TÌM HƯỚNG CẢI CÁCH LÁ SỐ TỬ VI.
Thaiduongvong
21/02/2019
deephorizon, on 21/02/2019 - 10:32, said:
@ Thai duong vong
Bạn thân mến tôi là nguời bắc, bạn nói thế nên có chút tự ái mà nói mấy câu, phải thấy rằng qua cách viết bạn là người có văn hóa. Khá nhẹ nhàng và không mất lòng ai. Cũng cần nói thêm rằng học cao và có lễ nghĩa ăn nói hay không không liên quan đến nhau. Nhiều người học cao, làm to mà nói rất tục. Nhiều người thôn quê nhưng lại ăn nói rất chỉn chu, lễ phép, chừng mực.
Cái này do tính cách và nhất là do giáo dục. Một gia đình nền nếp tất không khuyến khích nói tục. Tuy nhiên là đâu phải gia đình nào cũng công phu giáo dục con cái đâu?
Ở Mỹ phim ảnh thấy chửi tục liên miên, tất nhiên cả xã hội không phải như vậy, tôi nghĩ trong các gia đình quý tộc thì chuyện ăn uống cho đến đi đứng nói năng của họ được giảng dạy một cách bài bản thậm chí rất khắt khe. Một kẻ tầng lớp dưới dù thông minh cỡ mấy cũng khó học hết các cách ứng xử thượng lưu trong một thời gian ngắn, thậm chí hàng chục năm.
Ở VN cũng thế thôi. Gia đình có nền nếp sẽ khác,
Mấy trang Tử vi Vn có lẽ có các admin thuộc tầng lớp it được giáo dục. ở TVLS tôi thấy đỡ hơn nhưng các thành viên rõ ràng xuất thân khác nhau (hihi)
Vì vậy tôi muốn chia sẻ với thai duong vong là không phải ai cũng vậy. Dân bắc hay nam nay mỹ cũng đều chửi tục cả. chỉ nên hiểu người đó có tư cách và xuất thân thế nào mà thôi...
Về topic của bạn, xin phép tôi không tham gia vì mấy anh HC, Expander đã nói rồi. Chỉ xin gợi ý là cái gì cổ nhân đã nghĩ ra, thì chắc chắn là nó có lý của nó. Chỉ là không hiểu ý nó mà thôi. Nếu sửa đổi ý cổ nhân, tất học thuyết phải giỏi hơn cổ nhân. Hy vọng điều đó đúng với anh!
thân ái
Bạn thân mến tôi là nguời bắc, bạn nói thế nên có chút tự ái mà nói mấy câu, phải thấy rằng qua cách viết bạn là người có văn hóa. Khá nhẹ nhàng và không mất lòng ai. Cũng cần nói thêm rằng học cao và có lễ nghĩa ăn nói hay không không liên quan đến nhau. Nhiều người học cao, làm to mà nói rất tục. Nhiều người thôn quê nhưng lại ăn nói rất chỉn chu, lễ phép, chừng mực.
Cái này do tính cách và nhất là do giáo dục. Một gia đình nền nếp tất không khuyến khích nói tục. Tuy nhiên là đâu phải gia đình nào cũng công phu giáo dục con cái đâu?
Ở Mỹ phim ảnh thấy chửi tục liên miên, tất nhiên cả xã hội không phải như vậy, tôi nghĩ trong các gia đình quý tộc thì chuyện ăn uống cho đến đi đứng nói năng của họ được giảng dạy một cách bài bản thậm chí rất khắt khe. Một kẻ tầng lớp dưới dù thông minh cỡ mấy cũng khó học hết các cách ứng xử thượng lưu trong một thời gian ngắn, thậm chí hàng chục năm.
Ở VN cũng thế thôi. Gia đình có nền nếp sẽ khác,
Mấy trang Tử vi Vn có lẽ có các admin thuộc tầng lớp it được giáo dục. ở TVLS tôi thấy đỡ hơn nhưng các thành viên rõ ràng xuất thân khác nhau (hihi)
Vì vậy tôi muốn chia sẻ với thai duong vong là không phải ai cũng vậy. Dân bắc hay nam nay mỹ cũng đều chửi tục cả. chỉ nên hiểu người đó có tư cách và xuất thân thế nào mà thôi...
