←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TÌM HƯỚNG CẢI CÁCH LÁ SỐ TỬ VI.

Locked

6 7 8 9 10 |»|

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Chả cần cầu. Xưa nay học thuật tôi chả bao giờ tin bất cứ cái gì mà không có kiểm chứng bằng hạn quá khứ, dữ liệu đủ sạch và một nền tảng lý thuyết vững vàng.

Mà tôi thấy ông Vong này buồn cười. Học trò thân tín của cụ TL đang ngồi kia góp ý ông, ông cứ đi gào thét cụ Thiên Lương rồi bảo ý cụ thế nọ thế kia. Xàm quá cơ.
Trích dẫn

Thaiduongvong's Photo Thaiduongvong 10/03/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MikeDo, on 10/03/2018 - 10:04, said:

Chả cần cầu. Xưa nay học thuật tôi chả bao giờ tin bất cứ cái gì mà không có kiểm chứng bằng hạn quá khứ, dữ liệu đủ sạch và một nền tảng lý thuyết vững vàng.

Mà tôi thấy ông Vong này buồn cười. Học trò thân tín của cụ TL đang ngồi kia góp ý ông, ông cứ đi gào thét cụ Thiên Lương rồi bảo ý cụ thế nọ thế kia. Xàm quá cơ.

LÀ NGƯỜI QUÂN TỬ THÌ KHÔNG CHẤP KẺ TIỂU NHÂN.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NNLTT, on 10/03/2018 - 03:17, said:


Không được đổi trị số cục vì nguyên tắc : hỏa lục cục ngày 6 An tử vi tại cung Dần.
Thủy nhị cục ngày mùng 2 an tử vi tại cung dần.Kim tứ cục ngày mùng 4 an tử vi tại cung Dần.Mộc tam cục ngày mùng 3 an tử vi tại cung dần.Thổ ngũ cục ngày mùng 5 an tử vi tại Cung Dần.

............................................


BẠN CÓ KHẢ NĂNG BÁC BỎ KHÔNG?

trích bài cũ mình đã viết:

* Phản biện và tự phản biện là phương pháp nghiên cứu của mình, luôn dùng sách của các Cụ nổi trội, có văn phong chính nghĩa(chính phái) là Cụ Thiên Lương và không ai khác, đã đi tiên phong... để rồi ta so sánh với sách của một vị tiến sĩ có 01 phần chuyên ngành về Tử vi, thuộc thế hệ đương thời với chúng ta. Nhân vật là người Việt tên là Hà Hưng Quốc đang sinh sống làm công việc nghiên cứu...có Tử vi ở Hải Ngoại(California) và phải loại trừ ra các loại sách của các vị TS hay Tử vi gia người Việt (sống tại Việt Nam), để cho đỡ phần nhiễu loạn cái đầu...

* Qua văn phong, dẫn giải, trình bày, luận lý cùng hình ảnh minh họa của TS HHQ, thì rõ ràng TS HHQ hơn chúng ta cả mấy cái đầu, điều đó là không thế bàn cãi gì thêm....

* Vấn đề còn lại là ta so đọ..., và tự phản biện cái còn sai để chắt lọc, giữ lại những phần đúng, loại bỏ những cái còn sai sót (chỉ là sai sót, với TS này thì mình cho là như vậy) vì không có ai trên đời này có thể đạt ở mức toàn diện. Và cũng như mình và các bạn, có cố công bảo vệ đường hướng của chính bản thân đang đưa ra và cho dù có viết thành sách thì thế hệ tiếp theo sẽ lại tiếp tục mài giũa đi những phần dư thừa...bổ xung vào những cái tinh hoa hơn, đó là điều tất yếu với thời đại tiến hóa....

*** Bạn viết: '' PS: Cho nên nói hoả nhị cục, thuỷ lục cục thì chẳng khác nào cho đàn ông mang thai và đẻ .''


* Để trả lời thấu đáo ngọn nghành cho bạn tin tưởng thì không ai hơn là TS Hà Hưng Quốc:
theo link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thaiduongvong: 10/03/2018 - 10:29
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Trích dẫn

* Qua văn phong, dẫn giải, trình bày, luận lý cùng hình ảnh minh họa của TS HHQ, thì rõ ràng TS HHQ hơn chúng ta cả mấy cái đầu, điều đó là không thế bàn cãi gì thêm....
Tóm lại, tới giờ tôi không hiểu. Có một ông chả biết ở đâu ra, nhảy vào gào ầm lên, rồi dựng lên một ông khác cũng chả ai biết ông đấy là ông nào, rồi bảo "rõ rang hơn chúng ta cả mấy cái đầu". Ông thấy không bằng người ta thì đó là việc của ông, tại sao ông lại chụp mũ rơm lên cho tất cả những người khác?

