Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MiVan, on 03/07/2012 - 15:22, said:
c thik cầm sách đọc mà sở thik này tốn kém waaaaaaaaaa...đọc trên net mệt mà hok tranh thủ đc time
Em cũng thế, em không thể đọc nổi truyện trên máy ấy, cố lắm sẽ đọc đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối để biết nội dung . Hồi bé toàn đi đọc ké sách của bạn, lớn lên mới tự mua được, nên giờ chắc số truyện em đi đọc ké nhiều hơn số truyện em mua ^ ^ . Ở nhà còn vài quyển mượn không thèm trả , coi như của mình luôn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VarStark, on 03/07/2012 - 15:05, said:
Gào có những phát ngôn cực sốc nhưng ko thấy nổi tiếng bằng Ngọc Trinh
vd: đàn ông là những con chó
theo mìn nên thêm chữ "đôi khi" thì hợp lý hơn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ngày xưa cũng thích Gào lắm, giờ đỡ nhiều rồi...buna có đợt post ls của Gào...
(nhắc mới nhớ là mìn chưa đọc tác phẩm nào của buna...google thôi)
Nhớ lần trước con bạn có quyển Nhật ký son môi của Gào đọc ké mà giờ không nhớ nổi nội dung của truyện nào nữa, chỉ nhớ là truyện nào cũng u ám , hông vui gì cả >< . Em thích Ploy , giọng văn trong sáng, dễ thương.