HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
violet
15/09/2011
peguin: cố lên em
mivan: thật hả mà em không ăn thịt thì ăn gì, kén ăn thế
mivan: thật hả mà em không ăn thịt thì ăn gì, kén ăn thế
Aries
15/09/2011
e rất dễ ăn, trừ thịt, cá cái ji e cug ăn đc hết , e đã nói e ăn chay tốt mà
chị penguin: ngày trước e cug có ý đih nhug lại chán, chúc chị học hành chăm chỉ đug lười jong e
chị penguin: ngày trước e cug có ý đih nhug lại chán, chúc chị học hành chăm chỉ đug lười jong e
Aries
15/09/2011
nếu có thể hết năm nay sẽ nghĩ, còn hog thì........hog dám nói trc điều ji, ngẫm lại a LHĐ nói đug, a ở đâu rùi ? e có chuyện muốn hỏi
ThaoThao
15/09/2011
không được chị pen, cấm mọi hình thức đánh lẻ phải 8 chung mới vui, có nhìu ý kiến sẽ tốt hơn
chào chị bagiadaukho, hy vọng nick không giống người
vân ởi vân ời.....
chào chị bagiadaukho, hy vọng nick không giống người
vân ởi vân ời.....
ThaoThao
15/09/2011
qua bên coi tử vi coi đi chị, mặc dù em thấy coi chỉ đúng 1 ít nào đó , cuộc đời là bể khổ
tinhco
15/09/2011
bagiadaukho, on 15/09/2011 - 21:16, said:
( ( có lẽ tại số, đổi nịk cũng không thay đổi dc đâu. ( (
Ây dzà, e là có kinh no trong việc cái nick nó vận vào người lắm đó, ko thì là cái nick phần nào cũng phản ánh hình ảnh của mình lúc đó
Nhưng mà cũng đồng ý nếu có thể đổi nick, ko thay đổi nhiều thì thay đổi chút chút ví dụ là bagiavuive, thế là cứ đọc đến cái chữ vui vẻ là cái miệng lại nhếch nhếch lên một chút
devuong
16/09/2011
devuong
16/09/2011
devuong
16/09/2011
penguin, on 15/09/2011 - 18:58, said:
đúng, tự dưng thấy nhớ sách vở ghê chán rồi đi học típ thoai
Nhưng giữa đường thấy oải quá.Già rùi học mãi ko thấy vô đầu.
Năm nay là năm gì mà chán chán chán kinh khủng, chán từ tết đến giờ vẫn chưa hết chán
ThaoThao
16/09/2011
devuong
16/09/2011
Vậy á. Dạo này thời tiết Sài Gòn thế nào em?
Ở ngoài này thì buổi tối trời lạnh một tí. Tranh thủ thời tiết vậy nên tối qua chị vừa đi ăn mấy món nướng thấy ngon cực.
Ở ngoài này thì buổi tối trời lạnh một tí. Tranh thủ thời tiết vậy nên tối qua chị vừa đi ăn mấy món nướng thấy ngon cực.
ThaoThao
16/09/2011
trong lúc rảnh rỗi mò mẫm lung tung em đã lỡ phát hiện ra được bí mật của 1 người, người gì mà ngốc thế, giờ em mới hiểu được cái độ ngốc của... , thông báo với chị em sắp có phim hay để xem, nhưng cái này hơi lăn tăn vì là chuyện riêng tư của ... không bít có nên hay không? có người đồng ý em sẽ làm liền