Ông thấy ăn thịt chó ngon, thì chả có lý do gì lại bắt người khác phải thấy thịt chó cũng ngon như ông thấy.
Tôi thích hút captain black, dùng iphone 7 nhưng tôi không hề quay ra bắt người khác cũng phải bỏ esse để hút captain, bắt họ đập vurtue đi dùng táo.
Ông thờ cúng bố mẹ ông bà ông, thì lý do gì ông lại bắt tôi cũng phải thờ? Xàm à?
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 10/03/2018

Đây, thày Gấu không biết thì giờ biết mặt tiến sỹ Quốc này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


========

KHỘ LẮM, CÁC ÔNG TIẾN SỸ THƯỜNG NHIỀU CHỮ, vẽ hình tiên thiên bát quái lại phải lẹo qua một bên để Càn nó chếc ra một tý cho khác lạ mới chịu. Thế mới có chuyện thày TDVong nhòm vào đó để khôn qua cung Tị

HÌNH THUỘC BẢN QUYỀN CỦA THÀY QUỐC - NGHIÊM CẤM SAO CHÉP SỬ DỤNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- ôi DÊ XU MA lại chúa lòng lành, tại sao lại cứ phải sửa đi một chút để các con dân nhảy vào đọc rồi copy lại, khiến cho Khôn nhảy qua cung Tị.

Thầy Gấu nhớ nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau này lập thuyết thì vẽ đồ hình ngay ngắn một chút, giải thích kỹ càng kẻo bọn ít chữ như tôi đọc lại "ngộ chữ" thì bỏ bu.

==========
Theo tôi thì thày Thaiduongvong nên chịu khó nhẫn nại bỏ ra một chút thời gian đăng ký lớp tử vi sơ cấp với thày Quách Ngọc Bội ở trên tuvilyso.org này để học qua một chút căn bản, xem bên này họ học tử vi ra sao đã. Sau đấy vài tháng rồi hãy quay lại đây lấy "tử vi của tiến sỹ Quốc" ra đàm luận lại, rồi sau đấy mấy năm hãy "cải cách tử vi" - thày thấy thế nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Sao cái ông mà ông ThaiDuongVong công kênh thờ cúng, hơn ông Vong mấy cái đầu ấy, lại vẽ sai cái bát quái nhở?

Lại một ông đổi chỗ Tốn Khôn nữa rồi.
Sửa bởi MikeDo: 10/03/2018 - 11:05
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 10/03/2018

Há há há... ôi tui lầm, bé cái lầm - hình trên của thầy Quốc chắc là "Tu la thiên - bát quái" chứ không phải Tiên thiên bát quái, cũng chả phải hậu thiên bát quái - Kỳ diệu trí tuệ của Tiến sỹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Má ơi nhìn cái hình "bát quái" trên ngẫm nghĩ, tý nữa thì đau bụng Tào tháo rượt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thảo nào thày Thaiduongvong nói ông Quốc hơn chúng ta lũ bình dân ngu muội hơn cả mấy cái đầu. Chỉ có kẻ nhiều não, tinh thần phân liệt mới có thể vẽ ra cái bát quái trên. Chứ thường nhân 1 đầu bình thưỡng lẽ nào vẽ ra được?!?
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Tôi nói thật với ông Vong. Lúc trước, tôi ngứa mắt ông cái tính khệnh khạng.

Nhưng từ thời điểm này, tôi thành thật, rất rất thành thật xin lỗi ông. Vì tôi rất rất thương ông.

Ông bỏ chục năm cuộc đời ra để t u luyện công phu của một ông TS Quốc nào đó, thờ cúng như thần thánh, thấy ông Quốc hơn ông cả mấy cái đầu, để rồi té ra ông Quốc có vấn đề về kiến thức cơ bản.

Vì thế mới sinh ra tình trạng ông Vong luyện Cửu Âm Chân Kinh ngược.

Trong trường hợp đấy, chúng ta nên mở rộng lòng từ bi, thương lấy người bỏ chục năm lãng phí.

PS: Từ bi là nhân hậu, không phải là hòn bi lăn từ từ.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 10/03/2018

Đọc lướt qua một hồi, hóa ra là tiến sỹ Hà Kinh Quốc có dự tính phát minh ra cái gọi là "Việt Dịch", cái bát quái phía trên ông ấy gọi là "Hậu Thiên Bát Quái"...