Về topic của bạn, xin phép tôi không tham gia vì mấy anh HC, Expander đã nói rồi. Chỉ xin gợi ý là cái gì cổ nhân đã nghĩ ra, thì chắc chắn là nó có lý của nó. Chỉ là không hiểu ý nó mà thôi. Nếu sửa đổi ý cổ nhân, tất học thuyết phải giỏi hơn cổ nhân. Hy vọng điều đó đúng với anh!
thân ái
Như mình đã viết ở trang đã qua: Cổ Nhân là Trần Đoàn thì chỉ là sự hư cấu(bịa đặt) không đáng tin.
Mình tuy sinh ra tạ Bệnh viện C Hà Nội, trong gia đình nho giáo(công chức NN), nhưng cá tính của mình là do trời sinh, thời còn trai trẻ tại quê mẹ(Huế) mình không những đấm gãy răng cửa, của một thằng CA phách lối(bố láo) ở quán nhậu mà là 03 thằng như vậy, nếu bạn nào muốn biết mình nổ hay thật thì qua fb hỏi thằng em bên ngoại mình, sinh ra ở Huế, hiện sống tai Mỹ nick đó NgocMinh Nguyen
Mình khi chưa thấm lý số thì chẳng tốt đẹp gì hơn:
deephorizon
21/02/2019
"Như mình đã viết ở trang đã qua: Cổ Nhân là Trần Đoàn thì chỉ là sự hư cấu(bịa đặt) không đáng tin"
Không biết phải nói từ nào với câu này. Chúc anh có một lý thuyết mới vượt xa cổ nhân. Tôi xin dừng ở dây.
Không biết phải nói từ nào với câu này. Chúc anh có một lý thuyết mới vượt xa cổ nhân. Tôi xin dừng ở dây.
MikeDo
21/02/2019
Trích dẫn
Mình tuy sinh ra tạ Bệnh viện C Hà Nội, trong gia đình nho giáo(công chức NN), nhưng cá tính của mình là do trời sinh, thời còn trai trẻ tại quê mẹ(Huế) mình không những đấm gãy răng cửa, của một thằng CA phách lối(bố láo) ở quán nhậu mà là 03 thằng như vậy, nếu bạn nào muốn biết mình nổ hay thật thì qua fb hỏi thằng em bên ngoại mình, sinh ra ở Huế, hiện sống tai Mỹ nick đó
Thế sau khi đấm nó gãy răng cửa, chiến binh ThaiDuongVong có bị nó cho đàn em, đệ tử, đầu gấu đến nhà đánh cho một trận đi bệnh viện không?
MikeDo
21/02/2019
Chả biết thế nào chứ, ở HP mà đánh người khác gãy răng cửa rất dễ, nhưng sau đó người nhà nó, thế nào chả có mấy anh em chiến hữu HIV giai đoạn cuối, nó đến tận nhà, vác xi lanh đâm nhẹ mỗi người từ già đến trẻ một phát.
Ông kia công an, thế nào chả có quen mấy thằng đầu gấu đầu mèo. Đáng lẽ bắt, họ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ một lần, "chú đến đây hỏi thăm nhà này hộ anh", thì cả nhà anh Vong đi viện tiêm thuốc chống phơi nhiễm khẩn cấp.
Ông kia công an, thế nào chả có quen mấy thằng đầu gấu đầu mèo. Đáng lẽ bắt, họ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ một lần, "chú đến đây hỏi thăm nhà này hộ anh", thì cả nhà anh Vong đi viện tiêm thuốc chống phơi nhiễm khẩn cấp.
Expander
21/02/2019
Tôi thấy chủ topic càng phát ngôn càng loạn.
Thaiduongvong hãy thôi comment lòng vòng kiểu đánh trống lảng đi. Thái độ phân biệt vùng miền rồi khi sư diệt tổ chẳng phải là hành động và suy nghĩ của một người đứng đắn.
