HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Dịu Dàng
19/08/2011
TLHC, giakhoa: định qua bên coi tướng nhưng thấy hình chẳng ra gì nên không dám post bên đó, giakhoa phán thế còn ai dám rước tớ nữa.
thảo chị: tại cái số em phải lo bươn chải kiếm miếng ăn hằng ngày từ rất sớm nên già trước tuổi. em ghét nhất là đôi mắt của mình
thảo chị: tại cái số em phải lo bươn chải kiếm miếng ăn hằng ngày từ rất sớm nên già trước tuổi. em ghét nhất là đôi mắt của mình
Cự Cơ
19/08/2011
anna, on 19/08/2011 - 22:22, said:
TLHC, giakhoa: định qua bên coi tướng nhưng thấy hình chẳng ra gì nên không dám post bên đó, giakhoa phán thế còn ai dám rước tớ nữa.
thảo chị: tại cái số em phải lo bươn chải kiếm miếng ăn hằng ngày từ rất sớm nên già trước tuổi. em ghét nhất là đôi mắt của mình
thảo chị: tại cái số em phải lo bươn chải kiếm miếng ăn hằng ngày từ rất sớm nên già trước tuổi. em ghét nhất là đôi mắt của mình
Đúng là đôi mắt của em nhìn rất buồn
Cự Cơ
19/08/2011
Hôm nay vừa đi liên hoan người Bạn, giờ mới về đến nhà, uống hơi nhiều hic hic
ThaoThao
20/08/2011
Cự Cơ
20/08/2011
violet
20/08/2011
thích mẫu người đàn ông không rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, có vẻ khó tìm quá
Aries
20/08/2011
violet: em thích con trai mỗi thứ nên bít 1 chút nhưng hog fải là nghiện đâu nhé
thảo: có bít ji hog mà cứ phán tùm lum, zậy mắt vân khổ vì...cái jì
thảo: có bít ji hog mà cứ phán tùm lum, zậy mắt vân khổ vì...cái jì
ThaoThao
20/08/2011
thích mẫu người đam mê cờ bạc vì có khả năng làm giàu rất nhanh ,
" thà 1 phút huy hoàng tồi chợt tắt
còn hơn le lói suốt trăm năm "
đây là câu châm ngôn sống của thảo
" thà 1 phút huy hoàng tồi chợt tắt
còn hơn le lói suốt trăm năm "
đây là câu châm ngôn sống của thảo
violet
20/08/2011
ThaoThao
20/08/2011
mivan, on 20/08/2011 - 19:12, said:
violet: em thích con trai mỗi thứ nên bít 1 chút nhưng hog fải là nghiện đâu nhé
thảo: có bít ji hog mà cứ phán tùm lum, zậy mắt vân khổ vì...cái jì
thảo: có bít ji hog mà cứ phán tùm lum, zậy mắt vân khổ vì...cái jì
mắt vân khổ vì zai, tốn nhìu nước mắt cho zai lắm, cứ từ từ mà thưởng thức nhé cô em
violet: thời buổi gì rùi, cổ hủ
Aries
20/08/2011
em đag mong chờ tới khoảnh khắc đấy ạ , zai nào làm em rơi nước mắt em sẽ quyết lấy cho bằng đc
ThaoThao
20/08/2011
tháng cô hồn có khác, thấy bạn bất bình thường, úm ba la xi bùa hồn bạn vân mau trở về ngay
chị penguin quyết định cai net, dứt tình với tvls vì đại nghiệp chống lầy
chị penguin quyết định cai net, dứt tình với tvls vì đại nghiệp chống lầy
Dịu Dàng
21/08/2011
ThaoThao
21/08/2011
tặng mấy anh nam đi tán gái
"Tớ sẽ không ví ấy như chim trên trời, vì tuy ấy đẹp nhưng đâu để dành cho tớ
Tớ sẽ không ví ấy như hoa hồng, vì hồng nào mà chẳng có gai
Tớ sẽ không coi ấy như những kiều nữ chân dài, vì tớ biết tớ sẽ chẳng thể với tới ấy ...
Tớ sẽ không ví ấy như pha lê hay thủy tinh, chúng tuy long lanh nhưng rất dễ vỡ
Tớ sẽ không ví ấy như 1 bản nhạc, bởi nó luôn chỉ có 1 giai điệu, 1 cảm xúc
Tớ sẽ không ví ấy như những nhạc cụ,chúng không thể làm được gì nếu như không có tớ ở bên
Tớ sẽ không ví ấy như mặt trời, sáng lên đằng Đông, chiều đã sang phía khác ..
Tớ sẽ không coi ấy lớn hơn tất cả, bởi nếu vậy tớ sẽ chẳng thế nào chở che cho ấy
Tớ sẽ không ví ấy như công chúa tuyết, nàng tuy lộng lẫy nhưng không có một trái tim ấm ấp như ấy ...
Ấy biết không ...
Tớ muốn ấy là con chim kia, trong khi tớ là đôi cánh, để tớ có thể đưa ấy đi khắp muôn nơi ..
Tớ muốn ấy là loài hoa huệ, với những cánh trắng tinh khôi giản dị ..