Chưa xét tới khía cạnh học thuật, chỉ xét trên mức độ ý trí (will) thì tiến sỹ Hà quả nhiên làm tôi bái phục vì sự can đảm gan dạ của ông. Đọc việt dịch của ông tôi nghẹn ngào ngậm ngùi không biết nói gì. Thôi thì chúc ông thành công, kiếp này chưa được có lẽ nhiều kiếp sau chăng.

Với một nền tảng học thuật như thế thì ông ấy thích để Hỏa mấy cục mà chả được? Lý thuyết do ông ấy tự đẻ ra, suy diễn thành thì ai mà cãi cho nổi?
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Tôi cũng vậy. Tôi khâm phục sự dũng cảm của ông TS Quốc.

Nhưng hơn hết nữa, tôi còn khâm phục hơn nữa sự dũng cảm của ông Vong, khi sẵn sàng bỏ cả chục năm công phu để tu luyện theo một ông bên kia bờ đại dương, chả biết là ông nào, có biết gì về huyền học hay không để rồi mang nó đi cải số cho gia đình vợ con mình.

Ông Quốc chỉ dũng cảm viết lên mạng ai đọc được thì đọc, còn ông Vong còn sẵn sàng hi sinh cả số phận con gái mình để làm vật thí nghiệm. Một thầy một trò, mỗi người một bên bờ đại dương, thầy ngủ thì trò thức, trò ngủ thì thầy thức.

Theo anh VNCR, Ai là người dũng cảm hơn? Tôi vote cho ông Vong. Còn ông kia thì chỉ tốn tý thời gian vất ra đấy, kiểu tự chế thuốc chữa bệnh rồi vất ra ngoài đường, xem có ai đi nhặt về rồi uống xem có sao không. tiết kiệm chi phí thử nghiệm, chết đâu nó chịu! AI ngờ có thằng mang về xài thật.

Sự dũng cảm quên mình như thế, thảo nào VN đánh bại mọi đế quốc một cách dễ dàng. Cưa bom cũng là vô địch thế giới.
Sửa bởi MikeDo: 10/03/2018 - 11:42
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 10/03/2018

Đây - xin trân trọng giới thiệu tác phẩm VIỆT DỊCH đầy chất văn thơ (lẽ ra ông ấy phải làm nhà thơ mới đúng) của tiến sỹ Hà Kinh Quốc cho bạn đọc nào tò mò muốn tìm hiểu:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi dốt văn, thế mà vừa đọc qua mấy phút Việt Dịch bỗng tinh thần sáng láng muốn làm thơ:

Việt Dịch xứ ta của họ Hà

Kinh Quốc nơi nào đã lập ra

Càn Khôn thủy hỏa ông sáng chế

Cục số nghiên ngả cả xứ ta..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nói đến cùng thì thày Hà cũng đẹp chai đó chứ phải không các thím? Sơ mi trắng đeo kiếng rõ ra vẻ trí thức, đầy sáng tạo làm vẻ vang xứ ta.
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Tập làm thơ


Thiên Sứ đuổi mưa, ấy bình thường

Đây xài cục số, thế mới xương.

Càn Khôn Thủy Hỏa, đều tăm tắp

Lộn giống xoay vòng, ấy là ta.


Thương chú hỡi, con người tóc bạc

Cả cuộc đời vì việt dịch nước nam

Trong tim chú ấp ôm dòng máu đỏ

Suốt thập kỷ mười năm luôn bền chí.


Bảo điển quỳ hoa, đỉnh vạn nhà

Tự cung thân xác, tuyệt đỉnh a.

Mười năm cung thủ, đều tăm tắp

Trang cuối liền ghi, mày dại ha.


**************

Hà Hưng lão tiên

Thần thông quảng đại

Pháp lực vô biên

Oai trấn thiên hạ


Đổi chỗ Tốn Khôn

Đổi chỗ ngũ hành

Đổi luôn cục số

Đổi cả Bắc Nam


Đổi luôn phương hướng

Xoay lá tử vi.

Vỗ ngực cười khì

Ta làm cách mạng.

