó miền Bắc hẻo lánh của Việt Nam ngắm nhìn đồng ruộng xanh biếc, với chiếc nón lá che mái tóc dài.
Đất nước quê hương anh thật đẹp ! Nàng nói. Libra nghe nàng kể mà Libra khám phá lần nữa đất nước mình, Libra thật sự yêu vẻ bình dị và ánh mắt nhìn đâu cũng rút tỉa gạn lọc được nét đẹp dù cho cái đẹp thật đơn sơ nhỏ bé. Libra yêu vẻ đẹp của tâm hồn nàng.
Nàng thích đi bộ, không bao giờ dùng thang máy. Libra cùng nàng đã đi bộ dạo khắp miền Nam nước Pháp, mỗi ngày đi cả chục ki lô mét, với ba lô trên vai, từ thành phố biển Marseille đến Nice, viếng thăm cây cầu ở Agrignon cho đến thị trấn nước hoa Grasse mà nhà văn người Đức Patrick Suskind đã lấy cảm hứng trong cuốn Das Parfum của ông này. Bọn Libra đã viếng thăm ngôi nhà tương truyền của anh chàng D'Artagnan trong cuốn Ba chàng lính ngự lâm thời đó.
Khi đi du lịch với ba lô trên vai, vấn đề quan trọng nhất của hai đứa là thiếu nước, bọn Libra bàn nhau, nếu đi ngang quán ăn hay nhà hàng, cứ mỗi khi người đứng ở quầy bán là phụ nữ, Libra xách cái chai cười duyên xin nước, còn nếu là đàn ông, nàng đảm đương nhiệm vụ. Hai đứa trên đường xin nước đâu cũng trên dưới hai ba chục lần, lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ với chiến lược đó mà không bị chủ quán xách cây chổi chà ra đuổi
Canne là thành phố biển nổi tiếng của nước Pháp với vẻ đẹp giàu có xa hoa, với những buổi tối đốt pháo hoa, những liên hoan Phim ảnh. Bọn Libra dừng chân ở Canne, là sinh viên thì làm gì có tiền mà vào các quán ăn sang trọng. Libra cùng nàng vào siêu thị mua đồ ăn hộp, mang ra những tảng đá trên bờ biển ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, cắm cây nến lên tảng đá, với một chai rượu, cứ thế hai đứa đã có một buổi tiệc tối xa hoa và lãng mạn trong ánh hoàng hôn.
(... còn tiếp)
Sửa bởi Libra: 31/08/2011 - 14:00
Thanked by 2 Members:
|
|
#18
Gửi vào 31/08/2011 - 23:33
Libra hãy tìm bài " cô nàng ngổ ngáo và anh chàng tổng giám đốc", Long viết 1 năm trước, nói về 1 thoáng tình cảm của mình, diễn biến câu chuyện y như phim Hàn Quốc...là có tình cảm mà không dám nói và cũng không dám nắm tay luôn. Bây giờ, LOng vẫn là bạn của anh ấy, hay đi nhậu chung và giúp anh ấy tiếp khách mỗi khi có khách nước ngoài về vì anh ta không nói được tiếng Anh.
Sửa bởi longtaithien: 31/08/2011 - 23:37
#19
Gửi vào 01/09/2011 - 08:04
#20
Gửi vào 01/09/2011 - 10:47
Libra thích bỏ lời lấy ý, nghĩa là đối với Libra , ý quan trọng hơn lời, hiểu ý, con người dễ tha thứ cho nhau hay gạt bỏ những định kiến để đến với nhau, có những lúc Libra viết tục, nhưng trong tục, ý vẫn thanh, Libra nghĩ, ý sinh tâm, tâm sinh thần, Libra viết cũng là đang tự hoàn thiện mình vậy.
Các bạn thấy Libra viết bài không hề nói xấu những người yêu cũ, bởi vì có duyên đến với mỗi người, Libra đều học được gì đó tốt đẹp dưới cái nhìn của Libra. Chia tay, mỗi người mang một mảnh trái tim Libra đi và Libra được nhận một mảnh trái tim có chứa vẻ đẹp của người đó.
