

Điểm Đạo Mật Tông Thiên Đình
#196
Gửi vào 31/10/2017 - 22:56
#197
Gửi vào 31/10/2017 - 23:05
Ở xứ Vịt có thằng cu Châu (cảm xạ học) bày nhiều trò lừa người.
Không chỉ riêng mình cu Châu, mà rất nhiều đứa bày trò ma quỷ, thần thánh để lừa người kém hiểu biết. Một dạng điển hình nổi lên cách đây không lâu, hiện nay đang dịu xuống nhưng vẫn đang hành hoành đó là nhà ngoại cảm.
Tí Hằng bị lật mặt mới chỉ là tiếng chuông cảnh tỉnh đầu tiên mà thôi, khi mà hiểu biết kém, bọn chúng diễn vài trò trước mặt là nhiều người tin ngay. Họ tin là bởi họ không đủ hiểu biết để lý những chiêu trò đó.
Ngày xưa tôi từng thí nghiệm một trò xem thái độ mấy người xung quanh ra sao. Đó là trò dựng đứng quả trứng sống. Bình thường thì không thể dựng được. Tôi đố mọi người lúc đó, không ai dựng được. Đến lượt tôi tôi dở trò, nào hai tay ôm quả trứng tỏ ra bí hiểm, rồi lắc lắc vừa lắc vừa nói: Dậy đi, dậy ngay, trứng kia dậy ngay... cứ vậy một lúc rồi tôi bắt đầu xếp dựng đứng nó. Và chỉ trong chốc lát trứng kia đã đứng thẳng.
Mấy đứa tròn xoe mắt, thán phuc, hỏi sao anh gọi được nó... Hài vậy đấy.
Không phải tất cả đều lý giải ngay được nhưng cứ từ từ đưa ra ánh sáng thì thần linh chứ đến ông cha thần linh cũng phải tan biến.
xiuhac, on 31/10/2017 - 22:56, said:
Các bác chưa thấm vào đâu so với người năm xưa đoán sai đâu. Các bác để tôi nói chút về Phật Thích Ca Mâu Ni rồi tôi còn lên phi thuyền. Phi thuyền lần này chơi nốp sắt của tàu hỏa rồi, không thể nổ được, hihi...
#198
Gửi vào 31/10/2017 - 23:09
#199
Gửi vào 31/10/2017 - 23:10
#200
Gửi vào 31/10/2017 - 23:22
xiuhac, on 31/10/2017 - 23:09, said:
Định nói chút về Phật Thích Ca Mâu Ni mà gặp phải bác thì thật là ngán quá đi.
Tình hình là thế này bác nhé, tôi vào topic tôi lập để nói tiếp vấn đề cuối cùng là Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu chiếu theo cái lý của bác thì bác đừng vào topic đó, đó là tôi bảo bác vậy, bác mà vào thì vào xong nhớ ra soi gương, sờ lên gáy xem có văn minh, có lòng tự ái không nhé
Hihi... chào bác.
#201
Gửi vào 31/10/2017 - 23:22
#202
Gửi vào 31/10/2017 - 23:29
#203
Gửi vào 31/10/2017 - 23:46
Vô Danh Thiên Địa, on 31/10/2017 - 23:22, said:
Tôi hiểu bác thế nào thì bác biết đấy, bác chưa nói ra thánh Cờ là tôi đã biết bác nói thánh Cờ rồi. Trên Sao Hỏa lý số không có nhiều người có thể làm được việc đó như tôi đâu. Đầu bác, tâm hồn bác mang nặng mối thù hằn, đừng nói với tôi về tâm này tâm kia làm gì. Các bác phải xa xứ vì lọ vì chai là việc chẳng đừng, nhưng mang nặng và có cách tiếp cận vấn đề kiểu các bác thì chỉ đau lòng các bác mà thôi. Nhiều bác khen đểu dân xứ Vịt như tôi chịu giỏi này kia, đó là tầm nhìn và cách tiếp cận của các bác khác xa những người đang ở xứ Vịt, chúng tôi có cách của chúng tôi để đi lên, còn các bác chỉ mong xứ Vịt loạn thôi, nhưng còn lâu mới loạn, đến hết đời các bác cũng chưa loạn đâu, các bác cứ chờ mà xem. Còn về lâu dài, cái gì, chế nào rồi cũng đổ cả, cái đó chuẩn không phải bàn.
Bác khen truyện Kiều, được thôi, tôi chê, tôi thấy nó thường thôi. Tôi đọc sách không phân biệt của ai cả, quốc gia nào, hay thì tôi khen, dở tôi chê, tôi không mang nặng tư tưởng tự hào quốc gia dân tộc. Còn bác thì khác tôi, ai cũng dễ dàng nhận thấy điều đó ở bác.