Hãy trả lời câu hỏi bên trên của tôi (được anh Tâm Thiện trích lại).
Nếu không trả lời được và là người có lòng tự trọng thì nhân đây hãy đăng đàn xin lỗi tất cả những người trước giờ nhờ Thaiduongvong coi số mà đã bị lý thuyết dởm đời đó làm ảnh hưởng.
Còn nếu Thaiduongvong không có lòng tự trọng thì cứ việc im lặng!
Trích dẫn
Trường hợp cụ thể, chủ topic đề xuất đổi thành Thủy Lục Cục và Hỏa Nhị Cục rất "đột phá" nhưng khi an 14 chính tinh vẫn theo cách an của Thủy Nhị Cục và Hỏa Lục Cục.
Đây là điểm chính (Point Made) mà chúng ta chờ tác giả giải thích. Nhưng có lẽ hiện tác giả bối rối, e ngại bị tổng tấn công, trên mạng gọi là gạch đá nên cần khuyến khích và mời gọi tác giả tự tin, bình tĩnh trình bày tiếp đề tài.
Tâm Thiện
Đây là điểm chính (Point Made) mà chúng ta chờ tác giả giải thích. Nhưng có lẽ hiện tác giả bối rối, e ngại bị tổng tấn công, trên mạng gọi là gạch đá nên cần khuyến khích và mời gọi tác giả tự tin, bình tĩnh trình bày tiếp đề tài.
Tâm Thiện
Thaiduongvong hãy thôi comment lòng vòng kiểu đánh trống lảng đi. Thái độ phân biệt vùng miền rồi khi sư diệt tổ chẳng phải là hành động và suy nghĩ của một người đứng đắn.
Hãy trả lời câu hỏi bên trên của tôi (được anh Tâm Thiện trích lại).
Nếu không trả lời được và là người có lòng tự trọng thì nhân đây hãy đăng đàn xin lỗi tất cả những người trước giờ nhờ Thaiduongvong coi số mà đã bị lý thuyết dởm đời đó làm ảnh hưởng.
Còn nếu Thaiduongvong không có lòng tự trọng thì cứ việc im lặng!
Thaiduongvong
21/02/2019
Mong các bạn hiểu là mình đang nghiệm lý trên lá số của các thành viên trong gia đình mình là chính. Bởi vì mình đã gặp mặt và xác định rõ lá số là của chính chủ, qua nhân tướng, thanh sắc khí và khí phách + chỉ tay...Đó là bài học mình rút ra của một vị thầy xem bừa xem ẩu lấy tiền không cần biết mặt....sức khỏe của người xem mau tàn lắm! bởi chúng ta là những cục pin di đông giao thoa với nhau, giao quả nào gặp quả ấy.
Xem một lá số không gặp mặt là thiếu thông tin, lại phải chat hỏi đi đáp lại, mình không có thời gian cho việc ấy.
Như vậy là phần giải mã về Cục số các bạn không có ý kiến gì thêm, vậy ai thấy đúng thì theo, ai không thích thì cho dù đúng cũng bỏ đi không sao, vì quyền quyết định là của các bạn, cũng như những phần đưa ra cái nhìn từ góc mới của Tử vi.
* Đoạn minh chứng(dưới) với dự tính từ năm 2018 (Mậu Tuất) của chính mình ứng với quẻ và cung sao trên lá số, có được là nhờ một vị thầy đi ăn nhậu với mình nhiều lần kích động, thầy vỗ ngực cho rằng ông đã học Tử vi gần 50 năm, nhưng qua cách diễn giải, mình thấy ông chỉ có cái " vỏ Tử vi" cung như Quẻ vậy.
MINH CHỨNG MỚI NHẤT HÔM NAY MÌNH MỚI NHẬN:
( Vợ mình có tiền là vui, sao thầy phán là tan nhà nát của được nhỉ):
Sửa bởi Thaiduongvong: 21/02/2019 - 15:23
Xem một lá số không gặp mặt là thiếu thông tin, lại phải chat hỏi đi đáp lại, mình không có thời gian cho việc ấy.
