Sửa bởi minhgurluver: 15/04/2012 - 19:14


HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Viết bởi maiduyen, 30/04/11 09:06
7043 replies to this topic
Thanked by 3 Members:
|
|
#5072
Gửi vào 15/04/2012 - 19:18
nhìu khi thấy nghẹt thở mún nổ tung vì sự quan tâm kiểm soát wá mức của ba má, dù bít ba má mún tốt cho con nhưng cảm giác mệt mỏi^^
Thanked by 3 Members:
|
|
#5073
Gửi vào 15/04/2012 - 19:32
Narcissus, on 15/04/2012 - 19:18, said:
nhìu khi thấy nghẹt thở mún nổ tung vì sự quan tâm kiểm soát wá mức của ba má, dù bít ba má mún tốt cho con nhưng cảm giác mệt mỏi^^
yên tâm đi. Thế này mới đúng là "con gái nhà lành", thế thì sau này mới được 1 thiếu gia giàu có đẹp trai con nhà gia giáo đến xin kiểm soát thay ba má =))))
Thanked by 5 Members:
|
|
#5074
Gửi vào 15/04/2012 - 19:58
Narcissus, on 15/04/2012 - 19:18, said:
nhìu khi thấy nghẹt thở mún nổ tung vì sự quan tâm kiểm soát wá mức của ba má, dù bít ba má mún tốt cho con nhưng cảm giác mệt mỏi^^
Chị và em cùng hoàn cảnh rồi. Nhiều lúc mệt mỏi vì có cảm giác cuộc sống không thuộc về mình, cần một góc riêng tư, một thoáng tự do. Nhiều lúc phẫn hận, đau khổ và chỉ mong được giải thoát. Nhưng nhiều lúc lại biết ơn pa má nhiều lắm! Đôi khi còn hãnh diện với bạn bè^^. Dù sao cũng cảm ơn vì tình yêu pa má đã dành cho và mong pa má sớm hiểu con của pa má đã lớn và có thể tự lập được rồi.
Narcissus, on 15/04/2012 - 19:12, said:
@Lãng: e tự viết thì cho 2 nv chính đến với nhau đi sao f chia cách ng ta, coi fim rất ghét kết cục hok có hậu như zậy^^
Hai nhân vật chính không đến đc với nhau nhưng mà con của họ lại đến được với nhau. Truyện này xoay quanh 2 thế hệ
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 15/04/2012 - 19:58
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#5076
Gửi vào 16/04/2012 - 00:31
Không biết post media , mọi người kích vào link xem tạm vậy
Sửa bởi manhtu: 16/04/2012 - 00:32
Thanked by 6 Members:
|
|
#5077
Gửi vào 16/04/2012 - 07:45
Xin lỗi, bởi vì anh iu em...
Gặp lại em trên con đường cũ đầy hoa bay, anh muốn bước thật nhanh nhưng sao chân anh không nhấc nổi
Em là gì nhỉ? Tình yêu hay cuộc đời anh?
Cho anh gọi thêm một tiếng Em Yêu nữa nhé, để anh lại cảm nhận được tình yêu dâng trào khi em từng chấp nhận yêu anh.
Cho anh gọi thêm một tiếng Em Yêu nữa nhé, để anh lại cảm nhận được rằng em đã từng bên anh
Và, cho anh gọi thêm một tiếng Em Yêu nữa nhé, để anh cảm nhận được đó chỉ là quá khứ khi em đã lạnh lùng rời xa anh...
Đừng giận anh em nhé, vì anh vẫn dõi theo bước em mỗi ngày
Đừng giận anh em nhé, vì anh vẫn nhớ em rất nhiều
Đừng giận anh em nhé, vì trong mơ anh vẫn gọi tên em
Xin lỗi đã làm phiền em...
Nếu em là mưa, anh vẫn xin là gió, vuốt ve ôm lấy em vào lòng và quấn quýt bên em
Nếu em là bờ cát, anh vẫn xin là những con sóng ru em những giấc ngủ ngon, kể em nghe những câu chuyện dài và vỗ về mỗi khi em buồn tủi
Nếu em là quá khứ, anh vẫn xin là một mảnh hồn vương lại, ôm giữ cái quá khứ ấy thật chặt để rồi tan biến vào đêm thâu kia với bao niềm nuối tiếc, nuối tiếc đấy nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc...