Chỉ mong các bạn nhìn nhận sau mỗi bài viết của Libra vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu đâu đó quanh ta. Nếu sau khi đọc, các bạn cảm thấy tâm hồn thả lỏng bay theo gió là Libra đã thành công, còn nếu các bạn cảm thấy nặng nề, chính là Libra có lỗi với người đọc vậy.
Xuyên suốt những bài viết là sự hy vọng, hy vọng vào tình yêu, không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, mà tình yêu giữa người và người, bởi vì tâm hồn và tình cảm là không biên giới, không vụ lợi, bao bọc bởi sự chân thành và không hề tiếc nuối.
Nào ai biết ngày mai. Biết mình đã từng sống
Sửa bởi Libra: 01/09/2011 - 10:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#21
Gửi vào 01/09/2011 - 11:29
ryan88, on 30/08/2011 - 22:24, said:
làm sao để xóa ra khỏi đầu óc non nớt trẻ thơ của mình bây giờ??? ...bắt đền chủ thớt
Xin lỗi con rể Ryan88 tí nhé, má vợ chỉnh lại cho con 1 tí, mà cái này thấy các bạn trẻ hay dùng sai quá, nên ngứa mồm nói thôi:
"Vị" có nghĩa là chưa. VD: vị hôn phu là chồng chưa cưới, Vị hôn thê là vợ chưa cưới. "Vị thành niê"n có nghĩa là chưa thành niên.
Vì vậy, chúng ta chỉ cần nói là cấm trẻ "vị thành niên" là đủ, nói dưới vị thành niên, hoặc chưa đến tuổi vị thành niên là sai.
Sửa bởi DieuBich: 01/09/2011 - 11:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 01/09/2011 - 11:34
Lòng rối, tâm không bình, không tài nào viết tiếp cô Tử Vi xứ sở những cây phong. Libra cần sự chân thành để viết. Ra ngoài ban công ngắm trăng vậy...
#23
Gửi vào 01/09/2011 - 11:42
Kiểu lãng mạn, thủ thỉ của Libra thế này thì gái chết lăn là phải rồi. Sắp tới trên mạng này, có lẽ lại đến mấy chục nạn nhân nữa chuẩn bị xếp hàng đây.
#24
Gửi vào 01/09/2011 - 11:49
Sửa bởi Libra: 01/09/2011 - 11:50
#25
Gửi vào 01/09/2011 - 11:51
#26
Gửi vào 01/09/2011 - 12:18
DieuBich, on 01/09/2011 - 11:42, said:
Kiểu lãng mạn, thủ thỉ của Libra thế này thì gái chết lăn là phải rồi. Sắp tới trên mạng này, có lẽ lại đến mấy chục nạn nhân nữa chuẩn bị xếp hàng đây.
em cũng cùng thắc mắc như chị về lib á
mà giờ em thấy có chị ấy tướng đang tương tư chàng lãng tử hào hoa này nà chị
#27
Gửi vào 01/09/2011 - 12:45
Nếu nói về mơ mộng Libra cũng mơ về các cô, cô Pisu khả ái như cái avartar, cô TPVT hiền hòa sắc sảo như nàng Bảo Thoa, cô YDTN họa đẹp và sáng tạo, chị Diệu Bích tài năng mà bí ẩn, chị Long với cá tính mạnh mẽ đấu tranh, cô Piano chính chắn nhu mì, Penguin hài hước, Xuplơ trẻ trung nhí nhảnh, cô Hanhphuc yêu đời...mỗi người mỗi vẻ đẹp đấy thôi...
Sửa bởi Libra: 01/09/2011 - 13:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 01/09/2011 - 12:56
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#30
Gửi vào 01/09/2011 - 13:32
Sửa bởi LienHuong: 01/09/2011 - 13:33
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hãy đi theo hướng Hóa Kị chỉ![]() |
Tử Vi | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin hỏi cuộc đời của người thương quan thương tận? |
Tử Bình | SonVuong |
|
![]() |
|
![]() Sinh lai bần tiện, Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương |
Tử Vi | NhatHanh |
|
![]()
|
|
![]() Vô thường của Vô thường |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Thiên đạo vô thường và ý nghĩa sâu sắc của nhân đạo |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












