HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Dịu Dàng
09/08/2011
tưởng gì hình tắm biển em có mà đầy,chất lượng hơn của anh ryan nhìu
Sửa bởi anna: 09/08/2011 - 20:32
Sửa bởi anna: 09/08/2011 - 20:32
violet
09/08/2011
chị đang thắc mắc ảnh này mới hay cũ vậy, nhìn nước hình thì là ảnh cũ, nhưng lúc đó làm gì đã có sữa bột với lại hình ổ bánh mì cũng giống bây giờ hơn
Dịu Dàng
09/08/2011
100% ảnh cũ vio chị
pen chị làm em mừng hụt quá, tưởng được chiêm ngưỡng nhan sắc của chị
Sửa bởi anna: 09/08/2011 - 22:32
pen chị làm em mừng hụt quá, tưởng được chiêm ngưỡng nhan sắc của chị
Sửa bởi anna: 09/08/2011 - 22:32
Thanh.Long
09/08/2011
cuộc sống trớ trêu quá , mình coi trọng điều gì thì bị điều đó làm khổ , nhưng nếu không yêu thì cuộc đời không ý nghĩa , đành chấp nhận chịu khổ , chứ không chịu lỗ
ThaoThao
10/08/2011
ThanhLongHoaCai, on 09/08/2011 - 22:52, said:
cuộc sống trớ trêu quá , mình coi trọng điều gì thì bị điều đó làm khổ , nhưng nếu không yêu thì cuộc đời không ý nghĩa , đành chấp nhận chịu khổ , chứ không chịu lỗ
tại bác chọn đấy nhé , đường quang không đi đâm quàng bụi rậm
hôm qua ngủ nằm mơ bị mắng, chắc tối nay có người chửi


