

HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
#2716
Gửi vào 16/08/2011 - 20:20
#2717
Gửi vào 16/08/2011 - 21:51
#2718
Gửi vào 16/08/2011 - 22:36
thiên duyên tiền định )
#2719
Gửi vào 17/08/2011 - 05:37
#2720
Gửi vào 17/08/2011 - 05:54
#2721
Gửi vào 17/08/2011 - 09:17
tại công việc nhàn quá , suốt ngày ngồi máy , nên phải lướt net học hỏi tí thui
#2722
Gửi vào 17/08/2011 - 12:03
cựcơ: anh coi tướng giỏi thế chắc sẽ gặp khó khăn trong việc tìm hồng nhan tri kỷ đấy
giakhoa, cựcơ, TLHC: cho em hỏi 3 anh bít coi tướng mẫu người sẽ chọn làm vợ sẽ như thế nào, hình dáng tính tình ra sao ?
#2723
Gửi vào 17/08/2011 - 12:14
#2724
Gửi vào 17/08/2011 - 13:00
anna, on 17/08/2011 - 12:03, said:
cựcơ: anh coi tướng giỏi thế chắc sẽ gặp khó khăn trong việc tìm hồng nhan tri kỷ đấy
giakhoa, cựcơ, TLHC: cho em hỏi 3 anh bít coi tướng mẫu người sẽ chọn làm vợ sẽ như thế nào, hình dáng tính tình ra sao ?
thanh long coi tứong vì sở thích thui , ko có ý lấy coi tướng học để tìm tri kỷ , nhưng mình biết dù chẳng đòi hỏi , chắc chắn người tánh tình phù hợp với mình thì tướng cách cũng ko tệ , vì tướng tùy tâm sinh .
Theo lời của bà thầy bói hồi xưa thì sau này vợ mình là người học thức , gia giáo ..
#2725
Gửi vào 17/08/2011 - 17:43
penguin, on 17/08/2011 - 09:05, said:
Dường như những người sử dụng Internet đang vướng vào một cơn nghiền thực sự. Họ nói gì khi thiếu nó?
Điều này nghe có vẻ quen quen: Bạn ra ngoài ăn tối với bạn bè, mọi chuyện đang rất vui vẻ, cho đến khi cơn nghiền ập tới. Đã 20 phút trôi qua, bạn cảm thấy "ngứa tay" muốn vào Facebook, Twitter, Foursquare hay kiểm tra email.
Đây không còn là cảm giác thèm muốn, nó là một đòi hỏi cần đáp ứng. Cuối cùng bạn bị thôi thúc tới mức phải lén rút điện thoại và "chọc chạch" dưới gầm bàn - hoặc giả có chuyện đột xuất phải rời bàn ăn, vô nhà tắm... nhưng thực ra là tìm chút không gian riêng để vào mạng.
Dường như những người sử dụng Internet đang vướng vào một cơn nghiền thực sự. Và theo một vài cuộc thăm dò được công bố gần đây, vấn đề khá nghiêm trọng.
Một thăm dò mới đây của hãng TeleNav cho thấy quá nửa số người được hỏi thà bỏ sô-cô-la, đồ uống có cồn và cà phê cả tuần lễ hơn là phải tạm xa chiếc điện thoại một thời gian ngắn.
Một phần ba đối tượng thăm dò sẵn sàng quên chuyện yêu đương, 22% sẵn sàng quên luôn chuyện đánh răng và 21% chấp nhận bỏ giày đi chân không chứ không rời điện thoại. 66% cho biết họ đi ngủ với chiếc điện thoại thông minh nằm kế bên.
Theo một báo cáo của công ty Intersperience (Anh), cơn nghiền mạng này có vẻ mãnh liệt khi mọi người miêu tả 24 giờ không Internet giống như đang cai nghiện rượu và thuốc lá vậy.
Khoảng 40% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy cô đơn khi không có Internet, và 53% thấy bồn chồn rối tung với sự thiếu thốn này. Một người miêu tả chuyện "ngắt kết nối" giống như bị chặt tay vậy.
Tương tự, trong một thăm dò khác do Đại học Maryland tiến hành, các sinh viên có biểu hiện giống như đang cai nghiện khi họ đột ngột bị cắt net và các phương tiện truyền thông.
Điều này cũng khá phổ biến. Một cô bạn người Mỹ nói 24 giờ không mạng thật sự "vật vã như cai nghiện", một sinh viên người Argentina thấy như thể đã "tiêu tùng", còn cậu sinh viên tới từ Lebanon thì gần như "phát ốm".
Những sinh viên này cho biết họ cũng đón nhận những niềm vui cuộc sống bên cạnh việc lướt web và dạo chơi các mạng xã hội, tuy nhiên vẫn cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt và bồn chồn khi thiếu nó.
"Tôi nghiền mạng rồi, không thể thiếu nó được," một sinh viên người Anh nói. "Làm thế nào tôi vượt qua được 24 giờ không mạng chứ?"
Một người viết: "Cảm giác trống rỗng bủa vây tôi." Một người khác "cảm thấy thực sự thiếu thốn."
Bạn có những triệu chứng giống họ không?
CÓ, CÓ
Ngày làm việc nào trong tuần mình cũng dòm net ^.^
Tuy nhiên đợt nào dự án bận thì mình tự nhiên quên net. Nhưng kiểu bận này xưa nay vốn hiếm
Ngày thứ 7, chủ nhật có thể ko vào net vẫn ko thấy sao
Như vậy đã đc kết là nghiện chưa?
#2726
Gửi vào 17/08/2011 - 19:37
anna: e hog tin rùi chị nói chưa e có tin hog , chị thích tự nhiên hơn
#2727
Gửi vào 17/08/2011 - 20:18
hên quá mình không nghiện net
TLHC: bác có chỗ nào coi bói tin cậy không chỉ em với, chứ em toàn gặp mấy bà vớ vẩn, vừa tốn tiền ngu vừa trút bực vào người không có cái dại nào bằng,nghĩ cũng lạ ngu nhìu lần rùi mà đến giờ vẫn chưa hết ngu
#2728
Gửi vào 17/08/2011 - 21:16
#2729
Gửi vào 17/08/2011 - 22:29
nguyenthuthao, on 17/08/2011 - 20:18, said:
hên quá mình không nghiện net
TLHC: bác có chỗ nào coi bói tin cậy không chỉ em với, chứ em toàn gặp mấy bà vớ vẩn, vừa tốn tiền ngu vừa trút bực vào người không có cái dại nào bằng,nghĩ cũng lạ ngu nhìu lần rùi mà đến giờ vẫn chưa hết ngu
em ko có hay đi coi bói nên ko biết chị , bà thầy bói mà em nói khi trước thì rất đáng tin cậy , vì bả lấy lá số cho nhiều người tỏng họ nhà em và sau này đề ứng hết , bả là người Tàu sống bên Miên , nhưng mà đã 27 năm rồi ,chả biết còn sống không
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