Như vậy là phần giải mã về Cục số các bạn không có ý kiến gì thêm, vậy ai thấy đúng thì theo, ai không thích thì cho dù đúng cũng bỏ đi không sao, vì quyền quyết định là của các bạn, cũng như những phần đưa ra cái nhìn từ góc mới của Tử vi.
* Đoạn minh chứng(dưới) với dự tính từ năm 2018 (Mậu Tuất) của chính mình ứng với quẻ và cung sao trên lá số, có được là nhờ một vị thầy đi ăn nhậu với mình nhiều lần kích động, thầy vỗ ngực cho rằng ông đã học Tử vi gần 50 năm, nhưng qua cách diễn giải, mình thấy ông chỉ có cái " vỏ Tử vi" cung như Quẻ vậy.
MINH CHỨNG MỚI NHẤT HÔM NAY MÌNH MỚI NHẬN:
( Vợ mình có tiền là vui, sao thầy phán là tan nhà nát của được nhỉ):
Sửa bởi Thaiduongvong: 21/02/2019 - 15:23
Hoa Cái
21/02/2019
Lá số 4 Tý cho năm Giáp Tý cho thấy loài người có khả năng mò số cao siêu . Trên mạng thấy 3 lá số sau đây
- Thiên Cơ cư Tý
- Phá Quân cư Tý
- Thái Dương cư Tý
Riêng lá số Liêm Tướng cư Tý trong sách Tủ Vi của ông Nguyễn Phát Lộc lại không thấy được loan truyền .
Tại TVLS, nick ReadCopy từng cho tôi xem lá số Quý Hợi rồi bảo đó là của ông NV Thiệu .
Tương tự lá số nạn nhân bị tình nhân chặt ra nhiều khúc do hanhcot đem lên -- tôi có hỏi ở đâu được lá số này nhưng hanhcot không nói . Tôi cho rằng hanhcot sưu tầm qua nguồn tin nội bộ .
HC
- Thiên Cơ cư Tý
- Phá Quân cư Tý
- Thái Dương cư Tý
Riêng lá số Liêm Tướng cư Tý trong sách Tủ Vi của ông Nguyễn Phát Lộc lại không thấy được loan truyền .
Tại TVLS, nick ReadCopy từng cho tôi xem lá số Quý Hợi rồi bảo đó là của ông NV Thiệu .
Tương tự lá số nạn nhân bị tình nhân chặt ra nhiều khúc do hanhcot đem lên -- tôi có hỏi ở đâu được lá số này nhưng hanhcot không nói . Tôi cho rằng hanhcot sưu tầm qua nguồn tin nội bộ .
HC
Thaiduongvong
21/02/2019
@ Hoa Cái
Phải đến lúc tang lễ thì gia quyến ông không thể che dấu sự thật, thì mình mới chú ý tới lá số ấy.
Ông thầy già(trên 70) quen thân với mình cũng ngớ ra với bao năm lầm tưởng và khi mình post lá số"gọt chân" ấy cho ông, thì ông cũng sửng sốt kiểu xem cải hoán ghạch bỏ toàn bộ các Chi ghi giáp biên ở các cung số của mình (kiểu ấy là của Cụ Thiên Lương).
Đoạn viết trả lời bạn bên lý số tử vi Việt Nam còn đó
Phải đến lúc tang lễ thì gia quyến ông không thể che dấu sự thật, thì mình mới chú ý tới lá số ấy.
Ông thầy già(trên 70) quen thân với mình cũng ngớ ra với bao năm lầm tưởng và khi mình post lá số"gọt chân" ấy cho ông, thì ông cũng sửng sốt kiểu xem cải hoán ghạch bỏ toàn bộ các Chi ghi giáp biên ở các cung số của mình (kiểu ấy là của Cụ Thiên Lương).
Đoạn viết trả lời bạn bên lý số tử vi Việt Nam còn đó
Thaiduongvong
22/02/2019
Hoa Cái, on 21/02/2019 - 01:53, said:
Hừ khoe mình có bộ Thái Dương và Thái Âm trong thế tịnh minh là ngon hở . hihi .