Nếu anh nói rằng cảm giác của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, có khi nào em sẽ giận anh vì đã làm phiền em không?
Anh lại xin lỗi, một lần nữa...
Vì, anh yêu em...
The way I feel for you would never change
Gặp lại em trên con đường cũ đầy hoa bay, anh muốn bước thật nhanh nhưng sao chân anh không nhấc nổi
Em là gì nhỉ? Tình yêu hay cuộc đời anh?
Cho anh gọi thêm một tiếng Em Yêu nữa nhé, để anh lại cảm nhận được tình yêu dâng trào khi em từng chấp nhận yêu anh.
Cho anh gọi thêm một tiếng Em Yêu nữa nhé, để anh lại cảm nhận được rằng em đã từng bên anh
Và, cho anh gọi thêm một tiếng Em Yêu nữa nhé, để anh cảm nhận được đó chỉ là quá khứ khi em đã lạnh lùng rời xa anh...
Đừng giận anh em nhé, vì anh vẫn dõi theo bước em mỗi ngày
Đừng giận anh em nhé, vì anh vẫn nhớ em rất nhiều
Đừng giận anh em nhé, vì trong mơ anh vẫn gọi tên em
Xin lỗi đã làm phiền em...
Nếu em là mưa, anh vẫn xin là gió, vuốt ve ôm lấy em vào lòng và quấn quýt bên em
Nếu em là bờ cát, anh vẫn xin là những con sóng ru em những giấc ngủ ngon, kể em nghe những câu chuyện dài và vỗ về mỗi khi em buồn tủi
Nếu em là quá khứ, anh vẫn xin là một mảnh hồn vương lại, ôm giữ cái quá khứ ấy thật chặt để rồi tan biến vào đêm thâu kia với bao niềm nuối tiếc, nuối tiếc đấy nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc...
Xin lỗi vì không thể quên em...
Hoa vẫn rơi trên con đường xưa cũ, và em, em có phải là hoa ấy?
Em từng nói không muốn làm hoa, vì hoa đẹp nhưng lại nhanh tàn. Em muốn làm một hạt cát thôi, cát không đẹp như hoa nhưng cát không sợ thời gian, cát vẫn sẽ luôn tồn tại.
Và, em vẫn luôn tồn tại trong anh đấy thôi!
Anh vẫn thế, vẫn yêu em như thế và vẫn ôm một nỗi buồn lan man như thế!
Nếu anh nói rằng cảm giác của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, có khi nào em sẽ giận anh vì đã làm phiền em không?
Anh lại xin lỗi, một lần nữa...
Vì, anh yêu em...
The way I feel for you would never change
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 16/04/2012 - 07:48
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#5082
Gửi vào 16/04/2012 - 12:04
langtuhoakimtuoc, on 15/04/2012 - 07:04, said:
@Light: Văn phong của chị khá giống với chị Giao Chi.
Nhưng mà thấy em viết lại muốn viết lại quá. Cái này hồi đấy chị cũng viết được khá nhiều nhưng rồi không thích nữa, vứt hết đi rồi giữ được mỗi đoạn mở đầu.
Magic power
CHƯƠNG I :
Đèn huỳnh quang từ từ bật sáng, rồi ánh sáng như những quân cờ domino điệu nghệ đổ thành 1 vòng xoáy rực rỡ bao trùm sân khấu. Các chàn trai của Lumos xuất hiện long lanh trên màn hình LED siêu rộng được dựng ở phía sau sân khấu, 5 màn hình nhỏ chiếu cận cảnh từng thành viên. 35000 fan hâm mộ cuồng nhiệt đồng loạt reo vang tên LUMOS khiến cả khán đài rung chuyển . Bầu không khí càng rực lửa khi 5 chàng trai tuyệt vời bất ngờ bước ra từ màn hình sau hiệu ứng khói mờ ảo. Giai điệu không thể cưỡng lại của " Magic power " mở màn cho buổi concert. Để thỏa mãn cơn khát của khán giả 5 chàng trai cháy hết mình với những vũ đạo bốc lửa, giai điệu sôi động.Cả khán đài dường như hòa làm 1 bởi những màn trình diễn công phu, âm nhạc mê hồn của Lumos trong suốt 25 bài hát. Cuối cùng 5 thành viên nắm tay nhau cùng hát vang những lời ca tha thiết của " Never say good bye" thay cho lời tạmbiệt. Khán giả gần như vỡ òa ra trong màn pháo hoa kết thúc kéo dài 5 phút. Cả khán đài ngập tràn trong ánh sáng lung linh của một biển màu.
