Gặp Ngày Hên Nói Xàm Cũng Đúng
Thienkyquy
20/07/2011
Hôm chủ Nhật vừa rồi, tôi Vân Từ và LND đang ngồi uống cafe ở Lee Sandwich. Tôi thì ngồi quay lưng lại TV, còn LND thì đang xem đội đá banh nữ của Nhật và Mỹ. Bỗng dưng LNd hỏi nè TKQ Nhật hiện đã gỡ huề với Mỹ 1 đều, chuẩn bị đá overtime, ông lập quẻ xem đội nào thắng?
Tôi nói rằng:
- Sao lạ vậy tôi đâu có dính dáng gì đến hai đội này đâu, chẳng có động tâm, nhưng nay ông đã hỏi thì có đoán vậy. Ngày Quý Dậu tháng 6 giờ Mùi, theo ngày giờ này là Quẻ Thuần Ly - Tiểu Quá - Đồng Nhân (nhưng lúc bấy giờ tôi lập quẻ lộn là Đại Hữu). Cứ theo quẻ Ly là tượng mặt trời, mà lá cờ Nhật thuộc quẻ Ly mặt trời nên đoán là đội Nữ Nhật sẽ thắng. Nhưng không thắng ở lúc đá overtime, mà thắng nhờ đá phạt đền. Số điểm đá phạt đền có lẽ là 3 hoặc 5.
LND hỏi:
- Vì sao Ly hoá Đại Hữu không đoán là Mỹ thắng vì nước Mỹ lớn hơn thì sẽ thắng. (À, LND còn nói thêm là đội Nhật mới đá đầu tiên trong khi Mỹ đã thắng suốt 12 năm qua)
- Dĩ nhiên có thể đoán như vậy, nhưng vì Ly là tượng lá cờ của Nhật nên phải đoán Nhật thắng. Song đây chỉ là đoán thôi đâu biết được ai đúng, hãy chờ tí thì biết thôi.
Sau đó chúng tôi tiếp tục ngồi nói chuyện, tự dưng LND, hơi bực văn tục, báo cho biết Mỹ đã thua và thua do đá phạt đền lãng nhách.
Tôi nói:
- Đúng là gặp ngày hên nói bậy nói bạ cũng đúng, thật là lạ lùng!
Chuyện chỉ có vậy, sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện đời không đếm xỉa gì đến quẻ này cả. Tôi ghi lại vì sợ để lâu quên mất một quẻ hay.
Tôi nói rằng:
- Sao lạ vậy tôi đâu có dính dáng gì đến hai đội này đâu, chẳng có động tâm, nhưng nay ông đã hỏi thì có đoán vậy. Ngày Quý Dậu tháng 6 giờ Mùi, theo ngày giờ này là Quẻ Thuần Ly - Tiểu Quá - Đồng Nhân (nhưng lúc bấy giờ tôi lập quẻ lộn là Đại Hữu). Cứ theo quẻ Ly là tượng mặt trời, mà lá cờ Nhật thuộc quẻ Ly mặt trời nên đoán là đội Nữ Nhật sẽ thắng. Nhưng không thắng ở lúc đá overtime, mà thắng nhờ đá phạt đền. Số điểm đá phạt đền có lẽ là 3 hoặc 5.
LND hỏi:
- Vì sao Ly hoá Đại Hữu không đoán là Mỹ thắng vì nước Mỹ lớn hơn thì sẽ thắng. (À, LND còn nói thêm là đội Nhật mới đá đầu tiên trong khi Mỹ đã thắng suốt 12 năm qua)
- Dĩ nhiên có thể đoán như vậy, nhưng vì Ly là tượng lá cờ của Nhật nên phải đoán Nhật thắng. Song đây chỉ là đoán thôi đâu biết được ai đúng, hãy chờ tí thì biết thôi.
Sau đó chúng tôi tiếp tục ngồi nói chuyện, tự dưng LND, hơi bực văn tục, báo cho biết Mỹ đã thua và thua do đá phạt đền lãng nhách.
Tôi nói:
- Đúng là gặp ngày hên nói bậy nói bạ cũng đúng, thật là lạ lùng!
Chuyện chỉ có vậy, sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện đời không đếm xỉa gì đến quẻ này cả. Tôi ghi lại vì sợ để lâu quên mất một quẻ hay.
mynnl
20/07/2011
Lão Cái ới ời, nhớ lão quá à! Nhờ bác Thiên nhắn với lão Cái là chúng cháu nhớ lão lắm, trông lão về cho vui cửa vui nhà!