Nhưng mà gắn chữ Vong trong tên - chẳng rõ là Tuần Vong hay Triệt Vong hay Địa Vong vậy ?
Vong là mất, tiêu thì làm sao tỉnh trí .
Cả cộng đồng Đài Cảng chưa ai dám đổi 2 thành 6 thì VN ta có vẽ cừ khôi ?
Dù sao đi nữa, trước thaiduongvong có 1 chàng tên tuvinut còn khủng hơn khi lập ra 1 hệ thống an sao mới, rất kinh dị, rồi cũng chìm vào biển cả .
HC
Nhưng mà gắn chữ Vong trong tên - chẳng rõ là Tuần Vong hay Triệt Vong hay Địa Vong vậy ?
Vong là mất, tiêu thì làm sao tỉnh trí .
Cả cộng đồng Đài Cảng chưa ai dám đổi 2 thành 6 thì VN ta có vẽ cừ khôi ?
Dù sao đi nữa, trước thaiduongvong có 1 chàng tên tuvinut còn khủng hơn khi lập ra 1 hệ thống an sao mới, rất kinh dị, rồi cũng chìm vào biển cả .
HC
Chữ Vong trong nick của mình không khó hiểu, vì đó là sự lưu vong của chính mình vào trang diễn đàn này, ở những bài đầu mình bị bủa vây nhục mạ bằng nhiều kiểu viết, nhưng tóm lại ở đây các bạn đều là những người hiền lành hơn mình nhiều lần(như mình đã nhận định từ những bài đầu "giao lưu" (bút chiến).
Khi mình chuyển sang viết bài về lý số tử vi ở đây, mình đã tự mài giũa kiến thức liên tục mười mấy năm trời trong lĩnh vực này.
Hoa Cái bạn cũng nên biết thêm về mình, đàn ông trong dòng họ của mình chỉ còn 05 người sống tại Việt nam, hầu hết sống ở các Tiểu bang trên đất Mỹ, bên vợ mình thì vô kể( Dòng Vua Minh Mạng), do vậy mình hiểu và rất quý mến các bạn sống ở Hải ngoại, riêng mình ham chơi(Thiên Di Tham lang..) nên vẫn cố thủ ở Việt Nam .
@ MikeDo, bạn có vẻ thích chuyên đề đánh nhau nhỉ. Thằng em con chú ruột của mình có lần cầu cứu mình sang Mỹ để diệt bọn Hải Phòng chuyên xin đểu bên ấy, khi 8 anh chị em của nó mở 8 tiệm nail...
- Kể tiếp chuyện bẻ răng CA cho bạn, mình cũng kể lại cái ngu thời trai trẻ ấy của mình cho con trai mình nghe, để nó không ngu như mình và mình đã thành công với con trai.
Sau ngày ấy mình nhận được lệnh triệu tập của CA/ Tp Huế và mình đến trình diện, trong phòng hỏi cung mình suýt choảng thằng CA hỏi cung vì nó mang súng K54 ra dọa mình, để rồi mình bị nhốt vào lao tạm, và chúng gài mình vào phòng giam số 3 có một thằng trùm băng cướp trên tuyến tàu Bắc Nam cai quản, tên này cao trên 1m80 nặng trên 80kg, trong khi mình chỉ là "con chó hoang" cân nặng có 56 kg chiều cao chỉ nhỉnh hơn vai thằng ấy. Là lần đầu bị nhốt nên mình ngây ngô, đến mờ sáng đang ngủ say dưới sàng xi măng lanh giá, thì nếm trọn 03 cú đá nổ đom đóm mắt, mình phải dựa vào tường để đứng dậy, một cú đấm phóng tới giũa mặt mình lách đầu qua, thằng đó kịp dừng đấm để không bị đấm vào tường, biết vậy mình không vội trách đòn để cú đấm thứ 2 phóng tới dính vào trán mình, thì mình mới xoay đầu, nắm đấm cực mạnh ấy đấm thẳng vào tường nhà, cánh tay phải bị vô hiệu, thõng xuống với những dòng máu thi nhau chảy ra, mình bắt đầu tiến tới phản công sau 05 lần đỡ những cú đá tầm thấp( tầm thường) của kẻ vô học(võ), đợi cho đối thủ lùi dần gần cột trụ nhà, mình bất thần tung người với một cú đá quyết định nốc ao, thằng trùm đổ nhào ra phía sau trúng ngay cạnh sắc của trụ nhà, và mé bên xương hôm của nó mất đi một mảng da thịt làm máu trào ra liên tục, nó không thể đứng dậy nổi, tiếng la hét vang trời, quản giáo trại mở cửa lao vào mang cáng đưa nó ra "khỏi sân"...và ngày sau đó mình cũng về nhà, lý do vì mình tấn công kẻ mặc dân sự, dù đó là thằng CA.
