←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giấc mơ lặp lại về người cô giáo cũ

blooming's Photo blooming 04/08/2017

Ngày tôi còn học cấp II, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc lắm, cứ đứa nào mắc khuyết điểm là phải đem sổ liên lạc lên để cô ghi vào phần liên hệ gia đình mời phụ huynh đến gặp. Bị ghi tên vào sổ đầu bài, điểm kém, trốn học, mất trật tự... tất cả đều được cô xử lý chỉ với 4 chữ "Mang sổ lên đây", cuốn sổ ấy chắc trở thành một nỗi ám ảnh lớn trong nhiều đứa lớp tôi.

Ấy thế mà cô lại rất quý tôi, cứ bài kiểm tra nào tôi được 10 thì lời phê của cô luôn vỏn vẹn 2 chữ "Chăm học", trong lớp không có đứa nào được cái ưu ái ấy cả. Nếu không được 10 thì sẽ là "Cần cố gắng hơn", có lần tôi kẹp tờ giấy ghi nội dung tiết học môn Sinh trong tập nháp, hôm ấy kiểm tra 15 phút, tôi biết dưới tập nháp kê ấy có nội dung bài kiểm tra, lại đúng hôm học không kĩ thế là giở ra xem và bị gv dạy Sinh phát hiện. Tôi dám làm thì phải chịu phạt thôi. Vào cuối buổi học, lúc mà cô chủ nhiệm sẽ thường tổng kết xem trong ngày có vấn đề gì không, tôi thật sự bất ngờ khi cô nói trước cả lớp rằng cô tin tôi không phải là người như thế.

Thời gian vài năm trở lại đây, thường mỗi lúc mệt mỏi, tôi sẽ nằm mơ thấy cô mặc dù ban ngày không hề nghĩ đến. Trong mơ, thường là cô đang ngồi trên bục giảng và "mắng" các bạn trong lớp, không hề mắng tôi, có lúc sẽ là đang làm bài kiểm tra khiến tôi toát mồ hôi hột vì kiến thức ấy từ bao giờ rồi tôi đâu còn nhớ. Các thành viên trong giấc mơ thì lại thay đổi có bạn cấp I, cấp II, cấp III và cả Đại học trộn lẫn lung tung, địa điểm trong giấc mơ cũng khác nhau mỗi lần. Mỗi lần thức dậy là lại một lần đắn đo sao mình cứ mơ thấy cô thế nhỉ?

Ngày thi đỗ cấp III vào trường Chuyên của tỉnh, tôi có gọi cho cô thông báo mình đỗ chuyên Sinh.
Ngày thi đỗ Đại học, tôi có gọi cho cô thông báo mình trúng tuyển vào ngành Sinh học.

Kể từ ấy, tôi không có liên lạc với cô nữa, thời gian trôi đi, giờ đã ra trường, học cao lên, tôi luôn có một suy nghĩ trong đầu khi nào tôi thật trưởng thành và ổn định, nhất định sẽ đến thăm cô. Có lẽ vì cái suy nghĩ ấy nên cứ mơ thấy cô chăng? Nhất là những lúc mệt mỏi vì mọi việc trong cuộc sống.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 04/08/2017

Ko cần phải đợi đến lúc thành đạt mới thăm cô
Nên đến thăm bgiờ đi bạn
Trích dẫn