Sửa bởi Tea: 04/06/2012 - 18:58


HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
#6436
Gửi vào 04/06/2012 - 18:57
Thanked by 5 Members:
|
|
#6437
Gửi vào 04/06/2012 - 19:47
pen, on 04/06/2012 - 19:05, said:
(hic, mang tieng wa' choi ma chua thay dc hinh dang cai credit card dau het chon...boi, ta no'i, long ng sau hiem kho' luong ma )
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#6439
Gửi vào 04/06/2012 - 22:44
Thanked by 4 Members:
|
|
#6440
Gửi vào 04/06/2012 - 23:39
Vậy các bạn nghĩ gì về chuyện này ? Bản thân mình khi có nhu cầu, bất kể là vì lí do gì, thiếu thốn sinh lý, không có người yêu hay cho tới hàng chục lí do với những ng đàn ông đích thực khác như đời sống tình dục không hòa hợp, thèm của lạ, buồn chán, đến thời kì động dục manh mẽ chẳng han. Riêng mình mình là người đã từng và vẫn đi mua dâm nên mình chẳng đánh giá gì về người bán dâm cả, có cung ắt có cầu?
Và theo các bạn chuyện bán ,mua dâm với chuyện cướp chồng, cướp người yêu, mối quan hệ tay ba, rất rất nhiều hành động khác, suy cho cùng cũng là nhục dục của con người ?
Ok. Chúng ta cùng thảo luận nào?
Thanked by 8 Members:
|
|
#6441
Gửi vào 04/06/2012 - 23:53
Thanked by 4 Members:
|
|
#6442
Gửi vào 04/06/2012 - 23:54
Thậm chí có nhiều cô nhu cầu sinh lí rất mạnh, mai đi với anh thư kí, mốt ngủ với tổng giám đốc, kia thầy ngoài Bắc với 1 ông nào đó bên bộ. Cô ta là kế toán trưởng của 1 công ty lớn . Thậm chí người ta còn phanh phui ra đưa con hiện nay đã ngoài 20 không phải con ruột của chồng.
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 04/06/2012 - 23:59
Thanked by 8 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#6444
Gửi vào 05/06/2012 - 03:21
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 05/06/2012 - 03:51
Thanked by 4 Members:
|
|
#6445
Gửi vào 05/06/2012 - 08:32
1 ý kiến bên lề " sao mấy thằng đại gia nó ngu quá!!! y chang nhau chứ có khác gì đâu, có nhiu đó, xong xuôi cũng zị mà!!! bt anh đi có 3 chăm gưỡi gái 18....2000 là bao nhiêu??? 40 chục chịu đó hả??? chời!!! là dc bao nhiêu cú??? ngu quá"
Thanked by 7 Members:
|
|
#6446
Gửi vào 05/06/2012 - 08:36
ngaylanhthangtot, on 04/06/2012 - 23:54, said:
Thậm chí có nhiều cô nhu cầu sinh lí rất mạnh, mai đi với anh thư kí, mốt ngủ với tổng giám đốc, kia thầy ngoài Bắc với 1 ông nào đó bên bộ. Cô ta là kế toán trưởng của 1 công ty lớn . Thậm chí người ta còn phanh phui ra đưa con hiện nay đã ngoài 20 không phải con ruột của chồng.
Em nghĩ tất cả các lý do làm việc xấu đều là ngụy biện cho việc buông thả bản thân, cho sự tham lam ích kỷ của con người. Cứ cho là vì chúng ta là con người nên phải có thất tình lục dục đi nhưng điều đó đâu có nghĩa là được phép làm tất cả những điều mình ham muốn, nếu chiều theo những ham muốn ấy thì em nghĩ cả đời này cũng không hết vì lòng tham của con người là vô đáy mấy ai biết đủ là ở đâu , ở chỗ nào.
Thanked by 7 Members:
|
|
#6447
Gửi vào 05/06/2012 - 08:37
Thanked by 6 Members:
|
|
#6448
Gửi vào 05/06/2012 - 08:53
ngaylanhthangtot, on 04/06/2012 - 23:54, said:
Thậm chí có nhiều cô nhu cầu sinh lí rất mạnh, mai đi với anh thư kí, mốt ngủ với tổng giám đốc, kia thầy ngoài Bắc với 1 ông nào đó bên bộ. Cô ta là kế toán trưởng của 1 công ty lớn . Thậm chí người ta còn phanh phui ra đưa con hiện nay đã ngoài 20 không phải con ruột của chồng.
nói thật nhé. ta không phá vỡ hp của ai cả. nếu sau này tên nào léng phéng làm ảnh hưởng tới hp gia đình của ta thì ta cắt tiết kẻ đó đánh tiết canh để ăn sáng dần luôn . còn chuyện thiên hạ thì kệ người ta ...
Thanked by 7 Members:
|
|
#6449
Gửi vào 05/06/2012 - 09:10
Trích dẫn
Mối quan hệ giữa tính nết bạn đời và hạnh phúc gia đình
Hôm nay tình cờ đọc bài viết trong mục tâm sự ở Vnexpress.net có ông chồng phàn nàn về chuyện vợ ngoại tình, không phải 1 lần mà là 5 lần (Nguồn:
).Đây là 1 đoạn trong bài đó: “Tôi hỏi vợ tôi rằng từ lúc cưới nhau về tôi đã làm sai điều gì. Đánh đập? Không. Nghèo? Không. Tình dục? Tôi rất khỏe vì em cũng thú nhận như thế. Tôi ngoại tình? 100% là không. Tôi bạo hành? Tất cả đều không vì tôi rất yêu vợ con mình.”
Vậy thì cái gì đã gây ra chuyện ngoại tình của người vợ này? Xin trả lời, đó là do tính nết của người vợ đó. Sinh ra người vợ đó đã có tính lăng nhăng, ham thích tình dục vào máu rồi. Đó chính là số phận. Người vợ không muốn thế nhưng tính của chị ta là vậy và cũng không biết trách ai. Chẳng nhẽ trách ông trời sinh một người có tính nết như vậy?
.................................................
''
Thanked by 7 Members:
|
|
#6450
Gửi vào 05/06/2012 - 09:11
sáng nay mới lên cân lại tụt tiếp..........chả nhận ra mìn nữa ròi^^
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












