←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

xả

mya's Photo mya 28/10/2019

sợ hãi lớn nhất là khi đã đủ khả năng, đủ mạnh để bảo vệ, thì người cần bảo vệ ko còn ở bên nữa
ngày như bị cuốn đi, vô tâm vô tư chỉ được trong chốc lát
đêm về lại vây quanh bởi âu lo..
Trích dẫn

mya's Photo mya 28/10/2019

Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 28/10/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 28/10/2019 - 10:44, said:

sợ hãi lớn nhất là khi đã đủ khả năng, đủ mạnh để bảo vệ, thì người cần bảo vệ ko còn ở bên nữa
ngày như bị cuốn đi, vô tâm vô tư chỉ được trong chốc lát
đêm về lại vây quanh bởi âu lo..
N là chuồn chuồn đỏ
M như bươm bướm vàng
Tương kiến bất tương ý
Xuôi chàng dọc thiếp ngang !
Trích dẫn

mya's Photo mya 28/10/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 28/10/2019 - 15:44, said:

N là chuồn chuồn đỏ
M như bươm bướm vàng
Tương kiến bất tương ý
Xuôi chàng dọc thiếp ngang !

Con đang nói về bà ngoại con bác oy, bà ngoại con năm nay 85 mà ở xa con quá, ý con là không biết chừng nào mới đủ khả năng rước bà về
vì con thấy bà hạp với mẹ con, trẻ thì chí choé nhưng giờ thân với mẹ nhất

=____=

N với M là cái rì zạ, anh với em sao , con ko phải con bướm đâu, làm gì có con bướm nào nặng 48 kg, bướm người ta có 4.8 g thôi
1 đứa dọc 1 đứa ngang mới cắt nhao được chứ, 2 đứa cùng dọc thì song song mất rùi
Anh em tương xuôi => ?

Con là con dê ú
Hiểu được mỗi Thầy, U
Chết sống nằm 2 phía
Liền với 1 chữ tu
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 01/11/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 28/10/2019 - 19:13, said:

Con đang nói về bà ngoại con bác oy, bà ngoại con năm nay 85 mà ở xa con quá, ý con là không biết chừng nào mới đủ khả năng rước bà về
vì con thấy bà hạp với mẹ con, trẻ thì chí choé nhưng giờ thân với mẹ nhất

=____=

N với M là cái rì zạ, anh với em sao , con ko phải con bướm đâu, làm gì có con bướm nào nặng 48 kg, bướm người ta có 4.8 g thôi
1 đứa dọc 1 đứa ngang mới cắt nhao được chứ, 2 đứa cùng dọc thì song song mất rùi
Anh em tương xuôi => ?

Con là con dê ú
Hiểu được mỗi Thầy, U
Chết sống nằm 2 phía
Liền với 1 chữ tu
Con hiểu chét liền !
Trích dẫn

mya's Photo mya 02/11/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 01/11/2019 - 20:58, said:

Con hiểu chét liền !

Đúng zậy. Cái nì là cho 4 chữ N M tương xuôi của bác á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

mya's Photo mya 20/11/2019

đầy bụng vẫn phải viết bài
chán
tối đi ăn ramen với mẹ, mẹ tưởng vớ phải tiệm dở như hạch giống lần trước nhưng may quá lần này nước ko mặn thịt ko bở
ăn xong con nói đồ ăn 6.5-7 thôi, nó ko mặn nhưng dầu chiên cũ rồi, thì vô lúc gần đóng cửa mà, nhưng bày trí đẹp, mẹ ừ ừ
thế nào tối đến trước khi ngủ lại cự nhau ^^!
Trích dẫn

mya's Photo mya 16/12/2019

Trích dẫn

mya's Photo mya 26/12/2019

sandwich gà của popeyes đúng là ko đùa dc đâu
iced tea thì vẫn như mọi khi, nước với trà ko thuộc về nhau
giáng sinh năm nay thì vẫn ở nhà
apartment mới tưởng chật mà lại rộng, cũng dc rồi

mệt mỏi..
Trích dẫn

mya's Photo mya 26/12/2019

Trích dẫn

mya's Photo mya 17/01/2020

người đâu vừa đẹp, hiền, thông mình lại có duyên ^3^

Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/01/2020

tôi nè , hnay lúc cô gọi tôi đang làm nên ko trả lời đc á
mà lúc t trả lời thì cô ngủ rồi ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

goldfish's Photo goldfish 18/01/2020

Nhân chuyên mục xả cho em xả nhờ chút được ko?
Chuyện là đứa thuê nhà cùng của em là một đứa bạo hành tinh thần và psychopath chính hiệu. Hồi mới gặp thì rất vui vẻ, sởi lởi, hoà mình, charming các kiểu, có cảm tưởng là người tốt nhưng thật sự thì sống cùng vài tháng mới hiểu.
Nó chuyên làm những hành động tưởng chừng bé bé nhưng chỉ ảnh hưởng đến em. Nói ra thì kể cả chủ nhà cũng ko tin, bảo mình bị hoang tưởng vì nó có bộ mặt nạ hoàn hảo. Nhưng thực chất thì rất đáng sợ. Những kẻ psychopath sợ nhất là bị lột mặt nạ mà em thích nhất là lột mặt nạ những đứa láo toét nên nó rất ghét mình và muốn đuổi mình đi.
Chốc nữa nói chuyện với chủ nhà lần nữa, nếu ổng ko hiểu thì mình chuồn gọn vì những đứa thần kinh như này không biết đến khi nó lên cơn thì còn ra những chuyện như nào nữa. Ví dụ nó biết luật là nếu cố tình mở thư mở hàng không gửi cho nó thì vi phạm luật liên bang và bị phạt tù ít nhất 5 năm nhưng nó vẫn mở. Rồi nó gửi tin nhắn cho mình xin lỗi mở nhầm vì hồi hộp chờ hàng của nó vì amazon nhắn tin bảo cũng đến cùng ngày. Hôm sau hàng của nó mới đến nơi và khi hỏi nó cho xem tin nhắn của amazon thì nó từ chối nói chuyện ngay lập tức...
Trích dẫn

goldfish's Photo goldfish 18/01/2020

Update: chất lạ (nghi ngờ là keo) trong chai dầu gội đầu, may ko phải chai kerastase
Như trên phim vậy đó, khi mà có những kẻ tâm hồn đen tối nhưng đội lốt cừu non
Đây chỉ là 1 trong những ví dụ về hành vi phá hoại của nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sailormoon1: 18/01/2020 - 08:44
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/01/2020

salormoon nên cất kerastase đi , ko lại bị cướp giống tôi
dùng thích ko , đảm bảo mê luôn , nếu bết bết có thể dùng thêm gội volume ( ko cần mua xả volume đâu )
hnay gội densifique mai gội volume , càng gội sợi tóc càng to chắc , tóc càng mọc
bên web pháp đang giảm giá crazy days tôi cũng ôm 1 đống về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 18/01/2020 - 12:10
Trích dẫn