Nhớ năm xưa cu Sư Thiến chế ra cái gọi là Lạc Việt độn toán, các cu người Vịt cứ thấy Lạc Việt là sướng rồi, tự hào dân tộc lên cao kinh, rồi thì sao, toàn một lũ tự sướng.
Tôi đã sang Tàu rồi, quả thật là mọi mặt họ đều hơn quê hương tôi (xứ Vịt), từ con người đến cảnh sắc thiên nhiên, đồ ăn, văn hóa,... Tôi yêu quê hương tôi, nhưng họ hơn thì tôi khen họ hơn, tôi không nhắm mắt vào để ken quê hương tôi.
Còn chuyện đô hộ xưa, nay, đó là vấn đề Chị 9. Không phải người dân Tàu nào cũng đồng ý chuyện tàu đang làm ở Vịt, cũng như không phải người dân Vịt nào cũng đồng tình với bọn Chị 9 đang làm ở Nào.
Tôi nói đến đây thôi, chúc bác vui với những gì mình có.
Thanked by 1 Member:
|
|
#204
Gửi vào 01/11/2017 - 00:21
Bác rất có tâm huyết, tâm huyết này không phải ai cũng cảm nhận được, không phải ai cũng có lòng nhận.
Thôi dừng đi bác, không đáng đâu. Chốn này người đến và đi không kể hết, chỉ là trạm dừng chân một lúc trên đường.
Vui là chính!
Bình an bác nhé. (khổ, em cứ chào đi chào lại mãi bác đừng cười, chỉ lo bác lên đường thấy lạnh, em chào bác xong em cũng lên đường, con đường dài phía trước sẽ toàn niềm vui chờ đón)
Ôm bác cái nào ***ôm*ôm*ôm* chắc ấm rồi bác nhỉ...hihi.... ^^
bác Tauvequehuong:
Bác rất có tâm huyết, tâm huyết này không phải ai cũng cảm nhận được, không phải ai cũng có lòng nhận.
Thôi dừng đi bác, không đáng đâu. Chốn này người đến và đi không kể hết, chỉ là trạm dừng chân một lúc trên đường.
Vui là chính!
Bình an bác nhé. (khổ, em cứ chào đi chào lại mãi bác đừng cười, chỉ lo bác lên đường thấy lạnh, em chào bác xong em cũng lên đường, con đường dài phía trước sẽ toàn niềm vui chờ đón)
Ôm bác cái nào ***ôm*ôm*ôm* chắc ấm rồi bác nhỉ...hihi.... ^^
Thanked by 1 Member:
|
|
#205
Gửi vào 01/11/2017 - 00:43
Bác có hỏi đoán độ tuổi của bác bao nhiêu tuổi!
Thú thực với bác, ở ngoài đời tôi có khả năng nghe giọng đoán vùng miền, nhìn người đoán tuổi khá chính xác. Nhưng ở trên diễn đàn mạng ảo, rất khó để phân biệt, vì ngữ nghĩa bị biến dạng (ví như bác nói chuyện như con nít vậy -> tôi đang nói bác trẻ đấy!).
Vậy thì tôi xin đoán là Bác hơn tuổi tôi....... đấy tôi đoán rồi giờ bác đoán xem tôi bao nhiêu tuổi.......... =))
..........................
...........................
Tôi đùa thôi, nhìn cách viết và cách suy nghĩ, tôi xin đoán bác sinh khoảng năm 1987. ok! mãn nguyện rồi chứ!
P/S: Còn nếu tôi đoán sai, tôi nghĩ bác là một sự thất bại của Tạo Hóa!
Sửa bởi Lies: 01/11/2017 - 00:44
#206
Gửi vào 01/11/2017 - 00:51
Lies, on 01/11/2017 - 00:43, said:
Bác có hỏi đoán độ tuổi của bác bao nhiêu tuổi!
Thú thực với bác, ở ngoài đời tôi có khả năng nghe giọng đoán vùng miền, nhìn người đoán tuổi khá chính xác. Nhưng ở trên diễn đàn mạng ảo, rất khó để phân biệt, vì ngữ nghĩa bị biến dạng (ví như bác nói chuyện như con nít vậy -> tôi đang nói bác trẻ đấy!).
Vậy thì tôi xin đoán là Bác hơn tuổi tôi....... đấy tôi đoán rồi giờ bác đoán xem tôi bao nhiêu tuổi.......... =))
..........................
...........................
Tôi đùa thôi, nhìn cách viết và cách suy nghĩ, tôi xin đoán bác sinh khoảng năm 1987. ok! mãn nguyện rồi chứ!
P/S: Còn nếu tôi đoán sai, tôi nghĩ bác là một sự thất bại của Tạo Hóa!
