HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Ren
18/05/2011
Tội chị Vân quá, cứ bị làm phiền hoài. Chẳng hiểu Tpaint có thù oán gì mà lại rủa nhà người khác như vậy. Không sợ bị khẩu nghiệp à ???
ThaoThao
18/05/2011
@all: mặc kệ anh ta đi đúng là dở hơi mà, quan tâm làm chi cho mệt, Mivan + Ryan đừng buồn nhé
LuuBi
18/05/2011
uh! Mivan và Ryan Đừng bùn nhá . Ok thảo anh nói 2 người đó hết bùn rồi em
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 00:05
.Hơi đâu nghe cha thùng sơn nói, lời nói xuất phát từ chạm điện bàn ũi hay là lãng quá xét đánh rớt mấy chục dây thần kinh . Thôi đễ anh đi! đi mét BĐH đừng ai cãn mình nha!! ..nhi`n sơ qua lá số anh thấy mẹ em mới là người có quyền trong gia đình, là người biết hô phong hoán vũ, kiêu gió gọi mưa (có đúng ko đễ anh nghiệm lý). .
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 00:05
ThaoThao
19/05/2011
@alll: Chúc một ngày mới tốt lành!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ Mivan, Ryan: 2 người này không biết có hẹn hò riêng không mà chẳng thấy vô đây vậy ?
@ Mivan, Ryan: 2 người này không biết có hẹn hò riêng không mà chẳng thấy vô đây vậy ?
Dịu Dàng
19/05/2011
mọi người đi đâu hết rùi mà buồn thế, anh Ryan, chị Mivan ơi, ở đâu vậy, vô đây chơi đi, đừng giận nữa mà, giận là mau già lắm đấy
ThaoThao
19/05/2011
em an ủi mà sao lại chọn bài này, buồn quá
2 người đó chọn kế sách " im lặng là vàng " í mà
2 người đó chọn kế sách " im lặng là vàng " í mà
LuuBi
19/05/2011
@anna: Sáng giờ ăn gì chưa em ?
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 09:43
anh thấy Hồ Ngọc Hà đâu hát hay mà nhi
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 09:43
Dịu Dàng
19/05/2011
he he he, em chuẩn bị ăn trưa rùi anh, em không quan tâm ai hát mà em nghe bài nào em thấy thích thui, em thấy bài này cũng hay nghe rất tâm trạng
LuuBi
19/05/2011
Câu hõi là Sáng giờ ăn gì chưa ? nãy giờ thão ko hõi thăm anh gì hết chĩ bắt lỗi anh ko !
@Anna vậy em ăn trưa với gì ?
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 10:00
@Anna vậy em ăn trưa với gì ?
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 10:00
Aries
19/05/2011
cám ơn mọi người đã quan tâm, nhưng em không giận ai đâu, nếu đó là bạn em chắc em phải buồn lắm, nhưng anh ấy chẳng là gì cả nên em không để ý đâu, tháng này em nhiều thị phi quá, chắc đóng cửa nằm nhà cho chắc ăn, Thảo hnay mình không muốn đi đâu để hôm khác vậy
ryan88
19/05/2011
mivan yên tam đi nhá...tớ bao thầu hết cho...tiền đi làm mỗi tháng tuy ko nhiều nhưng cũng dư dc vài chai...nếu tớ nhịn ăn nhịn mặc, thắc lưng buộc bụng đi 1 tẹo thì dư cũng dc chục chai đấy (cái này nói thật ko đùa)
ngó lên mình ko bằng ai nhưng ngó xuống ko ai bằng mình nhỉ ^^...cứ từ từ rồi sẽ giàu nhỉ...
cứ bình tĩnh...muốn nhanh thì phải từ từ ^^
ngó lên mình ko bằng ai nhưng ngó xuống ko ai bằng mình nhỉ ^^...cứ từ từ rồi sẽ giàu nhỉ...
cứ bình tĩnh...muốn nhanh thì phải từ từ ^^