HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
pen
01/06/2012
Mrgio
01/06/2012
gày béo là do vòng trường sinh , mà chắc đúng số rồi , số này gánh nghiệp gia đình , sau chăm sóc bố mẹ , sau bà cũng khá giả đó , chắc chồng cũng được . cứ thế mà xúc tiến thôi , mai đi săm lên tay " sa ngã "
pen
01/06/2012
MRGIO, on 01/06/2012 - 19:41, said:
gày béo là do vòng trường sinh , mà chắc đúng số rồi , số này gánh nghiệp gia đình , sau chăm sóc bố mẹ , sau bà cũng khá giả đó , chắc chồng cũng được . cứ thế mà xúc tiến thôi , mai đi săm lên tay " sa ngã "
năm nay mà hok cưới đc thì còn năm nào khả năng nữa hok? Nghe bác VTK bảo năm sau tui mới có tìn iu đến
Mrgio
01/06/2012
chắc là năm mùi , năm nay thử xem có chăn dắt được đứa nào ko ? hạn song hao đồi cung tử tước cũng cưới được
Mrgio
01/06/2012
Tìm cái thằng nào nghề nghiệp ổn định nhé , sa ngã phải chọn đối tượng chứ ko bừa được đâu ?
pen
01/06/2012
pen
01/06/2012
Mrgio
01/06/2012
năm sau dễ đổi công tác , tại nơi mới tìm được người yêu , có thể thôi chứ đừng tự ý nghỉ việc nhé , tôi ko chịu trách nhiệm đâu ?
thôi tôi theo gia sư Lê Nin đây , chúc sớm tìm được người yêu , năm nay thấy nhá nhém có mấy người để ý đấy , ngó xem có ai ko ?
Sửa bởi MRGIO: 01/06/2012 - 19:53
thôi tôi theo gia sư Lê Nin đây , chúc sớm tìm được người yêu , năm nay thấy nhá nhém có mấy người để ý đấy , ngó xem có ai ko ?
Sửa bởi MRGIO: 01/06/2012 - 19:53
pen
01/06/2012
pen
01/06/2012
MRGIO, on 01/06/2012 - 19:51, said:
năm sau dễ đổi công tác , tại nơi mới tìm được người yêu , có thể thôi chứ đừng tự ý nghỉ việc nhé , tôi ko chịu trách nhiệm đâu ?
thôi tôi theo gia sư Lê Nin đây , chúc sớm tìm được người yêu , năm nay thấy nhá nhém có mấy người để ý đấy , ngó xem có ai ko ?
thôi tôi theo gia sư Lê Nin đây , chúc sớm tìm được người yêu , năm nay thấy nhá nhém có mấy người để ý đấy , ngó xem có ai ko ?
nhìu lắm ông ạ
100dong
01/06/2012
Coninbeo, on 01/06/2012 - 16:29, said:
em ám ảnh k phải vì sợ, ghét, hay một thứ cảm xúc giận giữ gì. Đơn giản vì em coi mọi người trong hội 888 như thành viên trong gđ, bạn bè thân thiết vậy. Chẳng gì hụt hẫng hơn khi bị người thân yêu lấy mất niềm tin cả.
Mình đã dính chưởng của Kiwi và mình biết cô nàng rất hiếu thắng, hạ thủ vô tình.
Nhưng tất cả là do cô ấy quá tự tin thái quá vào bản thân, lại luôn nghĩ mình chính nghĩa, nên cho mình cái quyền hành động tùy tiện. Nhìn đời còn thiếu tính chính xác như vậy, lại có định kiến về ai đó, rất dễ hại chết người ta. Nhưng đó là thực trạng chung của nhiều người, không riêng Kiwi.
Mình hiểu Kiwi theo mạch diễn biến cảm xúc nông nổi, bồng bột của cô ấy, nên mình rất thông cảm.
1) Vì tò mò, Kiwi đã hack pass của Mod.
2) Kiwi tự sung sướng với phát hiện, Ban điều hành là những người có hành vi bất minh.