Bác đã trả lời rồi thì tôi cũng lấy tư cách của tôi ra để làm tin với bác rằng sau đây tôi nói thật: Bác trả lời sai rồi.
Tôi đã nói rồi. Các bác chưa thấm vào đâu so với người năm xưa đâu. Suy nghĩ làm gì cho bạc đầu.
Tôi cũng chào các bác ở đây nhé, tôi qua kia viết chút rồi lên phi thuyền về Trái Đất thôi.
#207
Gửi vào 01/11/2017 - 04:51
tauvequehuong, on 31/10/2017 - 23:46, said:
Tôi hiểu bác thế nào thì bác biết đấy, bác chưa nói ra thánh Cờ là tôi đã biết bác nói thánh Cờ rồi. Trên Sao Hỏa lý số không có nhiều người có thể làm được việc đó như tôi đâu. Đầu bác, tâm hồn bác mang nặng mối thù hằn, đừng nói với tôi về tâm này tâm kia làm gì. Các bác phải xa xứ vì lọ vì chai là việc chẳng đừng, nhưng mang nặng và có cách tiếp cận vấn đề kiểu các bác thì chỉ đau lòng các bác mà thôi. Nhiều bác khen đểu dân xứ Vịt như tôi chịu giỏi này kia, đó là tầm nhìn và cách tiếp cận của các bác khác xa những người đang ở xứ Vịt, chúng tôi có cách của chúng tôi để đi lên, còn các bác chỉ mong xứ Vịt loạn thôi, nhưng còn lâu mới loạn, đến hết đời các bác cũng chưa loạn đâu, các bác cứ chờ mà xem. Còn về lâu dài, cái gì, chế nào rồi cũng đổ cả, cái đó chuẩn không phải bàn.
Bác khen truyện Kiều, được thôi, tôi chê, tôi thấy nó thường thôi. Tôi đọc sách không phân biệt của ai cả, quốc gia nào, hay thì tôi khen, dở tôi chê, tôi không mang nặng tư tưởng tự hào quốc gia dân tộc. Còn bác thì khác tôi, ai cũng dễ dàng nhận thấy điều đó ở bác.
Nhớ năm xưa cu Sư Thiến chế ra cái gọi là Lạc Việt độn toán, các cu người Vịt cứ thấy Lạc Việt là sướng rồi, tự hào dân tộc lên cao kinh, rồi thì sao, toàn một lũ tự sướng.
Tôi đã sang Tàu rồi, quả thật là mọi mặt họ đều hơn quê hương tôi (xứ Vịt), từ con người đến cảnh sắc thiên nhiên, đồ ăn, văn hóa,... Tôi yêu quê hương tôi, nhưng họ hơn thì tôi khen họ hơn, tôi không nhắm mắt vào để ken quê hương tôi.
Còn chuyện đô hộ xưa, nay, đó là vấn đề Chị 9. Không phải người dân Tàu nào cũng đồng ý chuyện tàu đang làm ở Vịt, cũng như không phải người dân Vịt nào cũng đồng tình với bọn Chị 9 đang làm ở Nào.
Tôi nói đến đây thôi, chúc bác vui với những gì mình có.
Nói trật lất, tôi chẳng thù hằn gì hết , tôi viết sự thật theo đúng sự kiện hiện thực đang xảy ra ai cũng biết và viết rõ như thế thì cần gì siêu với xiết cái gì mớí đoán được . Dân chơi vô thần có ngon thì đạp tượng thánh đó đi chứ đạp gió mấy tượng ảo rồi lôi tôn giáo ra xúc phạm làm gì .
Tôi không tranh luận với' Tàu vì trình độ củaTàu chỉ ma lanh cái miệng mà không có kiến thức, ngay cã Kim Dung Tàu cũng chẳng biết ông này bao nhiêu nói gì cụ Nguyễn Du nên không đáng để tôi tranh luận .
#208
Gửi vào 01/11/2017 - 06:27
Lies, on 31/10/2017 - 14:44, said:
Cám ơn bác rất nhiều, rất mong được bác chỉ dạy thêm về các triết lý sống!
Khí đi vớí hình mà tõ ra ngoài nên ta có thể cãm nó. Khái niệm về Khí thì Trương Tải có viết về nó . Rảnh tôi sẽ viết sau bây giơ` sửa soạn đi chơi với Ma Halloween .
Hiểu Thần của bản thể thì mớí hiểu Thần hiện hưủ theo khoa học như thế nào còn kẻ chẳng hiểu thì đã phá dị đoan nhưng phán bừa bãi cũng chẳng khác kẻ mê tín dị đoan chẳng hiểu biết .
Thanked by 1 Member:
|
|
#209
Gửi vào 01/11/2017 - 11:56
Mẹ em cũng có một câu chuyện về bà chúa kho là mẹ em có 2 người bạn là vợ chồng trong một lần đi bà chúa kho về thì gặp tai nạn bị cụt tay, cụt chân. Và mẹ em nghĩ vậy thì đi có ý nghĩa gì.
