HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
babynhoc
29/01/2012
...........................................
Sửa bởi babynhoc: 29/01/2012 - 19:46
Sửa bởi babynhoc: 29/01/2012 - 19:46
babynhoc
29/01/2012
Dịu Dàng
29/01/2012
babynhoc
29/01/2012
ThaoThao
30/01/2012
minhgurluver
30/01/2012
lâu không vào chơi, hóa ra hội vẫn còn những thành phần chủ chốt
tưởng chị thảo lên kế hoạch đào ngũ rồi cơ mà? sao vẫn làm trưởng thôn thế?
tưởng chị thảo lên kế hoạch đào ngũ rồi cơ mà? sao vẫn làm trưởng thôn thế?
Dịu Dàng
30/01/2012
ThaoThao
30/01/2012
Aries
30/01/2012
h chỉ muốn gặp lại bạn í vẫn giữa món wà đầu tiên cũg là cuối cùg mìh nhận đc từ bạn í, mìh luôn giữ bên người nhưg hog hề đeo nó bạn í hỏi hog thích sao mà hog đeo nó rất đẹp nhưg có hìh thánh giá mìh hog có đạo nên hog thể đeo, lúc bạn í đi mìh hog ra tiễn lần cuối, h này bạn í nói chuẩn bị cưới tự dưng mih thấy trog người khó chịu như mất cái jì đó ngày ấy lúc người ta ngỏ lời chíh mìh là người từ chối mà hog hề suy nghĩ jì cả bởi lúc đó mìh chỉ coi là bạn và giữa tụi mìh có nhìu khoảg cáh địa lí, tôn giáo..và suy nghĩ của mìh wá trẻ con ....hog bít thế này có gọi là iu hog hay là do tính ích kỷ chỉ muốn giữ người đó bên cạh....^^
ThaoThao
30/01/2012
không phải nếu phải đâu chờ đến lúc này con người ai cũng vậy lúc có thì thờ ơ đến khi mất lại hối tiếc chúc bạn may mắn lần sau
Dịu Dàng
30/01/2012
Ngày xưa anh nói:
"Anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa"!
Ngày xưa anh nói:
"Em như áng mây trôi, theo anh về cuối trời!"
Ngày xưa anh nói: "Không mơ ước cao sang,hay cung vàng gác tía"
Ngày xưa anh nói:
"Anh mơ có em thôi, cho tim hòa tiếng đời."
Ngày xưa anh nói:
"Tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lối."
Ngày xưa anh nói:
"Em ơi, có chia phôi mới biết tình lâu dài."
"Anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa"!
Ngày xưa anh nói:
"Em như áng mây trôi, theo anh về cuối trời!"
Ngày xưa anh nói: "Không mơ ước cao sang,hay cung vàng gác tía"
Ngày xưa anh nói:
"Anh mơ có em thôi, cho tim hòa tiếng đời."
Ngày xưa anh nói:
"Tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lối."
Ngày xưa anh nói:
"Em ơi, có chia phôi mới biết tình lâu dài."
ThaoThao
31/01/2012
hay đấy anna, cha đó nói vậy bà nói gì có khi nào đùa không
Sửa bởi nguyenthuthao: 31/01/2012 - 05:51
Sửa bởi nguyenthuthao: 31/01/2012 - 05:51
minhgurluver
31/01/2012
mivan, on 30/01/2012 - 21:10, said:
h chỉ muốn gặp lại bạn í vẫn giữa món wà đầu tiên cũg là cuối cùg mìh nhận đc từ bạn í, mìh luôn giữ bên người nhưg hog hề đeo nó bạn í hỏi hog thích sao mà hog đeo nó rất đẹp nhưg có hìh thánh giá mìh hog có đạo nên hog thể đeo, lúc bạn í đi mìh hog ra tiễn lần cuối, h này bạn í nói chuẩn bị cưới tự dưng mih thấy trog người khó chịu như mất cái jì đó ngày ấy lúc người ta ngỏ lời chíh mìh là người từ chối mà hog hề suy nghĩ jì cả bởi lúc đó mìh chỉ coi là bạn và giữa tụi mìh có nhìu khoảg cáh địa lí, tôn giáo..và suy nghĩ của mìh wá trẻ con ....hog bít thế này có gọi là iu hog hay là do tính ích kỷ chỉ muốn giữ người đó bên cạh....^^
ối zời, đời thủa nhà ai tặng thánh giá cho con gái nhà người ta =)) . Thế thì may quá chứ tiếc cái nỗi gì
ko suy nghĩ gì mà từ chối tức là không yêu. còn h thấy khó chịu thì là "đuổi tình thì tình chạy mà bơ tình thì tình theo"
Sửa bởi minhgurluver: 31/01/2012 - 16:17