Trích dẫn

Thaiduongvong's Photo Thaiduongvong 10/03/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 10/03/2018 - 10:56, said:

Đây, thày Gấu không biết thì giờ biết mặt tiến sỹ Quốc này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


========

KHỘ LẮM, CÁC ÔNG TIẾN SỸ THƯỜNG NHIỀU CHỮ, vẽ hình tiên thiên bát quái lại phải lẹo qua một bên để Càn nó chếc ra một tý cho khác lạ mới chịu. Thế mới có chuyện thày TDVong nhòm vào đó để khôn qua cung Tị

HÌNH THUỘC BẢN QUYỀN CỦA THÀY QUỐC - NGHIÊM CẤM SAO CHÉP SỬ DỤNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- ôi DÊ XU MA lại chúa lòng lành, tại sao lại cứ phải sửa đi một chút để các con dân nhảy vào đọc rồi copy lại, khiến cho Khôn nhảy qua cung Tị.

Thầy Gấu nhớ nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau này lập thuyết thì vẽ đồ hình ngay ngắn một chút, giải thích kỹ càng kẻo bọn ít chữ như tôi đọc lại "ngộ chữ" thì bỏ bu.

==========
Theo tôi thì thày Thaiduongvong nên chịu khó nhẫn nại bỏ ra một chút thời gian đăng ký lớp tử vi sơ cấp với thày Quách Ngọc Bội ở trên tuvilyso.org này để học qua một chút căn bản, xem bên này họ học tử vi ra sao đã. Sau đấy vài tháng rồi hãy quay lại đây lấy "tử vi của tiến sỹ Quốc" ra đàm luận lại, rồi sau đấy mấy năm hãy "cải cách tử vi" - thày thấy thế nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bạn đừng có vộ vã cuồng ngôn, lần trước mình đã vạch rõ chính bạn không hề tinh thông địa lý...nếu bạn không thông thao về Thiên văn thì xem như chưa có duyên với môn lý số, nhất là môn Tử vi.

* Mình còn khá nhiều bài phản biện, những phần mà TS HHQ đã nêu ra còn sai sót, tuy nhiên mình nhận thấy hiện tại số đông các bạn còn lơ mơ về hình học không gian Thiên văn, do vậy để các bạn có thời gian ngâm cứu cho kỹ, trước khi mình tiếp tục post lên các bài phản biện tiếp theo, đi ngược lại với TS HHQ trong những phần sai xem ra chỉ gọi là bất cẩn, cũng như Cụ Thiện Lương.

Mình bận rồi khi khác tiếp sau>
Sửa bởi Thaiduongvong: 10/03/2018 - 12:06
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 10/03/2018

Không có gì sướng bằng mỗi buổi chiều đêm

Thầy bôi DEP rồi đắp chăn nằm ngủ.

Mộng cách tân, nào mấy ai hay

Đổi chỗ tốn khôn, cổ nhân nào dám sánh.


Đề cương đến, và thầy vong đã khóc

Lệ lòng rơi trên trang web online.

Tiến Sĩ Quốc ơi, ngài là tất cả

Là niềm vui, là ánh sáng của lòng ta.


Và như thế hỡi đỉnh cao trí tuệ

Đường ta đi, đạp trí thức cổ nhân

Ngày lại sáng, và đêm dần tan biến

Chốn tháp ngà ta nuôi mộng cách tân.


Nơi nước Mỹ, Quốc là học giả

Chốn nước nam, Mộc lão vinh danh.

Đầy phòng vang tiếng ruồi xanh

Đầu trâu mặt ngựa ầm ầm như sôi.

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mộc ơi đừng có đổi tên ngũ hành.


Sửa bởi MikeDo: 10/03/2018 - 12:13
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 10/03/2018

Ấy chết, VN nào dám cuồng ngôn - lý do VN khuyên thầy nên theo học lớp căn bản ở web này là để thầy biết được cái đám ít học tại diễn đàn này căn cơ là gì đã, khác biệt với căn bản của thày Hà Kinh Quốc ở chỗ nào đã. Chứ VN biết thày trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nắm rõ nhân sự rồi.

Biết được sự khác biệt rồi hãy ra tay dạy dỗ, ý VN là thế. Thày hay là hiểu lầm?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 10/03/2018

1.Vũ khúc: thuộc kim là sao thứ 6 ti tài
2.Văn Khúc: thuộc thủy là sao thứ 4 khoa giáp
3.Cự Môn: thuộc thổ là sao thứ 2 âm tinh
4.Tham Lang: thuộc mộc là sao thứ nhất dương minh
5.Lộc Tồn: thuộc thổ là sao thứ 3 chưởng lộc
6.Liêm Trinh: thuộc hỏa là sao thứ 5 đan nguyên
7.Phá Quân: thuộc thủy là sao thứ 7 thiên quan.

mời Mike Do giải thích câu 3,4,6,7 dùm.
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|