HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Dịu Dàng
07/05/2011
nguyenthuthao, on 07/05/2011 - 21:20, said:
tính vậy cũng được đi làm một time có thêm kinh nghiệm sống chứ tui thấy bà đễ bị người ta lừa lắm đấy, cả tin, thương người, không thích nịnh bợ phải hông? có ngày hại mình nhe , nghe giọng có vẻ buồn đời vậy, chắc phải lên SG làm nên chán hả, rồi sẽ quen thui
@nguyenthuthao: lừa tình hay lừa tiền vậy chị :lol: :lol:
ThaoThao
07/05/2011
pen
07/05/2011
mivan, on 07/05/2011 - 21:10, said:
uh biết rồi, hôm nào rãnh thì đi, mình sẽ đi làm một thời gian rồi tính việc kd sau
Hii, bé mivan đừng nản. Nếu thích thì cứ làm, cũng ko nên tin tuyệt đối vào Tử Vi quá. Chuyên gì mà có đam mê cũng dễ thành công muh
Cơ mà đi làm 1 thời gian lấy kinh nghiệm cũng tốt ấy (về nhiều mặt)
Sửa bởi penguin: 07/05/2011 - 21:56
ThaoThao
07/05/2011
@penguin: đang buồn mà nhìn thấy cái avatar của chị cũng hết buồn luôn
:lol:
Ren
08/05/2011
penguin, on 07/05/2011 - 10:50, said:
Tự an ủi thui đấy mà
Đùa chứ, càng già càng khó yêu. Thấy cứ nhạt nhạt sao ấy
Đùa chứ, càng già càng khó yêu. Thấy cứ nhạt nhạt sao ấy
Từ từ khoai nó mới nhừ mà chị . Dì em cũng lấy chồng muộn mà giờ sung sướng hạnh phúc hơn khối người lấy sớm ấy chứ Tranh thủ lúc còn single làm những việc mà mình thích , kẻo sau này chồng con lại không có thời gian nữa ^ ^ .
Tpaint
08/05/2011
Cự Cơ
08/05/2011
anna, on 08/05/2011 - 11:26, said:
người ta hay nói " hồng nhan bạc phận " em thấy nó đúng quá
Thời nào cũng đúng em à, thời xưa thì làm lẽ, thời nay thì làm bồ nhí.
Tpaint, on 08/05/2011 - 13:11, said:
bây giờ là hồng nhan bạc triệu em ơi, câu đó thời nay không còn đúng nữa đâu B)B)
Bạc triệu được mấy năm, đến khi hoa tàn thì Bạc gì ?
Aries
08/05/2011
@thao: cảm ơn coi giúp mình, nếu được như bạn nói thì tốt quá rùi còn gì, mà cho mình hỏi ở xa là ở đâu vậy?
Aries
08/05/2011
ThaoThao
08/05/2011
mivan, on 08/05/2011 - 18:06, said:
@thao: cảm ơn coi giúp mình, nếu được như bạn nói thì tốt quá rùi còn gì, mà cho mình hỏi ở xa là ở đâu vậy?
có gì đâu, tui coi cho bà phải vận dụng hết giác quan thứ 6,7,8 của tui mới coi được như vậy đó, câu hỏi này của bà khó trả lời lắm để tối về tui vận công thêm giác quan 9,10 nữa rùi báo cho bà sau.
ThaoThao
08/05/2011
Cự Cơ, on 08/05/2011 - 17:31, said:
Thời nào cũng đúng em à, thời xưa thì làm lẽ, thời nay thì làm bồ nhí.
@cự cơ: sao anh bi quan vậy, đâu phải cô nào cũng vậy, anh có rãnh thì qua coi tử vi giúp em với!!!!!!!
@cự cơ: sao anh bi quan vậy, đâu phải cô nào cũng vậy, anh có rãnh thì qua coi tử vi giúp em với!!!!!!!
@cự cơ: anh nói vậy làm người đẹp mivan nhói tim đấy, cô ấy mà bị bệnh tim thì a có chịu trách nhiệm được không? ;)
Sửa bởi nguyenthuthao: 08/05/2011 - 18:20
Cự Cơ
08/05/2011
mivan, on 08/05/2011 - 18:08, said:
@cự cơ: sao anh bi quan vậy, đâu phải cô nào cũng vậy, anh có rãnh thì qua coi tử vi giúp em với!!!!!!!
Thực ra đây không phải là box nhân tướng học lên anh ko nói nhiều, không phải cứ hồng nhan là bạc mệnh, điệu kiện hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan kèm theo tính cách lẳng lơ dâm đãng mới thuộc cách bạc mệnh, còn hồng nhan mà tính cách nghiêm nghị, ko lả lơi thì lại là tướng mệnh phụ phu nhân, nhưng thực tế thì hồng nhan thường kèm theo tính cách lẳng lơ, dâm đãng thì nhiều.
Aries
08/05/2011
nguyenthuthao, on 08/05/2011 - 18:17, said:
@cự cơ: anh nói vậy làm người đẹp mivan nhói tim đấy, cô ấy mà bị bệnh tim thì a có chịu trách nhiệm được không?
;) @thao: tim mình khỏe lắm, với lại mình tự nhận thấy mình làm sao dám sánh với 2 chữ " hồng nhan" chứ nên không sợ "bạc phận", hay "bạc triệu"... gì hết ;)
Aries
08/05/2011
Cự Cơ, on 08/05/2011 - 21:29, said:
Thực ra đây không phải là box nhân tướng học lên anh ko nói nhiều, không phải cứ hồng nhan là bạc mệnh, điệu kiện hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan kèm theo tính cách lẳng lơ dâm đãng mới thuộc cách bạc mệnh, còn hồng nhan mà tính cách nghiêm nghị, ko lả lơi thì lại là tướng mệnh phụ phu nhân, nhưng thực tế thì hồng nhan thường kèm theo tính cách lẳng lơ, dâm đãng thì nhiều.
@cự cơ: cho em hỏi nhìn tướng ntn thì là lẳng lơ? em có cô bạn mệnh có đào hoa, mà em thấy cô ấy quen quá trời người cuối cùng thì vẫn đang tìm kiếm nữa, mà hiện giờ người tiếp theo mà cô ấy quen là cậu ruột của em, nhà cô ấy gần nhà em và cũng là bạn học từ cấp 2- cấp 3 của em , mặc dù không chơi thân nhưng em ít nhiều cũng hiểu tính cô ấy, em thấy cô ấy vừa quen cậu em còn quen thêm người khác nữa. nói cậu em mà không chịu nghe, đúng là t/y làm cho con người ta mù quáng.