Tớ chỉ muốn ấy là một cô gái nhỏ bé, nhưng bù lại có một trái tim to lớn
Tớ chỉ muốn ấy là một cốc cà phê, vì hương thơm và sự ấm áp từ ấy đôi khi pha lê cũng chẳng mua được
Tớ muốn ấy là những nốt nhạc, trong những cảm xúc khác nhau, những giai điệu khác nhau trong tâm hồn ấy làm tớ thấy đồng cảm
Tớ muốn ấy là một nhạc công, người luôn thể hiện xuất sắc nhất những câu chuyện cổ tích ...
Tớ muốn ấy là chiếc bóng, dù mặt trời hay mặt trăng, dù đêm tối hay ngày hè, ấy luôn ở bên tớ...
Tớ sẽ coi ấy nhỏ bé hơn tớ, để tớ trong mắt ấy được to lớn hơn ...
Tớ sẽ coi ấy như ngọn nến đêm giáng sinh, huyền ảo mà ấm áp ....
Thực sự .. tớ muốn nói nhiều điều lắm, nhưng có lẽ ấy sẽ chẳng biết hoặc chẳng thèm để tâm những điều tớ nói đâu ... nhỉ
Tớ tuy không thể làm ấy cười... nhưng tớ biết vỗ về mỗi khi ấy khóc
Tớ tuy không giàu về tiền bạc, nhưng tớ giàu về nghị lực
Tớ tuy không đẹp về hình thức, nhưng tớ biết con người tớ không xấu
Trái tim của tớ .. tuy không quý như vàng .. nhưng nó ấm áp hơn vàng, hay thậm chí là kim cương đấy ấy ạh
Và ấy ơi ..
Ấy tuy không phải là người xinh nhất, nhưng đối với tớ, ấy đặc biệt nhất
Ấy ơi !!
Tớ ... tớ thik ấy Tớ thik ấy nhiều lắm ^^ "
"Tớ sẽ không ví ấy như chim trên trời, vì tuy ấy đẹp nhưng đâu để dành cho tớ
Tớ sẽ không ví ấy như hoa hồng, vì hồng nào mà chẳng có gai
Tớ sẽ không coi ấy như những kiều nữ chân dài, vì tớ biết tớ sẽ chẳng thể với tới ấy ...
Tớ sẽ không ví ấy như pha lê hay thủy tinh, chúng tuy long lanh nhưng rất dễ vỡ
Tớ sẽ không ví ấy như 1 bản nhạc, bởi nó luôn chỉ có 1 giai điệu, 1 cảm xúc
Tớ sẽ không ví ấy như những nhạc cụ,chúng không thể làm được gì nếu như không có tớ ở bên
Tớ sẽ không ví ấy như mặt trời, sáng lên đằng Đông, chiều đã sang phía khác ..
Tớ sẽ không coi ấy lớn hơn tất cả, bởi nếu vậy tớ sẽ chẳng thế nào chở che cho ấy
Tớ sẽ không ví ấy như công chúa tuyết, nàng tuy lộng lẫy nhưng không có một trái tim ấm ấp như ấy ...
Ấy biết không ...
Tớ muốn ấy là con chim kia, trong khi tớ là đôi cánh, để tớ có thể đưa ấy đi khắp muôn nơi ..
Tớ muốn ấy là loài hoa huệ, với những cánh trắng tinh khôi giản dị ..
Tớ chỉ muốn ấy là một cô gái nhỏ bé, nhưng bù lại có một trái tim to lớn
Tớ chỉ muốn ấy là một cốc cà phê, vì hương thơm và sự ấm áp từ ấy đôi khi pha lê cũng chẳng mua được
Tớ muốn ấy là những nốt nhạc, trong những cảm xúc khác nhau, những giai điệu khác nhau trong tâm hồn ấy làm tớ thấy đồng cảm
Tớ muốn ấy là một nhạc công, người luôn thể hiện xuất sắc nhất những câu chuyện cổ tích ...
Tớ muốn ấy là chiếc bóng, dù mặt trời hay mặt trăng, dù đêm tối hay ngày hè, ấy luôn ở bên tớ...
Tớ sẽ coi ấy nhỏ bé hơn tớ, để tớ trong mắt ấy được to lớn hơn ...
Tớ sẽ coi ấy như ngọn nến đêm giáng sinh, huyền ảo mà ấm áp ....
Thực sự .. tớ muốn nói nhiều điều lắm, nhưng có lẽ ấy sẽ chẳng biết hoặc chẳng thèm để tâm những điều tớ nói đâu ... nhỉ
Tớ tuy không thể làm ấy cười... nhưng tớ biết vỗ về mỗi khi ấy khóc
Tớ tuy không giàu về tiền bạc, nhưng tớ giàu về nghị lực
Tớ tuy không đẹp về hình thức, nhưng tớ biết con người tớ không xấu
Trái tim của tớ .. tuy không quý như vàng .. nhưng nó ấm áp hơn vàng, hay thậm chí là kim cương đấy ấy ạh
Và ấy ơi ..
Ấy tuy không phải là người xinh nhất, nhưng đối với tớ, ấy đặc biệt nhất
Ấy ơi !!
Tớ ... tớ thik ấy Tớ thik ấy nhiều lắm ^^ "


