HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
devuong
21/09/2011
Aries
21/09/2011
tưởg mìh đã hiểu??? nhưg thiệt ra mìh hog hiểu jì cả****** hoặc hiểu sai hoàn toàn*******mih hog thog mih như mih vẫn nghĩ!!?????????????
ThaoThao
22/09/2011
devuong
22/09/2011
Trích dẫn
Trong tiếng Anh: tình = love, yêu = love
Ta có phương trình:
<=> Tình yêu = Tình + yêu
<=> love.love = love+love
<=> love.love = 2love
<=> love.love - 2love = 0
<=> love (love - 2) = 0
<=> love = 0 hoặc love = 2
Suy ra:
Tình yêu hoặc là có từ cả hai phía (love = 2) hoặc chỉ là tình bạn (love = 0)
Phương trình tình yêu rõ ràng không nhận nghiệm love = 1
chứng tỏ rằng yêu đơn phương... chỉ là vô ích mà thôi...!
Ta có phương trình:
<=> Tình yêu = Tình + yêu
<=> love.love = love+love
<=> love.love = 2love
<=> love.love - 2love = 0
<=> love (love - 2) = 0
<=> love = 0 hoặc love = 2
Suy ra:
Tình yêu hoặc là có từ cả hai phía (love = 2) hoặc chỉ là tình bạn (love = 0)
Phương trình tình yêu rõ ràng không nhận nghiệm love = 1
chứng tỏ rằng yêu đơn phương... chỉ là vô ích mà thôi...!
Tình yêu = tình + yêu chứ ko phải là
Cứ yêu đi, cứ đơn phương đi , cứ theo những gì con tim mách bảo.
violet
22/09/2011
Aries
22/09/2011
penguin, on 22/09/2011 - 18:27, said:
v1 là gì thế? cho xin cái link, sao dạo này ko cập nhật tình hình nhìu wa'
violet, on 22/09/2011 - 18:27, said:
giống chỗ nào?
tuổi càng nhiều nỗi buồn càng nhiều chỉ có tiền là ít, cuộc sống vui ít buồn nhiều
tuổi càng nhiều nỗi buồn càng nhiều chỉ có tiền là ít, cuộc sống vui ít buồn nhiều
đug rùi, hồi xưa e có bít buồn là jì đâu, chỉ bít đc cảm giác buồn gần đây thui! ước jì lại trở về như xưa!!
violet
22/09/2011
mivan: chị biết từ lúc mới sinh ra đời không phải hai mươi mấy tuổi mới biết buồn như em
penguin: tỉ lệ thuận với buồn, nghịch với tiền
penguin: tỉ lệ thuận với buồn, nghịch với tiền
ThaoThao
22/09/2011
devuong
23/09/2011
Ren
23/09/2011
Hi em mới đón cà phê về, tranh thủ khoe bé ấy tý
Ảnh mang tính chất dìm hàng vì đt cùi và bé ấy cứ cọ quậy suốt ko sao chụp được . Mấy hôm đầu về ngoan lắm, tưởng hiền lành . Ai dè mấy hôm quen nhà rồi thì quậy tưng bừng , hết chạy chỗ này lại lục chỗ kia. Được cái là rất ham ăn
Ảnh mang tính chất dìm hàng vì đt cùi và bé ấy cứ cọ quậy suốt ko sao chụp được . Mấy hôm đầu về ngoan lắm, tưởng hiền lành . Ai dè mấy hôm quen nhà rồi thì quậy tưng bừng , hết chạy chỗ này lại lục chỗ kia. Được cái là rất ham ăn