Jen hạnh phúc ngắm nhìn quang cảnh diễm lệ đôi môi mỉm cười mãn ngyện. Cô tin chắc hàng nghìn fan hâm mộ cũng như cô đều có cảm giác như vừa được sống những phút giây trên thiên đường.
- Buổi diễn rất tuyệt! Cô thật may mắn khi được làm quản lý cho những chàng trai tài năng đáng yêu như vậy.Ông đạo diễn xởi lởi chúc mừng Jen.
Jen tỏ vẻ ngượng nghịu gật đầu cảm ơn.Hừm tài năng thì khôn thể chối cãi nhưng đáng yêu thì 101% là không. Cô thấy Lumos giống như những con sói đội lốt cừu đáng yêu thì đúng hơn. Và cô chính là bác nông dân tội nghiệp phải trông nom bầy sói ranh mãnh đó.
Khi Jen vẫn đang hỉ hả với phép so sánh của mình thì cả êkip làm chương trình đã kịp thống nhất sẽ có 1 bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng ngay tối nay. Jen luôn yêu thích những bữa tiệc náo nhiệt và thêm 1 ly martini sóng sánh nữa là hoàn hảo cho buổi tối nay.
- Anh là ma ca rồng quyến rũ nhất thể giới phải không cô bé ? Nhất định hôm nào anh phải mượn tổ trang phục bộ đồ hóa trang ấy về mới được. Giọng Yun hăm hở lôi tuột Jen khỏi cơn mơ màng.
- Chẳng cần thêm 2 chiếc răng nanh kinh dị ấy thì anh cũng giống ma cà rồng lắm rồi. Jen đáp lại bằng giọng vui vẻ nhiều hơn là mỉa mai, trong khi ánh mắt quét khắp phòng tìm các thành viênkhác.
Sun cùng Key đi ngay sau Yun, vẫn chí chóe nhau như thường lệ. Thả mình trong chiếc ghế bành êm ái Shin không khác gìmột đứa trẻ mải chơi say mê khám phá bộ trò chơi điện tử mới. Còn Prince vừa bướcra từ phòng thay đồ, trang phục diễn cầu kỳ nhường chỗ cho quần bò mài Gucci vừa khít, áo len cashmere hồng mềm mại tôn lên nước da trắng mịn tyệt đẹp. Prince duyên dáng gạt những lọn tóc óng ánh lòa xòa trước trán để hiện ra gương mặt lai hoàn hảo trộn lẫn nét lịch lãm lộng lẫy phương tây với vẻ đẹp mềm mại huyền bí phương đông .
Jen cá rằng hàng triệu cô gái sẽ phátđiên lên khi ngắm nhìn dáng vẻ " thiên thần " này của Prince. Songsau 3 năm trầm ải mình trong guồng quay showbiz khắc nghiệt Jen đã chẳng còn hứngthú với những vẻ đẹp sáng láng ấy nữa. Tuy thế Jen vẫn không rời mắt khỏi Prince vì cái vẻ loay hoay xoay sở ngó nghiêng lung tung của cậu mách bảo lại có chuyện không hay ho.
- Cậu đang giở trò gì vậy. Jen săm soi.
- Vòng may mắn của em rơi đâu mất ấy.Prince chỉ vào cổ tay trống trơn nơi đáng nhẽ phải là chiếc vòng xinh xắn ngự trị.
- Bình tĩnh nào chắc nó rơi quanh đây thôi. Mà có chiếc vòng nào lại nỡ rời bỏ 1 chủ nhân dễ thương như cậu chứ. Giọng Jen dẻo quẹo dỗ dành Prince.
Chết tiệt thật ! Nếu không tìm thấychiếc vòng Prince sẽ không thương tiếc cho nổ tung cả nơi này, đào bới từng cm2 để tìm kiếm mất Mới nghĩ tởi đấyJen đã rùng minh.
- Em đã tìm khắp nơi vẫn không thấy nó đâu cả. Mặt Prince ỉu xỉu như bánh mỳ nhúng nước.
- Lần cuối cậu thấy nó khi nào ? Jen sốt sắng hỏi .