Bạn MikeDo hãy cẩn trọng với những thằng có đôi bàn tay chữ nhất nha.
Ai còn dám trả thủ mình, khi trong tay mình khi ấy có 01 khách sạn thứ hạng, hai nhà hàng, 5 quá Cafe hút hầu hết khách của Tp Huế, các chiến hữu của mình thời đó hết lòng với mình vì có mình nên số bạn vô nghề nghiệp đã thoát khỏi cảnh con nhà cán bộ nghèo khó.
Còn bạn gì đó nói mình lảng tránh vụ Cục số, mình đã chỉ rõ rồi, việc thay đổi Cục số không ảnh hưởng gì tới việc an sao Tử vi.
Sửa bởi Thaiduongvong: 22/02/2019 - 10:34
MikeDo
22/02/2019
ÔI, chém gió.
Thằng công an kia, non tay thôi.
Nó nhốt ông với thằng đầu gấu tay non, chứ nó nhốt ông với một thằng nghiện HIV giai đoạn cuối, rồi nó ca cái bài "con người tai sinh ra có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền được đối xử như một con người, nên nhốt chung HIV với người bình thường là thể hiện chính sách nhân đạo".
Gớm, lúc đó ông Vong sợ đái ra quần ấy chứ. Thằng kia nó tơé máu tay, nó đau, nhưng nó mà SIDA rồi chùi máu khắp phòng giam xem, ông Vong chả quỳ xuống lạy nó em còn vợ dại con thơ.
Nó chả cần đánh cái gì, nó đập cái bát ra, rồi dính máu HIV rồi chơi trò phi tiêu, ông Vong chạy trốn vòng quanh phòng giam, thích quá cơ
Gớm, 1 khách sạn, với 2 nhà hàng, thì 1 kim tiêm HIV vẫn dương tính, mà nhà nghèo rớt thì vẫn dính HIV, xét ra đều bình đẳng.
Tạt acid vào mặt, thời giá hiện nay chỉ có 50 tr thôi ông anh, đừng bao giờ khoe nhà hàng ra. Nó thuê thằng HIV giai đoạn cuối, sống được 2 tháng nữa thôi, thì nó sợ gì nhà hàng của ông?
Nghe kể chuyện tán láo còn hay, còn tử vi nghe tới cái việc hỏa nhị cục nhưng không ảnh hưởng tới cách an t ử vi đã không ai muốn bàn rồi.
Sửa bởi MikeDo: 22/02/2019 - 10:32
Thằng công an kia, non tay thôi.
Nó nhốt ông với thằng đầu gấu tay non, chứ nó nhốt ông với một thằng nghiện HIV giai đoạn cuối, rồi nó ca cái bài "con người tai sinh ra có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền được đối xử như một con người, nên nhốt chung HIV với người bình thường là thể hiện chính sách nhân đạo".
Gớm, lúc đó ông Vong sợ đái ra quần ấy chứ. Thằng kia nó tơé máu tay, nó đau, nhưng nó mà SIDA rồi chùi máu khắp phòng giam xem, ông Vong chả quỳ xuống lạy nó em còn vợ dại con thơ.
Nó chả cần đánh cái gì, nó đập cái bát ra, rồi dính máu HIV rồi chơi trò phi tiêu, ông Vong chạy trốn vòng quanh phòng giam, thích quá cơ
Gớm, 1 khách sạn, với 2 nhà hàng, thì 1 kim tiêm HIV vẫn dương tính, mà nhà nghèo rớt thì vẫn dính HIV, xét ra đều bình đẳng.
