HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
buikhoai
10/05/2012
nero
10/05/2012
mymemory1212
10/05/2012
Lãng ca sức trẻ thế này sao mình địch nổi???
Lãng ca mát tay, tuổi trẻ tràn trề sức sống, tình thương mênh mông rộng lớn bao trùm khắp nhân gian, 1 mình mình sao dám địch nổi?
Thuphai, on 10/05/2012 - 09:37, said:
Tưởng là tưởng ra sao? Lấy chồng vừa trẻ vừa sâu sắc không thích à? . Ha ha
Bệnh này thì y học bó tay, nhưng anh chữa được bằng liệu pháp tình yêu.
Bệnh này thì y học bó tay, nhưng anh chữa được bằng liệu pháp tình yêu.
nero
10/05/2012
Không cần địch gì đâu, mọi người chung sống yên bình hạnh phúc há chẳng vui vẻ lắm ư?
mymemory1212
10/05/2012
nero
10/05/2012
Có thể cho là vậy, há há.
Sáng này nắng ấm, Memo uống trà không? Anh thường uống trà buổi sáng, uống cà phê buổi tối, cũng khá thi vị.
Sáng này nắng ấm, Memo uống trà không? Anh thường uống trà buổi sáng, uống cà phê buổi tối, cũng khá thi vị.
mymemory1212
10/05/2012
Giọng văn sặc mùi ngọt ngào quá!huhu, giá mà mình trẻ hơn vài tuổi nhở?
Cho chị 1 tách trà!!!!!!!!!!!!!!!!
Cho chị 1 tách trà!!!!!!!!!!!!!!!!
nero
10/05/2012
mymemory1212, on 10/05/2012 - 09:55, said:
Giọng văn sặc mùi ngọt ngào quá!huhu, giá mà mình trẻ hơn vài tuổi nhở?
Cho chị 1 tách trà!!!!!!!!!!!!!!!!
Cho chị 1 tách trà!!!!!!!!!!!!!!!!
Em uống trà gì, nhà anh có trà mạn Thái Nguyên và trà Ô Long, trà Ô Long dễ uống hơn nhưng không thấm bằng trà Mạn.
mymemory1212
10/05/2012
Thuphai, on 10/05/2012 - 09:58, said:
Gái hơn 2 trai hơn 1 mà, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là yêu nhau thật lòng thôi.
Em uống trà gì, nhà anh có trà mạn Thái Nguyên và trà Ô Long, trà Ô Long dễ uống hơn nhưng không thấm bằng trà Mạn.
Em uống trà gì, nhà anh có trà mạn Thái Nguyên và trà Ô Long, trà Ô Long dễ uống hơn nhưng không thấm bằng trà Mạn.
Hiện thích cái gì... thấm thấm ấy!
Say thử 1 chút xem có chết được không?
nero
10/05/2012
Cùng lắm thì ngáp ngáp chứ die sao được. Mà Memo em ở đâu vậy? Hỏi để mai này còn biết mà đi thăm chứ ^^
mymemory1212
10/05/2012
nero
10/05/2012
mymemory1212
10/05/2012
Thuphai, on 10/05/2012 - 10:08, said:
Hà Nội những con đường tràn ngập gió hoa may phàng phất hương hoa sữa. Nên thơ quá. Ngày nhỏ anh cũng ở Kim Liên, giờ viễn xứ rồi.
Nhà Lãng ở KL à, chỗ chị ở gần ngay đó! Hehe, giờ Lãng đang viễn xứ nơi đâu?
nero
10/05/2012
mymemory1212, on 10/05/2012 - 10:14, said:
Quê chị ở nơi khác cơ. he, cũng thích thỉnh thoảng đi cuốc bộ thong dong trên mấy con đường yên tĩnh vào buổi tối.
Nhà Lãng ở KL à, chỗ chị ở gần ngay đó! Hehe, giờ Lãng đang viễn xứ nơi đâu?
Nhà Lãng ở KL à, chỗ chị ở gần ngay đó! Hehe, giờ Lãng đang viễn xứ nơi đâu?
Hiện giờ ta ở Ban Mê.
mymemory1212
10/05/2012
Thuphai, on 10/05/2012 - 10:15, said:
Đả đảo. Vừa mới e ngọt xớt mà sao qua chị rầu!
Hiện giờ ta ở Ban Mê.
Hiện giờ ta ở Ban Mê.
hehe, bữa trước xưng em với mấy anh chị trong dd thấy sướng sướng quá!
Nhưng được có chưa đầy 1 hôm, đã bị quần chúng phát hiện và vạch trần bộ mặt rồi. hịc, giờ không dám giả nai nữa. Mặc dù nhiều lúc cũng ...thèm thèm!