Nói chung em nghĩ mọi người ở đây đều có chút ý niệm về tâm linh thôi, chứ cũng chẳng mê tín dị đoan gì cả.
Còn tất nhiên phủ nhận tất cả như bác thì bọn em chưa làm được.
Và một em bé thì quả thật là một người vô thần.
Chúc bác và mọi người cùng vui vẻ dù ở trên Sao Hoả hay Trái Đất!
#210
Gửi vào 01/11/2017 - 19:20
tauvequehuong, on 31/10/2017 - 23:46, said:
Tôi hiểu bác thế nào thì bác biết đấy, bác chưa nói ra thánh Cờ là tôi đã biết bác nói thánh Cờ rồi. Trên Sao Hỏa lý số không có nhiều người có thể làm được việc đó như tôi đâu. Đầu bác, tâm hồn bác mang nặng mối thù hằn, đừng nói với tôi về tâm này tâm kia làm gì. Các bác phải xa xứ vì lọ vì chai là việc chẳng đừng, nhưng mang nặng và có cách tiếp cận vấn đề kiểu các bác thì chỉ đau lòng các bác mà thôi. Nhiều bác khen đểu dân xứ Vịt như tôi chịu giỏi này kia, đó là tầm nhìn và cách tiếp cận của các bác khác xa những người đang ở xứ Vịt, chúng tôi có cách của chúng tôi để đi lên, còn các bác chỉ mong xứ Vịt loạn thôi, nhưng còn lâu mới loạn, đến hết đời các bác cũng chưa loạn đâu, các bác cứ chờ mà xem. Còn về lâu dài, cái gì, chế nào rồi cũng đổ cả, cái đó chuẩn không phải bàn.
Bác khen truyện Kiều, được thôi, tôi chê, tôi thấy nó thường thôi. Tôi đọc sách không phân biệt của ai cả, quốc gia nào, hay thì tôi khen, dở tôi chê, tôi không mang nặng tư tưởng tự hào quốc gia dân tộc. Còn bác thì khác tôi, ai cũng dễ dàng nhận thấy điều đó ở bác.
Nhớ năm xưa cu Sư Thiến chế ra cái gọi là Lạc Việt độn toán, các cu người Vịt cứ thấy Lạc Việt là sướng rồi, tự hào dân tộc lên cao kinh, rồi thì sao, toàn một lũ tự sướng.
Tôi đã sang Tàu rồi, quả thật là mọi mặt họ đều hơn quê hương tôi (xứ Vịt), từ con người đến cảnh sắc thiên nhiên, đồ ăn, văn hóa,... Tôi yêu quê hương tôi, nhưng họ hơn thì tôi khen họ hơn, tôi không nhắm mắt vào để ken quê hương tôi.
Còn chuyện đô hộ xưa, nay, đó là vấn đề Chị 9. Không phải người dân Tàu nào cũng đồng ý chuyện tàu đang làm ở Vịt, cũng như không phải người dân Vịt nào cũng đồng tình với bọn Chị 9 đang làm ở Nào.
Tôi nói đến đây thôi, chúc bác vui với những gì mình có.
"Bác khen truyện Kiều, được thôi, tôi chê, tôi thấy nó thường thôi. Tôi đọc sách không phân biệt của ai cả, quốc gia nào, hay thì tôi khen, dở tôi chê, tôi không mang nặng tư tưởng tự hào quốc gia dân tộc"
Chắc là bạn thông hiểu kinh sách cũng nhiều và có khả năng cảm nhận phân tích tác phẩm khá chính xác.Thế thì bạn phân tích dùm hoặc cho mọi người biết cảm nhận của bạn về bài thơ sau đây. xin cám ơn bạn trước:
CỤC CỨT TRÔI SÔNG
Bao tử là cha, mẹ ruột dồi
Đặt không đúng chỗ để mày trôi
Trượt chân chẳng nỡ thây nhầm đạp
Bịt mũi mà qua đã gớm rồi
Thiếu chó bắt mèo ngồi tạm nuốt
Có tong cùng chốt rước theo mồi
Trách thay ông lão ngồi câu quẹt
Chấp chứa làm chi loại thối hôi!
Sửa bởi baphai: 01/11/2017 - 19:22
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Miêu tả cảnh giới thiền của các cõi trời |
Khoa Học Huyền Bí | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cách cục hóa giải Thiên Không![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Đồng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lạm bàn " thiên quan, thiên phúc quý nhân" |
Tử Vi | ThucThan |
|
![]()
|
|
![]() Mệnh Thiên Tướng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Cơ |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