Tạt acid vào mặt, thời giá hiện nay chỉ có 50 tr thôi ông anh, đừng bao giờ khoe nhà hàng ra. Nó thuê thằng HIV giai đoạn cuối, sống được 2 tháng nữa thôi, thì nó sợ gì nhà hàng của ông?
Nghe kể chuyện tán láo còn hay, còn tử vi nghe tới cái việc hỏa nhị cục nhưng không ảnh hưởng tới cách an t ử vi đã không ai muốn bàn rồi.
Sửa bởi MikeDo: 22/02/2019 - 10:32
Expander
22/02/2019
Thaiduongvong, on 22/02/2019 - 10:17, said:
Còn bạn gì đó nói mình lảng tránh vụ Cục số, mình đã chỉ rõ rồi, việc thay đổi Cục số không ảnh hường vì tới việc an sao Tử vi.
Chủ topic chốt lại bài viết bằng một câu nói thể hiện rõ trình độ kém cỏi, không hiểu một chút gì về căn bản của môn Tử Vi.
Một cái cây muốn phát triển xum xuê thì bộ gốc rễ cần vững chắc cái đã.
Nhưng một khi rễ nông, thân mục ruỗng thì càng lắm cành (chém gió) thì càng nhanh đổ.
Chỉ một cơn gió nhẹ những ngày vừa qua đã điểm trúng Tử huyệt của Thaiduongvong khiến y cấm khẩu.
>> Vậy thì đừng nên rao giảng hay đi coi số cho bất kì ai vì hành động đó chỉ là tạo nghiệp thôi!
Những bạn nào đã chót tin theo mớ kiến thức "lồi lõm" này thì nhân đọc được những dòng này thì hãy mau cảnh tỉnh.
Gửi các bạn cách an sao theo Cục và ngày sinh:
Sửa bởi Expander0410: 22/02/2019 - 10:41
Expander
22/02/2019
Expander0410, on 22/02/2019 - 10:31, said:
Chủ topic chốt lại bài viết bằng một câu nói thể hiện rõ trình độ kém cỏi, không hiểu một chút gì về căn bản của môn Tử Vi.
Một cái cây muốn phát triển xum xuê thì bộ gốc rễ cần vững chắc cái đã.
Nhưng một khi rễ nông, thân mục ruỗng thì càng lắm cành (chém gió) thì càng nhanh đổ.
Chỉ một cơn gió nhẹ những ngày vừa qua đã điểm trúng Tử huyệt của Thaiduongvong khiến y cấm khẩu.
>> Vậy thì đừng nên rao giảng hay đi coi số cho bất kì ai vì hành động đó chỉ là tạo nghiệp thôi!
Những bạn nào đã chót tin theo mớ kiến thức "lồi lõm" này thì nhân đọc được những dòng này thì hãy mau cảnh tỉnh.
Gửi các bạn cách an sao theo Cục và ngày sinh:
Một cái cây muốn phát triển xum xuê thì bộ gốc rễ cần vững chắc cái đã.
Nhưng một khi rễ nông, thân mục ruỗng thì càng lắm cành (chém gió) thì càng nhanh đổ.
Chỉ một cơn gió nhẹ những ngày vừa qua đã điểm trúng Tử huyệt của Thaiduongvong khiến y cấm khẩu.
>> Vậy thì đừng nên rao giảng hay đi coi số cho bất kì ai vì hành động đó chỉ là tạo nghiệp thôi!
Những bạn nào đã chót tin theo mớ kiến thức "lồi lõm" này thì nhân đọc được những dòng này thì hãy mau cảnh tỉnh.
Gửi các bạn cách an sao theo Cục và ngày sinh:
Dựa trên lý thuyết của một ông Tiến sĩ nào đó (Tôi khẳng định Tiến sĩ này ở lĩnh vực nào đó chứ thiên hạ chưa có ai là Tiến sĩ Tử Vi hết sất), mà Chủ topic mê muội tin theo để rồi đề xướng Thủy Lục Cục và Hỏa Nhị Cục, để rồi gạch 2 thành 6 (hoặc gạch 6 thành 2) và đổi số đại vận.