- Trước khi lên sân khấu em vẫn đeo mà. Đúng rồi sân khấu, có thể nó bị rơi ra lúc em nhảy. Prince reo lên
Jen chưa kịp phản ứng Prince đã chạy như bay hướng về phía sân khấu . Jen vội vã đuổi theo với tốc độ nhanh nhất đôi bốt 10 phân cho phép.
- Dừng lại ! Cậu nên ở lại đây nếu không muốn bị những fan hâm mộ bấn loạn ngoài kia rợt cho tả tơi. Jen níu tay Prince lại. - Để chị tìm cho, cậu quên mất chị là đệ tử chân truyền của Sherlockhom à ?
- Cái gì mà chân truyền ? Đến conan đọc 10 lần mà vẫn không ngộ ra chiêu thức phạm tội . Prince véo má Jen lắc lắc như con lậtđật.
- Bỏ ra, bỏ ra, chị không phải gấu bông của cậu đâu. Đấy cứ đối xử tệ bạc với chị thế này sao không gặp quả báo chứ.Thôi không nhành nhỡ nữa. Cậu ra bảo Yun là cả nhóm cứ đi trước đi đừng để mọi người đợi . Chị sẽ gọi taxi đi sau. Nào nhanh lên còn ngó nghiêng gì nữa. Jen giơ chân lên dọa dẫm.
Không muốn ăn 1 cái đá đít Prince vụt chạy đi như con thỏ đồ chơi được lên giây cót, Jen chỉ biết nhìn theo cười trừ.Như 1 đứa trẻ nghịch ngợm, Jen nhún chân bước từng 3 bậc cầu thang 1. Sau mấy lầnsuýt trượt chân ngã Jen cũng trèo được lên sân khấu.
Bầu trời đêm mượt như nhung nhẹ nhàng bao phủ cả ko gian. Khán đài tráng lễ náo nhiệt ban nãy giờ như đang chìm sâu trong giấc ngủ im ắng lạnh lẽo . Jen khẽ chạnh lòng, những giấc mơ phù hoa đều chẳng bền lâu. Hít 1 hơi thật sâu làn khí khô lạnh Jen lấy lại tinh thần bắt đầu cuộc tìm kiếm. Trước tiên Jen đi dọc sân khấu , mắt căng ra đến một hạt bụi cũng không bỏ sót. Sau đó Jen tìm khắp xung quanh sân khấu rồi khán đài và các ngóc ngách. Sau 3 vòng lượn qua lượng lại cái sân khấu rộng tưởng vô tận Jen sẵn sàng đi chân trần còn hơn nhét bàn chân sưng phồng trở lại đôi bốt bó chặt.
Điều đáng lo lắng hơn là cô vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc vòng yêu quý của prince đâu. Cô đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Prince treo ngược mình lên trần nhà dùng bàn chải nhà vệ sinh cù châncho buồn đến chết. Cố sống cố chết Jen kiên nhẫn rà soát lại dưới bục sân khấu.Và có lẽ may mắn vẫn chưa rời bỏ cô, chiếc vòng da lộn màu nâu dập kl vừa sáng lóe lên dưới ánh đèn pin nhợt nhạt. Nhẹ nhàng trượt xuống khỏi sân khấu Jenvươn cánh tay mảnh mai chộp lấy chiếc vòng. Sẽ có người nợ cô nhiều thứ đây.
Không còn đủ sức lê lết đến bậc cầu thang Jen chọn 1 giải pháp nhanh gọn hơn : trèo lên. Song chiếc váy lụa dài chấmgót khiến mọi chuyện trở lên khó khăn. Thế rồi chiếc váy cũng vướng vào đâu đó kéo xoạc 1 đường dài từ gầu gối xiên xuống gót chân. Không thể tin nổi 30 phút trước Jen còn hoàn toàn lành lặn mà bây h không thể thê thảm hơn : Chân phồng rộp,váy rách tả tỏi, đâu tóc èo uột. Nếu đó không phải chiếc vòng đích thân mẹ Prince tặng cậu kỷ niệm alum đầu tiên xuất bản thì Jen thề sẽ giết cậu dù sau đó có bị fan xé tan xác ( Thế là còn nhẹ ).
***
P.S : Ah mà nếu em thích truyện kiếm hiệp tại sao không nghiên cứu lịch sử Việt Nam dùng tên , địa danh và các cột mốc lịch sử cho vào truyện có phải hay hơn là dùng địa danh TQ không
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












