HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
ThaoThao
06/05/2011
Dịu Dàng
06/05/2011
ThaoThao
06/05/2011
Aries
06/05/2011
ThaoThao
06/05/2011
Dịu Dàng
06/05/2011
Aries
06/05/2011
bạn này biết yêu sớm thế, đúng là quá ngưỡng mộ, tặng bạn một bài hát:
Người Con Gái Thủy Chung - Châu Ngọc Linh
Người Con Gái Thủy Chung - Châu Ngọc Linh
ThaoThao
06/05/2011
Tpaint
06/05/2011
con gái bây giờ rất thực dụng, trước khi quen anh nào đều xem anh ta làm gì, đi xe gì, nhà mặt phố, bố có làm to không?....................
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
Cự Cơ
06/05/2011
mivan, on 06/05/2011 - 07:37, said:
năm nay bà nhiêu tuổi mà kỷ niệm 10 năm quen nhau?có xạo không
Tại hạ thật bái phục Cô Nương, Bạn học cũ của Tại hạ cũng có hai người yêu nhau đến nay đã được 10 năm rồi. Chúc Cô Nương sơm lên xe tăng kẻo đêm dài lắm mộng
Tpaint, on 06/05/2011 - 10:36, said:
con gái bây giờ rất thực dụng, trước khi quen anh nào đều xem anh ta làm gì, đi xe gì, nhà mặt phố, bố có làm to không?....................
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
Tại hạ thây vẫn đề này là bình thường từ xưa tới giờ rồi. Bản thân phụ nữ là phái yếu, họ muốn chọn một nơi có điều kiện tốt, một người đàn ông có thể lo đầy đủ vật chất cho gia đình để họ trao thân gửi phận, âu cũng là lẽ thường tình.
Bản thân tại hạ thấy vấn đề ngoại tình trong giới công sở hiện tại đáng báo động.
Aries
06/05/2011
Tpaint, on 06/05/2011 - 10:36, said:
con gái bây giờ rất thực dụng, trước khi quen anh nào đều xem anh ta làm gì, đi xe gì, nhà mặt phố, bố có làm to không?....................
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
không tệ như thế đâu anh, em nghĩ người phụ nữ họ cần 1 người đàn ông có thể che chở, bảo vệ, yêu thương , chăm sóc họ và có nghề nghiệp ổn định, đủ để đảm bảo hp tương lai sau này, không nhất thiết phải giàu có....
ThaoThao
06/05/2011
Tpaint, on 06/05/2011 - 10:36, said:
con gái bây giờ rất thực dụng, trước khi quen anh nào đều xem anh ta làm gì, đi xe gì, nhà mặt phố, bố có làm to không?....................
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
đã qua cái thời " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " rồi
chắc anh này mới bị bồ bỏ lấy đại gia, không phải thực dụng mà là thực tế, không có tiền thì chết ngay, không có tình chết dần dần
theo mọi người ta nên chọn chết theo cách nào? tui chọn chết dần dần :D:D:D:D
ThaoThao
06/05/2011
mivan, on 06/05/2011 - 11:48, said:
không tệ như thế đâu anh, em nghĩ người phụ nữ họ cần 1 người đàn ông có thể che chở, bảo vệ, yêu thương , chăm sóc họ và có nghề nghiệp ổn định, đủ để đảm bảo hp tương lai sau này, không nhất thiết phải giàu có....
vân tiểu thư: suốt này thơ thẩn, sướt mướt, thế ! để khi nào tui giới thiệu 1 anh cao to để bảo vệ, che chở vậy
ThaoThao
06/05/2011
Cự Cơ, on 06/05/2011 - 11:19, said:
Tại hạ thật bái phục Cô Nương, Bạn học cũ của Tại hạ cũng có hai người yêu nhau đến nay đã được 10 năm rồi. Chúc Cô Nương sơm lên xe tăng kẻo đêm dài lắm mộng
cám ơn cơ công tử nhưng tui nghĩ của mình thì không phải là của người khác, và nếu của người khác thì mình cố giành giật lại cũng không được, nên cứ để tự nhiên thì sẽ tốt hơn