Nhưng như ví dụ cụ thể dưới đây, người sinh ngày 21 Âm Lịch tác giả cho rằng nguời này là "Hỏa Nhị Cục" mà vẫn an Tử Vi theo bảng an sao của Hỏa Lục Cục. Cụ thể là sao Tử Vi vẫn được an tại Dần (đồng cung với Thiên Phủ).
Xin lưu ý rằng cũng cùng người sinh ngày 21 Âm lịch nhưng thuộc các Cục khác nhau thì:
Người Thủy Nhị Cục an Tử Vi tại cung Hợi, khi này đi cùng Thất sát
Người Mộc Tam Cục an Tử Vi tại cung Thân, khi này đi cùng Thiên Phủ
Người Kim Tứ Cục an Tử Vi tại cung Thìn, khi này đi cùng Thiên Tướng
Người Thổ Ngũ Cục an Tử Vi tại cung Tuất, khi này đi cùng Thiên Tướng
Người Hỏa Lục Cục an Tử Vi tại cung Dần, khi này đi cùng Thiên Phủ
Tác giả chỉ đổi số Đại Vận vận bằng cách "cẩu thả" chỉ gạch 2 sửa thành 6: Quý vị thấy Đại vận 66 - 75 của đương số tại cung Thiên Di lại được đổi thành "Đại vận 62 - 71"?! Như thế chẳng là "Đầu voi đuổi chuột" hoặc nặng nề hơn là "chẳng biết cái quái gì về Tử Vi" à?
Không dưới 10 lần Chủ topic đăng ảnh chụp lại comments của BĐH (Huygen và minhminh) về những nhận xét về mớ kiến thức này. Nhìn qua có vẻ tích cực, nghĩ kĩ thì là với địa vị BĐH của họ phải nhận xét "xây dựng" như thế . Nhưng có khi họ cũng không có thời gian để nghiên cứu kĩ. Có ngờ đâu thành ra nhận xét của họ bị "lạm dụng" trở thành công cụ để bịt miệng người khác khi những người này có phản biện và để chủ Topic "khoe khoang".
- "Đột phá" phải chăng là "áp dụng lại" kiến thức của Thiên Lương và Việt Viêm Tử về cách an vòng Tràng sinh; và "áp dụng lại" lý thuyết Thủy Lục Cục, Hỏa Nhị Cục đầu voi đuôi chuột của một ông "Tiến sĩ" XXX trên mạng?
>> Nếu đọc được comment này của tôi thì quý vị (Huygen và minhminh) có thể xem lại một lần và cũng nên có hành động đừng để Chủ Top mượn danh để "làm càn"!
Sửa bởi Expander0410: 22/02/2019 - 11:26
deephorizon
22/02/2019
@ anh Expander
Kê mã trư long ngưu hổ, đã đổi thì tất tử vi cũng đổi bát nháo theo. chủ top không thuộc bài rồi!
Kê mã trư long ngưu hổ, đã đổi thì tất tử vi cũng đổi bát nháo theo. chủ top không thuộc bài rồi!
MikeDo
22/02/2019
Ông có hiểu Nguyên Lý hình thành cục số không đấy?
Nếu nguyên lý hình thành cục số, vì sao hỏa lục cục, mà không thông thạo thì không có tư cách đòi tôi xuất thủ.
Nếu nguyên lý hình thành cục số, vì sao hỏa lục cục, mà không thông thạo thì không có tư cách đòi tôi xuất thủ.
Expander
22/02/2019
Nếu ông Thaiduongvong cung cấp cho bạn đọc được bảng an sao Tử Vi riêng biệt (dựa vào số Cục và ngày sinh) cho Thủy Lục Cục và Hỏa Nhị Cục thì câu "đột phá" mới tạm ứng. Còn "phá" cái gì, phá như thế nào sẽ bàn sau.
Sửa bởi Expander0410: 22/02/2019 - 12:06
Sửa bởi Expander0410: 22/02/2019 - 12:06