HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
pen
02/06/2012
ngaylanhthangtot, on 02/06/2012 - 21:07, said:
Người đấy không than khóc bao giờ, người đấy kể thế này " Lần đầu tiên năm trên giường bệnh, ca mổ mơi dứt, tỉnh dậy việc đầu tiên gọi về Vn cho mẹ, bảo với mẹ rằng, mẹ ơi, con không sao, nước mắt nghèn nghẹn" . Người đấy không muốn để cha mẹ phải lao tâm vì mình , chưa 1 lần bảo với mẹ " Mẹ ơi, mẹ đi với con nhé" .Vì người ta nghĩ rằng, mỗi người sinh ra đều có số phận của riêng mình, cớ sao phải bắt người khác chịu đựng thay mình. Nhưng dường như khi 1 người càng tỏ ra lạc quan, càng vô tư , thì người thân cứ nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra, lại tiếp tục dày vò, lại tiếp tục đưa ra những lí do để hù dọa, để bắt nạt. Nhưng trong thâm tâm người ta không trách gì bố mẹ, chỉ cầu xin cha mẹ hãy để cho được yên thôi.
em gặp nhiều cảnh các cụ bệnh nặng mà ko có tiền chữa, khóc đòi về, con cái ko ngó ngàng gì nên ko có khả năng điều trị. Nghe muốn rớt nước mắt.
bóp mũi chết hết cho rồi!
pen
02/06/2012
MiVan, on 02/06/2012 - 21:08, said:
chờ mãi chị mới khen=)), hok chị, mà em thấy bt hay tại nó nhỏ nên mờ mờ ảo ảo
em thành tích 1 tháng nhập viện 2 lần vì ngộ độc, ngay hôm thi em xuất viện ba chở vào pthi luôn mặt mày đầu óc way cuồng tưởng hôm đó em rớt rùi chứ may sao làm đc nên đậu...^^, mà sao ngày trước em đi học hay đến ngày thi thì bị ốm lắm
em thành tích 1 tháng nhập viện 2 lần vì ngộ độc, ngay hôm thi em xuất viện ba chở vào pthi luôn mặt mày đầu óc way cuồng tưởng hôm đó em rớt rùi chứ may sao làm đc nên đậu...^^, mà sao ngày trước em đi học hay đến ngày thi thì bị ốm lắm
đêm trước ngày thi đh môn t3 chị cũng mém nhập viện, nhưng hok cam tâm nên hok chịu đi. sáng vào thi lảo đảo làm bài xong gục lun xuống bàn
Sửa bởi pen: 02/06/2012 - 21:13
pen
02/06/2012
Ren
02/06/2012
pen, on 02/06/2012 - 21:13, said:
đêm trước ngày thi đh môn t3 chị cũng mém nhập viện, nhưng hok cam tâm nên hok chịu đi. sáng vào thi lảo đảo làm bài xong gục lun xuống bàn
Anh họ em đi thi, mẹ sợ con mệt cho uống thuốc an thần thì phải cuối cùng vào giờ thi anh ấy nằm ngủ đến hết nửa giờ thi mới tỉnh dậy làm bài
ngaylanhthangtot
02/06/2012
Light, on 02/06/2012 - 21:16, said:
Anh họ em đi thi, mẹ sợ con mệt cho uống thuốc an thần thì phải cuối cùng vào giờ thi anh ấy nằm ngủ đến hết nửa giờ thi mới tỉnh dậy làm bài
Em ơi đời này anh thấy chả có gì vĩnh cửu, chả có gì an toàn, số phận con người mỗi người 1 hoàn cảnh, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong đời. Nhưng hay cố gắng hi vọng, hi vọng 1 ngày mai tuơi sáng hơn .
Người bạn của anh ước có 1 người bạn đi cùng 1 con đường, để động viên nhau, nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai hết.
pen
02/06/2012
Aries
02/06/2012
pen, on 02/06/2012 - 21:13, said:
đêm trước ngày thi đh môn t3 chị cũng mém nhập viện, nhưng hok cam tâm nên hok chịu đi. sáng vào thi lảo đảo làm bài xong gục lun xuống bàn
lúc sv thi hết học kỳ có 8 môn mới thi đc môn thứ 1 em bị thuỷ đậu mới khổ chứ, em xấu hổ kinh khủng má em nói em bỏ thi đi rồi thi lại mà em nhất quyết hok chịu thế là cảnh ninja xuất hiện, em bịt khín bưng tại khắp ng mặt mũi đều bôi thuốc tím đầu đội nón đeo khẩu trang chỉ hở 2 con mắt ng thì như bị châm chích chả bạn nào dám tới gần em vì cái đó lây dữ lắm, mà em cũng tránh xa, sợ lây cho tụi nó thì day dứt khổ hok tả nỗi nhớ lại em còn thấy sợ. sự nghiệp học hành thiệt gian nan
pen
02/06/2012
ngaylanhthangtot, on 02/06/2012 - 21:20, said:
Em ơi đời này anh thấy chả có gì vĩnh cửu, chả có gì an toàn, số phận con người mỗi người 1 hoàn cảnh, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong đời. Nhưng hay cố gắng hi vọng, hi vọng 1 ngày mai tuơi sáng hơn .
Người bạn của anh ước có 1 người bạn đi cùng 1 con đường, để động viên nhau, nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai hết.
Người bạn của anh ước có 1 người bạn đi cùng 1 con đường, để động viên nhau, nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai hết.
còn có anh động viên anh ấy mà
pen
02/06/2012
MiVan, on 02/06/2012 - 21:21, said:
lúc sv thi hết học kỳ có 8 môn mới thi đc môn thứ 1 em bị thuỷ đậu mới khổ chứ, em xấu hổ kinh khủng má em nói em bỏ thi đi rồi thi lại mà em nhất quyết hok chịu thế là cảnh ninja xuất hiện, em bịt khín bưng tại khắp ng mặt mũi đều bôi thuốc tím đầu đội nón đeo khẩu trang chỉ hở 2 con mắt ng thì như bị châm chích chả bạn nào dám tới gần em vì cái đó lây dữ lắm, mà em cũng tránh xa, sợ lây cho tụi nó thì day dứt khổ hok tả nỗi nhớ lại em còn thấy sợ. sự nghiệp học hành thiệt gian nan
lì thế, sv thi lại có sao đâu mờ