←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ

ThaoThao's Photo ThaoThao 10/08/2011

2 bác thiệt là sáng suốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 10/08/2011

kd bằng vốn tự có đi,có gì thì kd ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/08/2011

trước hết chị phải tạo ra nhìu vốn, chơi cổ phiếu, vàng sáng mua chiều bán...khi có trong tay 1 số tiền kha khá rùi thì mở một cửa hàng thời trang... em thích như vậy chị thấy thế nào hay 2 chị em mình hợp tác đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 10/08/2011

@mivan

Trên bàn tay của em có nói là nếu kinh doanh có bạn bè giúp đỡ thì sẽ thành công, còn em tự đứng ra kinh doanh thì sẽ thất bại đó.
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 10/08/2011

mẹ ơi nghe xong con muốn xỉu, kd kiểu này chỉ có mà cầm bát, đâu dễ như thế hở cưng
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 10/08/2011

mẹ ơi nghe xong con muốn xỉu, kd kiểu này chỉ có mà cầm bát, đâu dễ như thế hở cưng
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 10/08/2011

cự cơ: vậy fải làm chung à, em cũng thích làm chung lém nhug chưa tìm đc ai hợp tác hết, mà anh có thể coi giúp em bao h mới có khả năng tự mình làm chủ hog?em chán làm rùi
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 10/08/2011

chị nói giống má em quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, em cố nữa chắc bị bệnh tim mất. câu chị hỏi em trả lời rùi, làm ji cug đc, mà chị hog tin em hả, chị bày em đi rùi em mới kiếm sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 10/08/2011

chẳng bít sinh nhầm ngày giờ mà máu làm bà chủ thế hở, để từ từ tui nghĩ ra kế hay rùi bày cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/08/2011

Nỗi buồn tù túng
Nhốt ở trong lòng
Khóc cũng không
Mà cười cũng không
Nặng nề, bứt rứt

Thắp một ngọn đèn
Soi bóng mình
Trong đêm
lặng thinh
Khóc
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/08/2011

em tặng vân chị đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cựcơ: anh hog coi giúp 2 chị đi kìa
Trích dẫn

violet's Photo violet 10/08/2011

làm ăn buôn bán đâu phải chuyện 1 sớm 1 chiều, không phải chuyện đùa, phải tính toán kỹ lưỡng nên nghe theo sự hướng dẫn của ba mẹ thì tốt hơn, cũng lo chống lầy đi, lớn rùi mà suy nghĩ bồng bột trẻ con quá
Trích dẫn

devuong's Photo devuong 11/08/2011

Sao thế cưng, trùi ui nhìn tụi nghiệp chưa kìa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Qua đây chị bồng bế tí nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

devuong's Photo devuong 11/08/2011

Trích dẫn

nghe mà mém xịu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sao kì dzạ, cũng đắt đào lắm mà ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thiệt ra tính cách cũng hơi kỳ lạ nên chỉ sợ nó là thật
Đừng lo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tính hơi kỳ lạ nhưng mang lại cảm giác sảng khoái, đầy thú vị.
Chỉ cần mềm lại một chút, biết nhún một chút. Mình cũng đang phải học cách "nhún nhường" trong tình yêu nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nhanhau: 11/08/2011 - 13:02
Trích dẫn

devuong's Photo devuong 11/08/2011

Chỉ nên "quất" khi yêu thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn