Bạn nên bỏ nghiên cứu đi. Tử vi là bác sĩ chữa mệnh, nên nói tất cả các thứ phải rõ ràng, trực tiếp, direct để người ta hiểu ý sắc nét, không mập mờ, có phải nộp đơn chạy vào làm bí thư đảng đâu mà học cách nói chính trị xã giao mập mờ. Không học được cách nói trực tiếp, rõ ràng, tuyệt đối nên bỏ.
Bác sĩ chữa mệnh mà nói kiểu mập mờ, khen đểu, xã giao, kiểu bài thuốc "mẹ tròn con vuông" của trạng quỳnh, đến khi bệnh nhân hiểu được mẹ tròn con vuông là mẹ dùng gói thuốc hình tròn, con dùng gói thuốc hình vuông, thì đã chết toi bệnh nhân rồi. Ông cảnh sát giao thông thấy người ta đi sai đường thì phải trực tiếp, direct dùng đúng luật mà dừng người ta lại, chứ cứ nói kiểu xã giao, tu từ, chính trị, đến khi tai nạn xảy ra thì lại mang từ điển tiếng việt của Đaò Duy Anh, rồi từ điển nghĩa đen nghĩa bóng, 1500 cách dùng tu từ thông dụng ra cãi chày cối, rồi nói, không có ai có tư cách phán xét?
Bạn tưởng tượng có ngày bạn đi đường, đèo cả nhà đi xe máy. Phía trước là núi lở, nhưng hỏi đường có thằng cứ ra vỗ vai "t*o là người bản địa. cố gắng tiến bước, thanh niên phải cứng. Tôi trân trọng bước tiến dũng mãnh của anh. Cố gắng bước đi, đừng quay đầu lại!'
Hôm sau báo vnexpress đưa tin, có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường núi. Không hiểu sao, nạn nhân chui đầu ra chửi :"TSB thằng thổ dân hôm qua, biết rồi mà cố tình động viên để t*o tai nạn mày ra hôi của".
Sửa bởi MikeDo: 23/02/2019 - 22:34