

HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
#1861
Gửi vào 18/06/2011 - 12:11
#1862
Gửi vào 18/06/2011 - 12:12
miễn cưỡng ko hạnh phúc
#1864
Gửi vào 18/06/2011 - 12:19
#1865
Gửi vào 18/06/2011 - 12:57
legacy, on 18/06/2011 - 11:14, said:
Nói với em là anh yêu em thật lòng hay là đi theo em chờ em nó bị cướp nhảy ra cứu(cẩn thận em nó nghi giở trò)
Hay là thật lòng để thằng khác nẫng tay trên ôm cái danh quân tử mà lặng thầm tự xử
Kế vẫn là kế,dùng vẫn phải dùng...Phân biệt quân tử và tiểu nhân tức là kế phục vụ mục đích tốt hay xấu.
Nếu vì yêu thương thực lòng giữa 2 người mà cha mẹ không cho thì dùng kế làm chất xúc tác thì không còn gì bằng.
Đôi lúc sự thật lòng cũng là kế.
Các Hạ nói thế chứng tỏ Các Hạ chả hiểu một tí gì về hai chữ "Thật Lòng" trong tình yêu
#1866
Gửi vào 18/06/2011 - 13:20
Nhưng trong quá trình đến với nhau phải trải qua 1 quá trình suy tính,suy nghĩ cách nào để chinh phục.
Hiểu chưa em trai
#1867
Gửi vào 18/06/2011 - 16:06
legacy, on 18/06/2011 - 11:14, said:
Nói với em là anh yêu em thật lòng hay là đi theo em chờ em nó bị cướp nhảy ra cứu(cẩn thận em nó nghi giở trò)
Hay là thật lòng để thằng khác nẫng tay trên ôm cái danh quân tử mà lặng thầm tự xử
Kế vẫn là kế,dùng vẫn phải dùng...Phân biệt quân tử và tiểu nhân tức là kế phục vụ mục đích tốt hay xấu.
Nếu vì yêu thương thực lòng giữa 2 người mà cha mẹ không cho thì dùng kế làm chất xúc tác thì không còn gì bằng.
Đôi lúc sự thật lòng cũng là kế.
- Thật lòng không thể hiện Bàng lời nói.
- Thật lòng là cách để chính phục trái tim người mình yêu, liên quan gì đến việc nẫng tay trên, thật là vớ vẩn.
- Trong tình yêu mà phải dùng kế sách thì Chứng tỏ hai người đến với nhau không còn là tự nguyện nữa.
- Dùng kế sách để đối phó với Cha Mẹ thì cho dù có đến được với nhau cũng không hạnh phúc.
- Kế sách là kế sách, còn thật lòng là thật lòng, đừng có cho hai cái đó là một.
Sửa bởi Cự Cơ: 18/06/2011 - 16:07
#1868
Gửi vào 18/06/2011 - 17:57
ryan88, on 18/06/2011 - 12:15, said:
ông nói đối lập nhau vậy, cô này cái gì cũng thường thường mà trai theo nườm nượp là sao, chẳng lẽ cô ta có bí kíp gì ghê gớm lắm đây, ryan dò hỏi giúp tui để tui học hỏi coi
hai bác lo tập trung vô chuyên môn đi cãi qua cãi lại coi chừng người ta lấy vợ hết rùi còn mình 2 bác ở lại cãi với nhau đó
#1869
Gửi vào 18/06/2011 - 18:16
ryan88, on 17/06/2011 - 23:20, said:
Kieu nu nay tuy chan ngan nhung hoi bi thu vi. Body cung chuan. Lung gay nen mac do Tau kha dep. Thong thuong di voi kieu nu nay em dc bao san tu a den z ko phai tra tien hay share. Chinh xac la em ko dc phep tra tien neu ko se bi gian
Hom nay nho google ma tim dc 1 chi ban mat lien lac da 4 nam. Moi an toi uong cafe ve. Luc goi dt cho chi chi rat bat ngo va tam su "nhiu luc chi nho Tr lam nhung ko biet cach nao de lien lac". Noi chung rat thoa man voi 2 ngay vua roi. Da da suong suong da da
đi chơi với mấy em đúng là sướng đã thật, ryan em thật thà quá không giấu giếm chuyện gì , tên chị cũng có tr giống em ,em gặp lại bạn cũ chắc vui lắm.
cuối tuần rồi có em nào đi đâu chơi không?
#1870
Gửi vào 18/06/2011 - 18:39
Cự Cơ, on 18/06/2011 - 16:06, said:
- Thật lòng là cách để chính phục trái tim người mình yêu, liên quan gì đến việc nẫng tay trên, thật là vớ vẩn.
- Trong tình yêu mà phải dùng kế sách thì Chứng tỏ hai người đến với nhau không còn là tự nguyện nữa.
- Dùng kế sách để đối phó với Cha Mẹ thì cho dù có đến được với nhau cũng không hạnh phúc.
- Kế sách là kế sách, còn thật lòng là thật lòng, đừng có cho hai cái đó là một.
Tùy thôi quan điểm
Mai mốt mất người yêu đừng hả họng khóc
#1871
Gửi vào 18/06/2011 - 18:54
ryan88, on 17/06/2011 - 23:20, said:
em không có thần giao cách cảm như chị Vân với anh đâu, nên đừng hỏi ngược lại em nha
bạn trai em mà khen cô nào trước mặt em chắc em nổi máu hoạn thư lên quá
thảo: em nghĩ anh ryan không trọng sắc như chị nói đâu
#1874
Gửi vào 18/06/2011 - 21:44
violet: em tạm thời dừng đi chơi 1 time, nhưng sau này em sẽ đi bù
anna: chúc em thi tốt nha!
#1875
Gửi vào 18/06/2011 - 21:59
Sửa bởi violet: 18/06/2011 - 21:59
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