Cái việc "bất minh" đó là Ban điều hành, có thể đọc lén tin nhắn. Kiwi đã âm thầm giữ bí mật đó.
3) Khi bản gốc bài hát "Anh Là Ai" được tung ra, có ý kiến cho rằng bác Thiên Kỉ Quí không trung thực. Topic bị đóng, là do Ban điều hành không muốn lan man vào chuyện chính trị; nhưng một số hoài nghi cho rằng bác Thiên Kỉ Quí muốn lẩn tránh trách nhiệm vụ "hàng giả" âm nhạc; một số lại nghĩ bác TKQ đã hát một bài liên quan tới chính trị, thì họ cũng có quyền bàn luận chính trị, bác xóa của họ là bác "bịt mồm dư luận", là bất công.
4) Kiwi bất mãn trước sự phi lí, cậy quyền của ban điều hành, cụ thể là "tính hai mặt" của bác TKQ trong chính trị, âm nhạc, trong cách xóa topic. Vì vậy cô công khai việc làm mờ ám của Ban điều hành.
5) Nhưng gậy ông đập lưng ông, Kiwi bị nhiều người cho là trộm cắp, đọc trộm tin nhắn, phá hoại diễn đàn, gây nghi ngờ mất đoàn kết.
Mình biết với tính cách cương trực, Kiwi không đọc lén tin nhắn của ai cả.
Một số tin nhắn được công khai, đó chỉ là Kiwi cũng muốn mọi người hiểu thêm những góc tối của ai đó.
Tình ngay, lí gian; sai lầm của Kiwi cũng là do cô ta có ý tốt mà ra, chứ không phải Kiwi là người xấu xa, tà ác.
Mình hơi buồn cho cô ấy, nhưng phải có sự ê chề, thì từ sau cô mới tỉnh ngộ.
Là chính nhân quân tử, mà cứ một mực mình có đạo nghĩa, nhắm mắt xông lên; thì chính mình sẽ làm hại người ngay lúc nào không biết. Khi đó thì chính mình lại là kẻ có tội. Có tội mà vẫn nghĩ mình có công, thế nên sẽ gây nhiều tai họa.
100dong
01/06/2012
Ta luôn đặt mình vào người khác, vì thế ta hiểu họ.
Với lại ta nhìn người qua mạch văn nên ta biết tâm tính của họ.
Cô hãy tha cho ta, chào.
Với lại ta nhìn người qua mạch văn nên ta biết tâm tính của họ.
Cô hãy tha cho ta, chào.
pen
01/06/2012
Hội này thân thiện, hiền lành, ko đón chào những chủ đề bàn luận như này.
Việc chưa rõ ràng, ko hiểu rõ thì đừng có nói chắc nịch khẳng định. Nói cứ như đúng rồi ấy. Bình thường thì im im mỗi khi có bạo động loạn lạc ở đâu thì lại xuất hiện rao giảng đạo đức này nọ lọ chai và phán xét người này người kia. Nó có làm tư cách của bạn được nâng lên miếng nào ko? Ko thấy mệt à? Tôi đọc còn thấy mệt mà bạn viết mãi ko thấy mệt à?
Ai mà bắt nạt được bạn mà lại bảo tha? ) Hóa Kị như tôi còn phải chào thua nữa là. Cờ trắng và miễn bình luận.
Việc chưa rõ ràng, ko hiểu rõ thì đừng có nói chắc nịch khẳng định. Nói cứ như đúng rồi ấy. Bình thường thì im im mỗi khi có bạo động loạn lạc ở đâu thì lại xuất hiện rao giảng đạo đức này nọ lọ chai và phán xét người này người kia. Nó có làm tư cách của bạn được nâng lên miếng nào ko? Ko thấy mệt à? Tôi đọc còn thấy mệt mà bạn viết mãi ko thấy mệt à?
Ai mà bắt nạt được bạn mà lại bảo tha? ) Hóa Kị như tôi còn phải chào thua nữa là. Cờ trắng và miễn bình luận.